Thiếu Văn Quyến, V.NB chật vật thoát hiểm

Thể thaoThứ Bảy, 06/04/2013 06:36:00 +07:00

(VTC News) – Phải nhờ tới bàn thắng của Đinh Văn Ta ở những giây cuối cùng của trận đấu, V.Ninh Bình mới “thoát chết” trên sân nhà.

(VTC News) – Phải nhờ tới bàn thắng của Đinh Văn Ta ở những giây cuối cùng của trận đấu, V.Ninh Bình mới “thoát chết” trên sân nhà.

Sau 4 vòng đấu của V-League 2013, V.Ninh Bình một lần nữa phơi bày căn bệnh cỗ hữu là sự thiếu ổn định trong lối chơi của mình. Nếu như vòng 2, đội bóng đất Cố đô Hoa Lư chơi như lên đồng hạ Hà Nội T&T 2-0 thì tới vòng 3, đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ lại sụt sịt nhưng người cảm cú và thất thủ 0-1 ở Tân An.

Còn chiều nay, tiếp Thanh Hóa trên sân nhà, sự bất ổn của V.Ninh Bình thể hiện ngay trong 90 phút thi đấu.

V.Ninh Bình maymắn "thoát chết" phút cuối (Ảnh: Quang Minh)

Đội bóng của HLV Văn Sỹ đã nhập cuộc đầy hưng phấn, đẩy đội khách vào thế phòng ngự và chỉ mất 7 phút, các học trò của ông thầy người Nam Định đã tìm được mành lưới khung thành Tô Vĩnh Lợi.

Người mở tỷ số cho V.Ninh Bình là Moussa với một pha đệm lòng rất ngẫu hứng trong vòng cấm Thanh Hóa sau đường chuyền bên cánh phải của Mai Tiến Thành.



Khi Thanh Hóa chưa kịp sốc lại sau bàn thua đầu tiền thì Đinh Văn Ta đã nới rộng khoảng cách cho đội chủ nhà bằng một cú ra chân rất nhanh ngay trên vạch 16m50.



Có được hai bàn thắng sớm, V.Ninh Bình chơi chững lại và có phần chủ quan, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Hệ quả là đội khách có được hai bàn gỡ.

Đầu tiên là pha phá bẫy việt vị của Abass ở phút 27 để thoát xuống đối mặt với thủ thành Mạnh Dũng. Tiền đạo của Thanh Hóa trước khi dứt điểm quyết đoán rút ngắn tỷ số đã có một động tác ngoặt bóng, loại bỏ nỗ lực truy cản của trung vệ Gia Từ.



Tiếp đến là pha làm bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát của Văn Thắng ở phút 34. Cầu thủ mang áo số 17 của đội bóng xứ Thanh đã thoát khỏi sự theo kèm của Văn Duyệt, và trong tích tắc, anh ra chân đưa bóng vào góc gần khung thành Mạnh Dũng.



Sang hiệp 2, V.Ninh Bình vẫn là đội chơi lấn sân và có nhiều tình huống áp sát khung thành Tô Vĩnh Lợi. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm không cao như 45 phút đầu tiên.
 
Tấn công nhiều không ghi được bàn, V.Ninh Bình dính đòn hồi mã thương ở phút 83.

Abass thể hiện sức mạnh càn lướt bằng một pha dốc bóng từ trung lộ sang cánh phải, hút theo cả hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà rồi tung đường căng ngang dọn cỗ cho Patiyo đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2 cho Thanh Hóa.



Trận đấu trở nên nóng hơn những phút cuối. Tiền vệ trẻ Quốc Phương của Thanh Hóa tỏ ra nôn nóng, thiếu kiềm chế nên chỉ sau ít phút được tung vào sân đã bị truất quyền thi đấu với chiếc thẻ đỏ.

Trong thế 10 người đoàn quân của HLV Mai Đức Chung
đã không thể bảo toàn tỷ số. Họ để cho Đinh Văn Ta cụ thể hóa nỗ lực tìm bàn gỡ của đội chủ nhà bằng pha lập công ở những giây cuối cùng của trận đấu.



Chơi hay hơn hẳn nhưng rốt cuộc V.Ninh Bình mang tiếng “thoát chết” trên sân nhà. Thanh Hóa hả hê ra về với 1 điểm cùng cái danh bất bại tại V-League 2013 đến thời điểm này.

Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn