Thiếu nữ bị bỏng trông như bà già

Sức khỏeThứ Bảy, 11/07/2015 06:38:00 +07:00

(VTC News) – Một thiếu nữ 19 tuổi người Anh bị bỏng khi mới 14 tháng tuổi khiến khuôn mặt cô biến dạng đến nỗi cô không dám nhìn vào gương.

Chantelle Ryan, 19 tuổi sống tại Burnley, Lancashire, Anh tưởng chừng như đã chết trong ngọn lửa khi cô chỉ mới 14 tháng tuổi. May mắn sống sót nhưng vụ hỏa hoạn đã khiến cô hỏng tay, tổn thương phổi, dạ dày và gương mặt cô bị bỏng nặng.

Chantelle Ryan, 19 tuổi sống tại Burnley, Lancashire, Anh tưởng chừng như đã chết trong ngọn lửa khi cô chỉ mới 14 tháng tuổi. May mắn sống sót nhưng vụ hỏa hoạn đã khiến cô hỏng tay, tổn thương phổi, dạ dày và gương mặt cô bị bỏng nặng.

Suốt thời thơ ấu, Chantelle thường xuyên bị bạn bè trêu chọc và chế nhạo bởi  những vết sẹo trên khuôn mặt. Thậm chí, Chantelle mặc cảm đến nỗi không dám nhìn vào gương sau nhiều năm.

Suốt thời thơ ấu, Chantelle thường xuyên bị bạn bè trêu chọc và chế nhạo bởi những vết sẹo trên khuôn mặt. Thậm chí, Chantelle mặc cảm đến nỗi không dám nhìn vào gương sau nhiều năm.

Vụ hỏa hoạn cũng khiến gương mặt Chantelle trông già hơn tuổi rất nhiều và không ai nghĩ rằng cô gái này chưa đến 20 tuổi.

Vụ hỏa hoạn cũng khiến gương mặt Chantelle trông già hơn tuổi rất nhiều và không ai nghĩ rằng cô gái này chưa đến 20 tuổi.

Mới đây, Chantelle đã trải qua ca phẫu thuật để cải thiện vùng trán, kích thích mọc tóc và cô đang chờ đợi đến cuối tháng để được cấy thêm nhiều tóc mới.

Mới đây, Chantelle đã trải qua ca phẫu thuật để cải thiện vùng trán, kích thích mọc tóc và cô đang chờ đợi đến cuối tháng để được cấy thêm nhiều tóc mới.

Chantelle chia sẻ: ‘Khi còn nhỏ, tôi như sống trong địa ngục bởi khoảng sẹo như miếng vá và hói trên trán khiến những đứa trẻ khác gọi tôi là ‘Freddy Krueger'. Nó thực sự khiến tôi bị ổn thương và khóc suốt’.

Chantelle chia sẻ: ‘Khi còn nhỏ, tôi như sống trong địa ngục bởi khoảng sẹo như miếng vá và hói trên trán khiến những đứa trẻ khác gọi tôi là ‘Freddy Krueger'. Nó thực sự khiến tôi bị ổn thương và khóc suốt’.

 Mẹ cô, bà Roseann và Mick, 57 tuổi cũng cảm thấy buồn: ‘Thật là rất khó khăn khi nhìn thấy con gái tôi đau khổ. Tôi cũng cảm thấy có lỗi khi cứu con ra khỏi đám cháy muộn. Và tôi đã dằn vặt bản thân mình’.

Mẹ cô, bà Roseann và Mick, 57 tuổi cũng cảm thấy buồn: ‘Thật là rất khó khăn khi nhìn thấy con gái tôi đau khổ. Tôi cũng cảm thấy có lỗi khi cứu con ra khỏi đám cháy muộn. Và tôi đã dằn vặt bản thân mình’.

Năm 14 tuổi, Chantelle mới được mẹ kể chi chi tiết về đám cháy. Khi đó, cô bị bỏng 24% và tổn thương phổi lớn.

Năm 14 tuổi, Chantelle mới được mẹ kể chi chi tiết về đám cháy. Khi đó, cô bị bỏng 24% và tổn thương phổi lớn.

Hiện tại, Chantelle đã bắt đầu cảm thấy thoải mái, không quá tự ti vì vẻ ngoài của mình và cô đã lấy hết can đảm để nhìn mình trong gương. ‘Tôi không luôn luôn thích những gì tôi nhìn thấy, nhưng tôi đã học được cách sống với nó và nhận ra rằng có rất nhiều hình thức làm đẹp’.

Hiện tại, Chantelle đã bắt đầu cảm thấy thoải mái, không quá tự ti vì vẻ ngoài của mình và cô đã lấy hết can đảm để nhìn mình trong gương. ‘Tôi không luôn luôn thích những gì tôi nhìn thấy, nhưng tôi đã học được cách sống với nó và nhận ra rằng có rất nhiều hình thức làm đẹp’.

Bình luận
vtcnews.vn