Thiếu nữ xinh đẹp phải cạo đầu vì bệnh lạ

Sức khỏeThứ Ba, 02/06/2015 03:00:00 +07:00

(VTC News) – Từ một thiếu nữ xinh xắn, cô gái trẻ này đã mắc hội chứng hiếm gặp khiến cô phải cạo trọc đầu vì không kiểm soát được việc tự nhổ tóc khỏi đầu mình

Cô gái trẻ Rhiannon Walker (15 tuổi), người Úc liên tục nhổ những cọng tóc 'mọc lệch' trên đầu một cách thiếu kiểm soát, mặc cho những đau đớn phải chịu đựng.

Cô gái trẻ Rhiannon Walker (15 tuổi), người Úc liên tục nhổ những cọng tóc 'mọc lệch' trên đầu một cách thiếu kiểm soát, mặc cho những đau đớn phải chịu đựng.

Đây là biểu hiện của chứng hiếm gặp rối loạn lo âu Trichotillomania, khiến cô không kiểm soát được việc tự nhổ tóc khỏi đầu mình cho dù da đầu sưng tấy và móng tay đau rát nhưng cô không thể dừng lại.

Đây là biểu hiện của chứng hiếm gặp rối loạn lo âu Trichotillomania, khiến cô không kiểm soát được việc tự nhổ tóc khỏi đầu mình cho dù da đầu sưng tấy và móng tay đau rát nhưng cô không thể dừng lại.

Rhiannon chia sẻ: ‘Tôi thường bứt một mảng tóc lớn bằng bàn tay của mình. Lần đầu tiên làm vậy, tôi cảm thấy rất đau đớn như bị ai đấm vào đầu’.

Rhiannon chia sẻ: ‘Tôi thường bứt một mảng tóc lớn bằng bàn tay của mình. Lần đầu tiên làm vậy, tôi cảm thấy rất đau đớn như bị ai đấm vào đầu’.

Căn bệnh bắt đầu khi Rhiannon chuyển đến học tại một ngôi trường mới tại thị trấn Gympie, cách nhà cô ở Rainbow Beach, bang Queensland 45 phút chạy xe.

Căn bệnh bắt đầu khi Rhiannon chuyển đến học tại một ngôi trường mới tại thị trấn Gympie, cách nhà cô ở Rainbow Beach, bang Queensland 45 phút chạy xe.

Rhiannon bắt đầu có cảm giác lo lắng và ám ảnh về mái tóc của mình, khi mọi người đều khen ngợi về mái tóc mượt mà óng ả của Rhiannon. Vì thế, mỗi lần soi gương, cô đều nhổ mọi cọng tóc mà cô nghĩ đã ‘mọc sai chỗ’.

Rhiannon bắt đầu có cảm giác lo lắng và ám ảnh về mái tóc của mình, khi mọi người đều khen ngợi về mái tóc mượt mà óng ả của Rhiannon. Vì thế, mỗi lần soi gương, cô đều nhổ mọi cọng tóc mà cô nghĩ đã ‘mọc sai chỗ’.

‘Rhiannon có một mái tóc dài xinh đẹp, cô luôn muốn bản thân hoàn hảo và dần trở thành hoang tưởng’, Nikki Walker, mẹ của Rhiannon tâm sự.

‘Rhiannon có một mái tóc dài xinh đẹp, cô luôn muốn bản thân hoàn hảo và dần trở thành hoang tưởng’, Nikki Walker, mẹ của Rhiannon tâm sự.

Hội chứng rối loạn lo âu Trichotillomania chiếm 2% dân số. Khi mắc bệnh, người bệnh tự bứt tóc một cách thiếu kiểm soát, có thể bao gồm cả chân mày và lông mi.

Hội chứng rối loạn lo âu Trichotillomania chiếm 2% dân số. Khi mắc bệnh, người bệnh tự bứt tóc một cách thiếu kiểm soát, có thể bao gồm cả chân mày và lông mi.

Người bị bệnh cũng không thể giải thích hay hiểu lý do tại sao họ lại tự làm đau mình như vậy.

Người bị bệnh cũng không thể giải thích hay hiểu lý do tại sao họ lại tự làm đau mình như vậy.

Rhiannon đã đội tóc giả và âm thầm sống với căn bệnh trong gần 2 năm qua, giữ bí mật với hầu như mọi người xung quanh. Nhưng căn bệnh ngày càng ảnh hưởng đến việc học tập bởi các ngón tay sưng tấy khó cầm bút và Rhiannon không thể bỏ tay ra đầu để bứt tóc.

Rhiannon đã đội tóc giả và âm thầm sống với căn bệnh trong gần 2 năm qua, giữ bí mật với hầu như mọi người xung quanh. Nhưng căn bệnh ngày càng ảnh hưởng đến việc học tập bởi các ngón tay sưng tấy khó cầm bút và Rhiannon không thể bỏ tay ra đầu để bứt tóc.

Một nhà tâm lý học đã đề nghị Rhiannon luôn giữ bàn tay của mình dưới vai và chơi trò chơi điện tử hoặc nhúng tay vào cát mỗi khi cô bé muốn chạm vào mái tóc của mình.

Một nhà tâm lý học đã đề nghị Rhiannon luôn giữ bàn tay của mình dưới vai và chơi trò chơi điện tử hoặc nhúng tay vào cát mỗi khi cô bé muốn chạm vào mái tóc của mình.

Rhiannon đã chia sẻ về căn bệnh rối loạn lo âu với hy vọng mọi người sẽ có nhiều thông tin hơn và giúp những bệnh nhân giống như mình cảm thấy bớt cô đơn.

Rhiannon đã chia sẻ về căn bệnh rối loạn lo âu với hy vọng mọi người sẽ có nhiều thông tin hơn và giúp những bệnh nhân giống như mình cảm thấy bớt cô đơn.

Bình luận
vtcnews.vn