Thơ vui tặng sĩ tử 27 điểm trượt ĐH Y Hà Nội

Giáo dụcChủ Nhật, 11/08/2013 04:58:00 +07:00

Bài thơ đã nói lên được nỗi lòng của nhiều sĩ tử không thể bước chân vào ĐH Y Hà Nội với điểm chuẩn cao ngất ngưởng.

Bài thơ đã nói lên được nỗi lòng của nhiều sĩ tử không thể bước chân vào ĐH Y Hà Nội với điểm chuẩn cao ngất ngưởng.

Ngày 9/8 vừa qua, trường ĐH Y Hà Nội đã công bố điểm chuẩn chính thức là 27,5 đối với ngành Bác sĩ Y khoa, như vậy, những thí sinh có tổng điểm thi là 27 điểm đã không còn cơ hội được theo học tại ngôi trường y khoa hàng đầu của cả nước.

Thông tin về điểm chuẩn của trường ĐH Y Hà Nội đã trở thành đề tài bàn luận của rất nhiều học sinh, sinh viên và những người quan tâm tới ngành giáo dục.

thi đại học 2013
 Thí sinh thi đại học

Gần đây, trên mạng xã hội Facebook và nhiều diễn đàn đã đăng tải một bài thơ xoay quanh của vấn đề này, bài thơ đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng bởi thể hiện rất sâu sắc nỗi lòng của những sĩ tử dự thi vào ngành Đa khoa của ĐH Y Hà Nội trước sự biến động của điểm chuẩn và canh cánh với nỗi lo đỗ - trượt. Tuy nhiên, giọng điệu bài thơ đầy hóm hỉnh, hài hước nên khiến rất nhiều người thích thú:


Đa khoa điểm chuẩn cao vời
Mấy em hai bảy rụng rời tay chân
Hai bảy rưỡi cũng phân vân
Em nào hai tám mười phần chắc ăn
Hai chín chẳng phải lăn tăn
Ba mươi chẳng có như năm vừa rồi
Có đứa khóc đứng khóc ngồi
Có đứa thì lại cứ cười ha ha
Đứa thì than trách rên la
Chỉ tiêu sao lại không là bẩy trăm?
Như thế hai bảy phẩy năm
Sẽ được may mắn nằm trong bảng vàng
Năm nay đề khá dễ dàng
Thế nên có chuyện cả làng điểm cao
Bây giờ biết phải làm sao
Để cho cân đối đầu vào Đa Khoa?
Quay lại cái lúc tháng ba
Chỉ tiêu đã được đề ra rõ ràng
Bây giờ chỉ việc nhẹ nhàng
Lấy từ cao xuống đàng hoàng phân minh
Nếu mà chỉ nghĩ đến tình
Lấy thêm trăm đứa tình hình ra sao
Giảng đường thì hết chỗ vào
Có khi phòng xác mở vào ca đêm.. (học giải phẫu)
Thầy cô lại phải dạy thêm
Thư viện kín chỗ cả đêm lẫn ngày
Nhưng mà hai bảy tiếc thay
Tại thằng hai tám nó hay hơn mình
Mọi chuyện cũng quá phân minh
Đi thi đỗ - trượt thường tình mà thôi.
Ừ thì khóc lóc một hồi
Buồn bã một lúc thế rồi là xong
Bây giờ cứ nghĩ trong lòng
"Thằng ngoài thì ước, thằng trong khóc thầm"
Như vậy sẽ thấy an tâm
Để mà bước tiếp lên tầm cao hơn!!


Bài thơ thể hiện đủ các cung bậc cảm xúc của các thí sinh đạt 27 điểm, 27,5 hay 28 điểm trước thông tin về điểm chuẩn của trường. Cũng theo phân tích của tác giả bài thơ này, các thí sinh 27 điểm bị trượt là điều rất đáng tiếc, nhưng nếu Bộ Giáo dục và Bộ “nghĩ đến tình” mà cho các thí sinh này vượt qua cánh cổng điểm chuẩn để có cơ hội vào học Đại học thì có nhiều vấn đế bất cập xảy ra như: giảng đường hết chỗ nào, thư viện kín chỗ, thầy cô phải dạy thêm, phòng xác phải mở cả đêm để sinh viên học giải phẫu…

Cuối cùng, tác giả bài thơ khuyên các thí sinh thi trượt cứ “khóc lóc, buồn bã” nhưng sau đó hãy lạc quan hơn, yên tâm để bước trên những chặng đường tiếp theo…

Bình luận về bài thơ, hầu hết các ý kiến đều cho rằng bài thơ hay và phản ánh rất đúng thực tế. Bạn Lynk Thùy cũng chia sẻ quan điểm của mình: “ĐH Y vốn nổi tiếng xưa nay là lấy điểm cao chuẩn cao ngất ngưỡng và chỉ tiêu cũng rất ổn định. Các thí sinh đã dám chọn thi vào trường thì phải dám chịu. Ai cao điểm hơn thì người đó được cơ hội vào học…”.

Bạn Heo Quay cũng tự sáng tác thêm 4 câu thơ để động viên các thí sinh: “Giờ thôi than khóc làm chi/ Cuộc thi là thế, thắng thua chuyện thường/Năm sau lượng sức chọn trường/Quyết tâm ta sẽ rộng đường tương lai…”.


Theo Đất Việt
                               


                                                   

Bình luận
vtcnews.vn