Cả gia đình kẹt ở Vũ Hán, giáo viên Anh viết 'tâm thư' kêu cứu

Thời sự quốc tếThứ Ba, 28/01/2020 08:30:45 +07:00

Tom Williams, giáo viên ngoại ngữ người Anh sống tại Vũ Hán, vừa chia sẻ lá thư trên Twitter mong được chính phủ giải cứu khỏi tâm dịch.

Đài CTV của Canada cho biết người đàn ông cùng người vợ gốc Canada đang mang bầu và con trai hơn 2 tuổi hiện sống và làm việc tại Vũ Hán, được 5 năm.

Theo Williams, mặc dù có đủ thức ăn cho gia đình, nhưng anh lo ngại việc đường phố bị chặn sẽ gây khó khăn cho việc sinh đẻ của vợ.

Anh đồng thời mong chờ những giải pháp ngoại giao từ chính phủ Anh và Canada để đưa họ khỏi Vũ Hán cũng như khẳng định sẵn sàng ở lại, miễn là có thể “đảm bảo sự an toàn của vợ, con trai và đứa trẻ chưa ra đời”.

Cả gia đình kẹt ở Vũ Hán, giáo viên Anh viết 'tâm thư' kêu cứu - 1

Tom William bên cạnh vợ và con trai. (Ảnh: Twitter của nhân vật)

Nguyên văn lá thư:

Xin chào,

Tên tôi là Tom Williams. Tôi là giáo viên người Anh (từ Cheltenham, Anh) người đã sống và làm việc tại Vũ Hán, Trung Quốc, được 5 năm cùng người vợ Canada 8 năm, Lauren (từ Langley, B.C.) và con trai, James (2 tuổi rưỡi, sinh tại White Rock, B.C.) Vợ tôi hiện mang thai 35 tuần và chúng tôi bị cách ly tại thành phố này.

Đường phố đã bị phong tỏa, khiến việc tới bệnh viện sinh đẻ trở nên khó đoán chắc. Bệnh viện sinh đẻ cũng rất gần với khu vực đầu tiên bùng phát virus.

Chúng tôi hiện an toàn và có đủ thực phẩm. Các cửa hàng địa phương vẫn mở và có đủ dự trữ. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị chính phủ Canada hoặc Anh xem xét di tản chúng tôi. Lời khuyên từ đường dây hỗ trợ lãnh sự khẩn từ cả Ottawa và London tới nay là chúng tôi nên rời đi nếu có thể…

Tuy nhiên, họ vẫn chưa hướng dẫn cụ thể phải làm thế nào. Không có hỗ trợ ngoại giao, việc rời đi sẽ gần như là bất khả thi. Chúng tôi sẵn sàng chịu cách ly khi tới Canada hay Anh để đảm bảo sự an toàn của công dân tại đó, nhưng tôi cũng muốn đảm bảo sự an toàn của chính vợ, con trai tôi và đứa trẻ chưa sinh ra. Nếu phải ở lại tôi cũng sẵn sàng. Gia đình tôi là ưu tiên số một.

Tôi không viết lá thư này để thử trở nên nổi tiếng. Tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của chúng tôi để có cơ hội đưa gia đình rời khỏi thành phố an toàn.

Xin cảm ơn.”

Lá thư hiện nhận được hơn 1.100 lượt chia sẻ trên Twitter.

Thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hiện là tâm dịch với hàng nghìn ca mắc bệnh.

Theo số liệu mới nhất, virus corona khiến hơn 80 người thiệt mạng và 2.800 người mắc bệnh. Vũ Hán cùng 13 thành phố lân cận hiện bị cách ly, trong khi Bắc Kinh vừa nâng mức báo động đỏ đối với 23/26 tỉnh thành đối với dịch viêm phổi mới.

Zing/CTV
Bình luận
vtcnews.vn