COVID-19: Vũ Hán dỡ phong tỏa, nhưng cuộc sống bình thường là giấc mơ xa vời

Thời sự quốc tếThứ Tư, 08/04/2020 14:42:42 +07:00
(VTC News) -

Trung Quốc hôm 8/4 dỡ lệnh phong tỏa tại Vũ Hán, tuy nhiên thành phố 11 triệu dân này khó có thể trở lại với nhịp sống nhộn nhịp như trước đây.

Nhiều khó khăn trước mắt

Tại Vũ Hán, bệnh tật và chết chóc ám ảnh hàng triệu người, để lại cho họ những tổn thương khó chữa lành. 

Các doanh nghiệp, công ty đã mở cửa trở lại, nhưng đang phải đối mặt với chặng đường chông gai phía trước trong nỗ lực vực dậy kinh doanh.

COVID-19: Vũ Hán dỡ phong tỏa, nhưng cuộc sống bình thường là giấc mơ xa vời - 1

Một người dân Vũ Hán đi dạo gần bờ sông Dương Tử. (Ảnh: NYT)

Giới chức Trung Quốc ước tính trong ngày hôm nay 8/4, có khoảng 55.000 người sẽ rời Vũ Hán bằng tàu hỏa. Cảnh quay từ truyền hình Trung Quốc vào sáng 8/4 cho thấy, các dòng xe lăn bánh qua trạm thu phí ở ngoại ô Vũ Hán. 

Tuy nhiên, trong thành phố, các biện pháp cứng rắn vẫn được áp dụng với các cá nhân và doanh nghiệp, nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ 2.

Các khu dân cư thắt chặt quy định ra vào dù lệnh phong thành đã đươc dỡ bỏ. 

Người dân nếu muốn rời khỏi Vũ Hán phải trình ra các thông tin về nơi họ sinh sống, các chuyến đi gần đây và lịch sử dịch tễ để chứng minh không có nguy cơ lây nhiễm. 

Các quan chức kêu gọi người dân ở nhà càng nhiều càng tốt. Các trường học vẫn đóng cửa. 

Video: Đếm ngược thời khắc Vũ Hán dỡ bỏ lệnh phong toả

Với nhiều người Vũ Hán, họ không mặn mà với chuyện rời thành phố. Ám ảnh về những cái chết hay những phút giây cận kề cửa tử để lại bóng ma tâm lý với không ít người. 

Hơn 2/3 trong tổng số hơn 80.000 ca mắc Covid-19 ở Trung Quốc được ghi nhận tại Vũ Hán. 

"Người Vũ Hán phải trực tiếp trải qua điều dó. Bạn bè họ bị ốm. Bạn bè họ ra đi. Ngay trước mắt họ, từng người từng người một rời đi. Nhận thức của chúng tôi về thảm họa này sâu sắc hơn người dân các thành phố khác ", Yan Hui, một người gốc Vũ Hán 50 tuổi cho biết. 

Nhịp sống chậm lại 

Trong những ngày gần đây, nhiều cửa hàng mở cửa trở lại. Họ bày đồ cần bán ra các sạp hàng bên ngoài để khách mua mà không cần vào trong cửa hàng.

Trong các công viên dọc bờ sông Dương Tử, lác đác những nhóm người ra ngoài đón ánh nắng mặt trời và tận hưởng bầu không khí trong lành. 

COVID-19: Vũ Hán dỡ phong tỏa, nhưng cuộc sống bình thường là giấc mơ xa vời - 2

Giới chức thành phố vẫn kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài. (Ảnh: Shutterstock)

Người lớn tuổi bắt đầu tụ tập lại thành các nhóm nhỏ để trò chuyện hoặc chơi cờ vây. Trẻ em cũng được gặp lại bạn bè nhưng đặt dưới sự theo dõi sát sao của bố mẹ. 

Xe buýt công cộng và hệ thống tàu điện ngầm hoạt động trở lại nhưng hành khách không quá đông. 

Bên ngoài các khu dân cư, các thùng carton bắt đầu nhiều lên khi người dân chăm mua sắm trực tuyến trở lại. 

"Họ đang chuyển từ mua nhu yếu phẩm hàng ngày và thiết bị thể dục tại nhà sang mua sắm quần áo, mỹ phẩm và phụ kiện du lịch", nhân viên của JD.com, một nhà bán lẻ điện tử hàng đầu của Trung Quốc cho biết. 

Các công ty ở Vũ Hán thận trọng kêu gọi nhân viên trở lại làm việc để góp phần vào sự hồi sinh của thành phố. 

Kinh tế ảm đạm

Trên toàn Vũ Hán, gần 94% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại. Đối với các doanh nghiệp công nghiệp lớn, tỷ lệ này trên 97%. Đối với các công ty dịch vụ, tỷ lệ này là 93%. Tuy nhiên, không rõ họ phục hồi được bao nhiêu so với trước lệnh phong tỏa. 

Tại các công ty công nghiệp, chỉ có 60% nhân viên đang làm việc. Các công ty này cũng tiêu thụ điện năng ít hơn 1/5 so với thời điểm này năm ngoái. 

COVID-19: Vũ Hán dỡ phong tỏa, nhưng cuộc sống bình thường là giấc mơ xa vời - 3

Người dân một khu dân cư lấy thức ăn qua hàng rào. (Ảnh: NYT)

Công ty Honda đang cố gắng nối lại dây chuyền sản xuất của họ. Trong khi đó, gã viễn thông khổng lồ của Trung Quốc Huawei cho biết, các nhân viên của họ ở Vũ Hán đang háo hức trở lại làm việc. 

Tuy nhiên nền kinh tế địa phương nhìn chung vẫn còn khá ảm đạm. 

Theo thống kê của chính phủ Trung Quốc, trong suốt tháng 2, khi dịch lên đến đỉnh ở Trung Quốc, không một thỏa thuận bất động sản nào được ký kết ở Vũ Hán. 

"Cả thế giới đang trong tình trạng tồi tệ. Trong tương lai, không ai có nhiều niềm tin", Helen Ding, 47 tuổi, làm việc tại một công ty thiết kế kiến ​​trúc trong thành phố cho hay. 

Ding cho biết, các ông chủ của mình đang rất quan tâm tới công việc kinh doanh và nguồn khách hàng trong tương lai. 

Đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ, việc mất đi thu nhập trong thời gian dài kéo theo hàng loạt rắc rối. Thiếu tiền mặt, các công ty đã sa thải nhân công không thể vực dậy ngay lập tức.

Những người khác lo lắng về số hàng tồn kho, chi phí bảo trì thiết bị và tranh chấp hải quan khi đại dịch vẫn đang hoành hành trên thế giới. 

Cách đây vài ngày, một nhóm các nhà hàng ở Vũ Hán viết thư cho chính quyền thành phố xin giảm tiền thuê cửa hàng, hỗ trợ các khoản vay trợ cấp và tiền lương. 

'Sức khỏe quan trọng hơn'

Cô Yan, Giám đốc bán hàng chi nhánh của General Electric cho biết, các lãnh đạo của cô ngần ngại khi gọi quá nhiều nhân viên trở lại làm việc vì sợ lây nhiễm. 

"Nhưng họ vẫn phải cắn răng làm vậy. Sau tất cả, chúng tôi vẫn là công ty lớn", cô Yan cho hay. 

Yan từng mắc COVID-19 và phải điều trị tại bệnh viện Hỏa Thần Sơn trong 15 ngày. Sau những trải nghiệm không mấy vui vẻ đó, cô sắp xếp lại các ưu tiên của mình: sức khỏe, gia đình rồi tới công việc, sự nghiệp. 

Video: Đoàn xe rời Vũ Hán sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ. 

Yan nói rằng cô từng nghĩ tới việc điều chỉnh cuộc sống, nhưng chưa bao giờ thực hiện điều đó. 

Thử thách mới đây giúp cô nhìn quê hương của mình theo cách mới. Cỏ xanh hơn, cây cối um tùm hơn. Cô bắt đầu để ý tới những đàn chim đậu ngoài vườn bên ngoài căn hộ của mình, dù từ trước đến nay chúng vẫn đều đặn ghé thăm. 

Ở thời kỳ đỉnh dịch, Liu Dongzhou từng nghĩ đến việc từ bỏ công ty sản xuất chả cá, gà xé và thực phẩm đông lạnh của mình. Bây giờ, anh hy vọng mở lại công ty vào tuần tới. Nhưng Liu nói anh sẽ phải sa thải 1/5 trong số 80 nhân viên của mình. 

Liu nghe nhiều về các câu chuyện liên quan tới chính sách giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ của chính phủ. Nhưng anh tin rằng đó là chuyện của tương lai "không gần". 

Ngay cả khi chính quyền cho phép người dân rời Vũ Hán, Liu nói khu phố của anh vẫn thắt chặt hạn chế với người dân. 8/4, do đó với anh không phải là một cột mốc quá quan trọng. 

"Với một người bình thường, việc dỡ bỏ hay không dỡ bỏ phong tỏa không phải là một khác biệt lớn", Liu cho hay. 

Song Hy(Nguồn: The New York Times)
Bình luận
vtcnews.vn