Thôi đừng nói trước, đừng dự đoán kết quả nữa, hãy để tuyển Việt Nam tĩnh tâm

Đời sốngThứ Năm, 05/09/2019 14:46:00 +07:00

CĐV hãy dành sức thưởng thức trận siêu kinh điển Thái Lan vs Việt Nam, đừng dự đoán, đừng dùng mạng xã hội gây sức ép với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Nhiều năm xem bóng đá, chưa bao giờ tôi thấy trận đấu Việt Nam vs Thái Lan được quan tâm nhiều như hiện tại. SEA Games 2003 hay chung kết AFF Cup 2008, cả nước bùng lên niềm hân hoan chờ đợi trận đấu được mệnh danh là "kinh điển Đông Nam Á", nhưng chủ yếu đấy là danh xưng ta tự đặt. 

Phải đến trận đấu hôm nay, đại chiến Việt Nam vs Thái Lan mới được nâng lên tầm cao mới, được AFC, FIFA, báo chí Việt Nam cũng như nước bạn theo sát từng động thái. Khắp các mặt báo, chuyên gia phân tích, dự đoán, các cựu cầu thủ phát biểu, và hiển nhiên khán giả cũng không thể nằm ngoài vòng xoay. Lần đầu tiên, giới chuyên môn châu Á gọi trận đấu này là "kinh điển".

Đây vừa là vinh dự, vừa là áp lực với những người làm bóng đá, với HLV Park Hang Seo, các cộng sự, và cả 23 tuyển thủ Quốc gia chuẩn bị ra sân tối nay. 

dt viet nam (7) 7

Tuyển Việt Nam đã sẵn sàng trước trận đấu quan trọng với Thái Lan. 

Sự háo hức là điều khó tránh khỏi. 2 năm qua, bóng đá Việt Nam chuyển mình dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Hàn Quốc với tốc độ khó tin. Từ chỗ "né Thái", "sợ Thái", tuyển Việt Nam không còn thua Thái Lan lần nào khi HLV Park Hang Seo dẫn dắt. King's Cup vừa qua, Việt Nam cho Thái Lan nếm mùi thất bại ngay trên đất Thái, trước mắt nhà vua Thái. Giải nữ Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam kiên cường vượt qua Thái Lan cũng trên sân khách.

Bóng đá Việt Nam trỗi dậy, Thái Lan sa sút, đó là lý do ai cũng nghĩ tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan ở trận này. Khắp các diễn đàn, người người, nhà nhà dự đoán, chờ đợi. Ai cũng muốn thắng Thái, rồi "chỉ" cho HLV Park Hang Seo là phải đá thế nào, dùng người ra sao để thắng Thái. Khẩu hiệu thắng Thái xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Tuy nhiên, trước một trận đấu lớn như vậy, chúng ta hãy như người đi trong bão. Phải bình tâm, thận trọng và sáng suốt. Áp lực thế nào, ta cũng sẽ tìm ra cách trút bỏ. Trước một việc vô cùng quan trọng, tốt nhất là thận trọng, không nói gì cả. HLV Park Hang Seo cũng hiểu rõ điều đó, và chắc chắn ông ấy chỉ lao vào làm thôi. Và sự thật là ông Park từng thắng người Thái rồi. 

park hang seo-anmung 03

Tuyển Việt Nam đã vô địch Đông Nam Á 2018, một bảo chứng vững chắc cho thành công dưới thời HLV Park Hang Seo.

Hãy cứ tin ông Park và các cầu thủ, nhưng đừng ép họ phải thắng bằng mọi giá, đừng dùng mạng xã hội thành nơi để dồn nén áp lực truyền thông lên đội tuyển trong trận đấu hôm nay. Đừng nói trước, đừng dự đoán kết quả nữa, hãy để tuyển Việt Nam tĩnh tâm, tập trung tuyệt đối cho 90 phút ở Thammasat.

Đội tuyển của chúng ta có thể thắng, hoà hay thua trận này, song đây mới là trận mở màn chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Thắng, ta không kiêu. Bại, ta không nản. Tất cả mới bắt đầu.

Trước trận đánh lớn, CĐV hãy giữ cho đội tuyển sự bình tâm. Đừng vì hiếu thắng mà gây áp lực. Hãy thưởng thức trọn vẹn hương vị của trận đấu này và giữ lòng tin cùng sự ủng hộ vô điều kiện. CĐV Việt Nam chẳng phải đã đợi rất lâu để có ngày được ngẩng cao đầu trước Thái Lan hay sao.

Vậy thì hãy cứ yêu thương và ủng hộ đội bóng. Đừng chửi bới, đừng tức giận nếu đội tuyển không có kết quả tốt, cũng đừng ngạo nghễ, ngủ quên trên chiến thắng nếu ta có 3 điểm. Hãy chia sẻ và luôn ở bên tuyển Việt Nam dù thành hay bại, bởi chặng đường trước mắt sẽ còn rất dài. Như thế đã là góp phần tăng thêm cho sức mạnh của đội bóng rồi.

Hạ Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn