Thợ săn tự bắn nát nửa khuôn mặt

Sức khỏeThứ Năm, 14/11/2013 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Một thợ săn 31 tuổi không thể nói chuyện và ăn uống sau khi vô tình tự bắn súng vào mặt.

(VTC News) - Một thợ săn 31 tuổi, ngụ tại bang Maine, Mỹ, không thể nói chuyện và ăn uống sau khi vô tình tự bắn súng vào mặt.


Sau cuộc đi săn thú v, anh Dale Poulin quyết đnh ghé qua nhà một vài người bạn để chơi.
Tại đây, anh và những người bạn của mình đã lôi rượu ra uống và kể cho nhau nghe về những câu chuyện đi săn.
 Anh Dale Poulin, người bị đạn bắn mất nửa khuôn mặt.

Vào thời điểm đó, anh Poulin quyết định lôi cây súng đi săn của mình ra và khoe với bạn bè. Trong lúc giới thiệu cây súng, người đàn ông này vô tình để súng bắn nát nửa khuôn mặt của mình.
"Tối hôm ấy, anh ta đang cầm cây súng khoe với bạn thì vô tình anh để rơi súng xuống đất, viên đạn từ súng bỗng phát hỏa, bắn vào phần dưới khuôn mặt của anh ta". Một nhân chứng kể lại.
Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, họ trông thấy nạn nhân đang nằm dưới đất, xung quanh là máu, răng, một phần da và cằm của anh Poulin.
Hiện, bệnh nhân đã tỉnh nhưng anh không thể nói chuyện được do các vết thương. Anh chỉ có thể giao tiếp bằng cách lắc và gt đầu.
Các bác sỹ cho biết họ sẽ phải phẫu thuật tái tạo lại khuôn mặt cho bệnh nhân.


Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn