'Thôi không cần phẫu thuật, con viết tay trái quen rồi'

Thời sựThứ Tư, 23/01/2013 05:55:00 +07:00

(VTC News) – Cậu học trò gẫy tay từ lâu nhưng giấu gia đình vì muốn cha dành tiền lo chữa bệnh cho mẹ.

(VTC News) – Cậu học trò gẫy tay từ lâu nhưng giấu gia đình vì muốn cha dành tiền lo chữa bệnh cho mẹ.

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Phạm Quang Phú (115 đường số 7 – tổ 1 – khu phố 3, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) vào một buổi trưa nắng gắt.Xuân dường như quá xa vời với gia đình này khi mà họ đang phải mang quá nhiều nỗi lo. 

Ngôi nhà mà vợ chồng anh Phú – chị Chín đang phải thuê với giá 600.000 đồng/tháng (Ảnh: N.D) 
Chị Nguyễn Thị Chín (47 tuổi – vợ anh Phú) là người mang trong mình rất nhiều bệnh tật khó chữa. Mang sẵn trong mình căn bệnh hở van tim từ rất lâu, vào đầu năm nay, trong một lần mắc bệnh phải đi bệnh viện, anh Phú điếng người khi được các bác sĩ thông báo vợ của mình còn bị thêm u xơ tử cung rất nặng, phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức để tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Anh Phú nói trong buồn bã: “Em biết không, khi ấy, anh đã phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để có tiền phẫu thuật ngay cho vợ để tránh nguy hiểm cho sức khỏe”.

Tưởng rằng đã xong xuôi, ai ngờ, ngày vợ mình lên bàn mổ phẫu thuật, cũng chính là ngày anh Phú được các bác sĩ bệnh viện Quân dân Miền Đông nói vợ không thể phẫu thuật ngay vì tim quá yếu. Trước mắt, các bác sĩ đã đề nghị vợ của anh nằm chờ, uống thuốc, đi tái khám một tháng 2 lần để làm các xét nghiệm cần thiết.

Hàng loạt các giấy tờ chữa bệnh của chị Chín (Ảnh: N.D) 

Nếu muốn phẫu thuật thay van tim hẹp 2 bên lá của vợ, anh Phú cần phải chuẩn bị kinh phí khoảng 120 triệu đồng để vợ có thể giữ được tính mạng.

Số tiền 60 triệu đồng đi vay để vợ mổ u sơ tử cung còn chưa trả hết, nay cần đến 120 triệu đồng để trả cho ca phẫu thuật sắp tới của vợ, tiền chồng chất tiền dường như đang là quá sức lên vai người đàn ông trụ cột gia đình này.

Phẫu thuật chưa được một tháng, một hôm đang nằm ở nhà, chị Chín nghe hung tin, trong khi đang làm bảo vệ cho một khu nhà ở Q.2 – TP.HCM, anh Phú bỗng nhiên ngất xỉu.

Hỏi kĩ ra, mọi người mới tá hỏa khi biết trong người anh Phú cũng mang đầy những thứ bệnh nguy hiểm như: rối loạn tiền đình, cao huyết áp. Thế nhưng, chỉ vì muốn lo chữa bệnh cho vợ, anh Phú đã bỏ mặc bệnh tật.

Dường như cuộc đời quá bất công với vợ chồng anh Phú – chị Chín khi họ mắc quá nhiều bệnh hiểm nghèo cùng lúc (ảnh: N.D) 

Nói với chúng tôi, anh Phú nghẹn ngào: “Anh sao cũng được. Cái chính là phải lo cho vợ, để còn lo cho con cái về sau này chứ…”

Sức khỏe của anh Phú ngày càng suy yếu và bị mất việc. Vợ thì đau ốm liên miên, chồng thì thất nghiệp, gia đình càng trở nên túng quẫn hơn bao giờ hết.

Thương tình, một người quen giới thiệu cho anh đi làm thêm bảo vệ ở một ngôi nhà sang trọng tại Q.2 với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Mỗi ngày, từ đêm hôm trước tới sáng hôm sau, anh đứng bảo vệ, mở đóng cửa cho chủ nhà, chăm sóc cây cảnh.

Đêm đêm, anh Phú thức trước cửa nhà, bất chấp thời tiết Sài Gòn những ngày cuối năm, trời trở lạnh và rất hay mưa.

Khi chúng tôi hỏi sao anh không tìm những công việc nào nhẹ nhàng hơn, phù hợp với độ tuổi và sức khỏe của mình hơn, anh Phú thật thà nói: “Tìm việc gì bây giờ khi mà mình sống giữa đất TP.HCM này không quen biết ai nhiều, tiền thì cũng chẳng có”.

Gian bếp đơn sơ của hai vợ chồng mang số phận bất hạnh (Ảnh: N.D) 

Niềm động viên an ủi duy nhất của hai vợ chồng anh Phú là người con trai – em Nguyễn Phạm Thế Khải (lớp 7/4 trường THCS Linh Trung, quận Thủ Đức).

Do biết gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng không được địa phương giúp đỡ (do anh Phú không có hộ khẩu hay tạm trú ở TP.HCM), trường THCS Linh Trung đã quyết định mỗi năm miễn giảm học phí cho Khải một học kỳ. Vì vậy, anh Phú cho chúng tôi biết rằng, từ đó gia đình cũng đỡ được phần nào tiền học phí cho Khải.

Tuy thế, cuộc đời hình như quá bất công với gia đình nhỏ bé này khi tai nạn cứ nối tiếp tai nạn.

Cách đây ít năm, khi đang học ở trường, Khải bị bạn xô ngã gãy tay phải nhưng cả gia đình đều không hay biết gì cả. Chỉ đến khi thấy con đau tay nhiều ngày, anh Phú chở đi khám mới biết sự thật mà Khải đã giấu bố mẹ.

Ngày tái khám để chuẩn bị phẫu thuật tay cho con sắp đến gần, tiền vẫn chưa xoay xở được, biết chuyện, Khải tâm sự với bố mẹ: “Thôi không cần phẫu thuật đâu bố mẹ à, để dành tiền lo cho mẹ. Con viết tay trái bắt đầu quen rồi”.

Nghe con nói tới đây, cả anh Phú lẫn chị Chín thấy đau nhói trong tim và tự trách mình không thể lo chu đáo cho sức khỏe của con trai.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn