Thói hư, tật xấu hủy hoại Ngoại hạng Anh

Thể thaoThứ Ba, 09/10/2012 04:10:00 +07:00

(VTC News)- Những ngày qua, báo chí Anh liên tục đặt những cái tít có khởi đầu: "Đã đến lúc...".

(VTC News)- Những ngày qua, báo chí Anh liên tục đặt những cái tít có khởi đầu: "Đã đến lúc...".

"Đã đến lúc nhìn nhận nghiêm túc vấn nạn ngã vờ. Đã đến lúc triệt tiêu hiện tượng bàn thắng ma. Đã đến lúc đưa môn học chống kỳ thị chủng tộc vào giảng dạy ở học viện bóng đá"...

Không phải ngẫu nhiên mà các bài báo ở xứ sương mù đều có góc nhìn nghiêm túc như vậy. Không phủ nhận bóng đá Anh hiện nay có độ hấp dẫn số 1 châu Âu nhưng vẫn có những góc khuất đằng sau sự hào nhoáng ấy.

Những thói hư, tật xấu, sai sót của cầu thủ, HLV, trọng tài và cả các cổ động viên đã, đang và sẽ hủy hoại hình ảnh của Ngoại hạng Anh. Nói như một fan bóng đá trung thành: Khi mà mọi chuyện còn có thể thay đổi được, hãy thay đổi. Đừng để "Đã đến lúc..." phải thay thế bằng cái tít "Giá như...".

Phản ứng đành hanh

Xem cách phản ứng như thể phải chịu đựng nỗi oan khuất thấu trời của Cheick Tiote trong trận đấu Newcastle-MU cuối tuần vừa rồi, có thể phần nào hiểu được cảm giác khó chịu của các vị vua áo đen. Dường như các cầu thủ đều quên mất ý nghĩa dòng chữ "RESPECT" (nghĩa là tôn trọng) in trên vai áo của mình.

Tiote tỏ "nỗi oan thị màu" với trọng tài.

Thù dai nhớ lâu

Mặc dù tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ lùm xùm phân biệt chủng tộc giữa Anton Ferdinand - John Terry, trung vệ của Queens Park Rangers vẫn không chịu làm hòa như khuyến cáo từ liên đoàn bóng đá Anh. Anh này không thèm bắt tay với John Terry và Ashley Cole trong cuộc đụng độ với Chelsea cách đây hai tuần.

Anton Ferdinandvà hành vi đáng lên án.


Chơi xấu còn hỗn xược

Cú soạc bóng ác hiểm của Shelvey về phía Jonny Evans trong đại chiến Liverpool-MU đã phải nhận kết cục xứng đáng là một chiếc thẻ đỏ. Tuy nhiên, tài năng trẻ của đội bóng thành phố cảng còn tỏ ra thiếu lễ độ với HLV trưởng MU, Alex Ferguson trên đường vào đường hầm.

 trên đường đi vào đường hầm của sân, Shelvey đã có 1 cuộc cãi vã với HLV của đội khách Alex Ferguson, và tiền vệ của The Kop thậm chí còn chỉ tay vào mặt người hơn anh tới 50 tuổi.


"Dỗi" khi bị thay ra

Cậu bé hư Mario Balotelli tiêu biểu cho tật xấu này. Ngôi sao người Italia tự ví mình như "ông trời con" tại Man City và luôn làm mình làm mẩy mỗi khi bị động chạm tới quyền lợi cá nhân. Lần gần nhất phản ứng vượt giới hạn trước mặt ông thầy Mancini khiến ngày chân sút trẻ này rời xứ sương mù ngày càng gần hơn.

 Mario Balotelli dù rất được Mancini nhượng bộ nhưng vẫn chứng nào tật ấy.

Hát chế bôi nhọ danh dự, truyền thống địch thủ

Một trong những hành động đáng lên án nhất trong làng bóng Anh là việc hát chế nhạo địch thủ dù đó là những ký ức thương tâm và đau lòng nhất. Bất chấp khuyến cáo, các cổ động viên Liverpool đã tiếp đón MU bằng bài ca gợi nhớ lại thảm họa rớt máy bay tại Munich năm 1958 cướp đi sinh mạng của 44 người trong đó có 23 cầu thủ mặc áo đỏ.

Fan Liverpool  hát chế giễu thảm họa Munich.

Sai... chính tả

Mùa trước, biển quảng cáo chạy trên sân Stamford Bridge đã chạy sai tên của câu lạc bộ Chelsea. Mùa này, thảm họa chính tả lại tiếp diễn với chiếc áo đấu in sai tên tiền vệ Anderson của MU.

Anderson hay Andesron?

Đốt lưới nhà như cơm bữa

Laurent Koscielny, người rất có duyên ghi bàn vào lưới... Arsenal, sẽ phải cười thầm vì có người còn làm tốt hơn anh. Trong trận Arsenal hạ gục Southampton cách đây một tháng thì có tới hai bàn do các hậu vệ đội khách đốt lưới nhà. Tổng cộng Southampton ghi tới 3 bàn nhưng vẫn thua với tỉ số 1-6.

Southampton  đã ghi được 12 bàn thắng sau 7 vòng đấu đầu tiên - một kết quả không hề thua kém các đại gia Premier league.

Không chịu thừa nhận thất bại

HLV Alex Ferguson là người nổi tiếng bảo thủ và luôn đứng ra che chở cho các học trò. Điều này được đánh giá cao trên góc độ thu phục nhân tâm nhưng xét về tính công bằng, ông đã sai. Điển hình là trận thua 2-3 của MU trước Tottenham, chiến lược gia 70 tuổi lại đổ hết tội lỗi cho... trọng tài.

Mà lý do ông đưa ra rất bất hợp lý: "Trọng tài Chris Foy chỉ cho đá bù giờ có... 4 phút".

Alex Ferguson phàn nàn vì 4 phút bù giờ là quá ít.

Ngã vờ là thói quen

Tiền đạo Luis Suarez là cái tên mới nhất bị gắn mác "kịch sĩ". Trong trận đấu Liverpool - Stoke City, Suarez đã giúp khán giả trả lời nghi vấn mà HLV Brendan Rogers đưa ra: Suarez có thực là một kẻ ngã vờ hay không?


Suarez  chứng minh lời nói của ông thầy Rodgers ngay tức khắc.


Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn