Thoát chết may mắn dưới gầm 'xe điên'

Thời sựChủ Nhật, 07/08/2011 12:09:00 +07:00

(VTC News) – Bị “nuốt chửng” cả xe lẫn người rồi kéo lê hàng chục mét, chỉ có may mắn người đàn ông 51 tuổi mới thoát chết dưới gầm ô tô...

(VTC News) – Bị ô tô “nuốt chửng” cả xe lẫn người rồi kéo lê hàng chục mét, chỉ có may mắn người đàn ông 51 tuổi mới thoát chết dưới gầm ô tô...

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, khoảng 16h ngày 6/8, chiếc xe ô tô 4 chỗ mang BKS 52X – 5870 lưu thông trên đường Trường Sơn với tốc độ kinh hoàng. Khi đến đoạn đường Tiền Giang (phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) bất ngờ tông vào chiếc xe tay ga do ông Phạm Văn Khoa (51 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) điều khiển.

Chiếc xe tay ga bị "nuốt chửng" vào gầm ô tô (ảnh M.M) 

Chiếc xe “điên” kéo lê cả xe lẫn ông Khoa vào gầm, sau đó tông vào quán hàng rong bên vệ đường, rồi đâm sầm biển báo bên đường mới dừng lại. Chiếc tay ga nát bét, chỉ có may mắn ông Khoa mới thoát chết ngay dưới gầm xe ô tô.

“Tôi vừa quẹo vào đường Tiền Giang thì phát hiện chiếc ô tô chạy lạng lách với tốc độ rất nhanh. Vừa định tấp vào lề đường thì bất ngờ cả xe máy và tôi bị xe ô tô nuốt trọn trong gầm. May mắn chiếc xe máy ngã ra phía trước gầm ô tô, tôi chỉ bị kéo lê 1 đoạn và bị thương nhẹ”, ông Khoa chưa hết bàng hoàng kể lại.

Chiếc ô tô gây ra tai nạn (ảnh M.M) 

Theo một số người dân, khi chiếc ô tô gây tai nạn, tài xế ô tô bò ra ngoài trong tình trạng say rượu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Minh Mẫn
Bình luận
vtcnews.vn