Thiếu nữ 14 tuổi bị đánh dã man: Hung thủ thản nhiên xem khám nghiệm

Pháp luậtThứ Ba, 21/10/2014 08:35:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi đánh dã man thiếu nữ 14 tuổi, hung thủ chạy đi thay quần áo dính máu rồi bình tĩnh trở lại xem công an khám nghiệm hiện trường.

(VTC News) – Sau khi đánh dã man thiếu nữ 14 tuổi, hung thủ chạy đi thay quần áo dính máu rồi bình tĩnh trở lại xem công an khám nghiệm hiện trường.

Phạm tội Giết người

Ngày 20/10, trao đổi với phóng viên VTC News, Trung tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó Trưởng Công an TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Văn (SN 1993, trú tại thôn 4 xã Thiệu Vân, TP Thanh Hóa) về 2 tội danh: Giết người và Cướp tài sản. 

Nguyễn Công Văn chính là đối tượng đã hành hung dã man em Đ T O. (14 tuổi, trú tại thôn 1, xã Thiệu Vân). Trước đó, khoảng 22h00 tối 11/10, em O. được phát hiện đang nằm bất động trên vũng máu tại sân nhà ông Nguyễn Hữu Lộc, ở thôn 4 xã Thiệu Vân.

 Ngôi nhà xảy ra sự việc.

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Lộc đi làm ăn xa. Ở nhà chỉ có con gái của ông Lộc là em N T O. (SN 1990). Chính vì vậy, ông Lộc đã nhờ người cháu họ là Đ T O. hàng đêm tới ngủ cùng N T O. để trông nhà giúp.

Tối 11/10, trước khi về nhà ngủ, 2 chị em rủ nhau đi uống nước tại một quán cách nhà khoảng hơn 400m. Một lát sau, Đ T O. đã lấy chìa khoá, mượn điện thoại của N T O. và đi về trước. Khoảng 30 phút sau đó, N T O. về nhà thì hốt hoảng nhìn thấy Đ T O. nằm gục dưới sân, người đầy máu. 

Ngay lập tức, em N T O. đã la hét và cầu cứu mọi người đến để đưa em Đ T O. đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm 11/10, Công an TP Thanh Hoá đã tổ chức lực lượng tới khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Tới ngày 16/10, cơ quan điều tra đã xác định được nghi can và lập tức bắt giữ Nguyễn Công Văn.

Trung tá Nguyễn Xuân Hiếu cho biết, nhà của đối tượng Nguyễn Công Văn chỉ cách hiện trường khoảng 500m. Đối tượng này có người thân ở bên Lào. Khi lực lượng công an vây bắt, đối tượng đang chuẩn bị bỏ trốn sang Lào. 

Vết máu tại hiện trường.

Vào tối 11/10, Nguyễn Công Văn bịt mặt, mang theo gậy gỗ dài khoảng 60cm lẻn vào nhà ông Lộc với ý định trộm cắp. Khi bị em Đ T O. phát hiện, Văn đã tấn công quyết liệt, hành hung dã man với mục đích đoạt mạng nạn nhân để bịt đầu mối. Trước khi rời khỏi hiện trường, Văn đã lấy chiếc điện thoại trị giá gần 10 triệu đồng của nạn nhân.

“Việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn của đối tượng. Bởi vậy, có đủ cơ sở để khởi tố Nguyễn Công Văn về tội danh Giết người cùng với tội Cướp tài sản,” Phó Trưởng Công an TP Thanh Hoá cho biết.

Thủ đoạn ranh mãnh

Liên quan đến vấn đề có hay không nghi can thứ hai, là đồng phạm của Nguyễn Công Văn trong vụ án này, Trung tá Nguyễn Xuân Hiếu cho hay:

“Nguyễn Công Văn khai nhận chỉ một mình đi gây án. Tối 11/10, khi lẻn vào nhà ông Lộc thì đối tượng bịt mặt. Chính nạn nhân cũng không nhận ra hung thủ. Khi bị phát hiện, Văn đã tấn công khiến nạn nhân gục ngay ở trong nhà. Sau khi đối tượng rời khỏi hiện trường thì nạn nhân đã lết được ra và gục ở sân. Sau đó, cô con gái chủ nhà (em họ của nạn nhân trở về) thì phát hiện sự việc.”  

 Đối tượng Nguyễn Công Văn.

Đáng chú ý, Trung tá Hiếu cho biết, Nguyễn Công Văn là đối tượng rất ranh mãnh. Cụ thể, sau khi đánh dã man và cướp tài sản của em Đ T O., hắn đã bỏ đi tắm giặt, thay quần áo dính máu rồi bình tĩnh trở lại hiện trường, giả vờ cùng người dân hô hào đưa nạn nhân đi cấp cứu. Khi lực lượng công an tới khám nghiệm hiện trường, hắn cũng có mặt trong đám đông người dân đứng xem.

“Sau khi gây án, đối tượng đã chạy tới nhà một người bạn để thay quần áo, sau đó trở lại hiện trường giả vờ cùng người dân hô hào đưa nạn nhân đi cấp cứu hòng đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Đối tượng cũng có mặt tại hiện trường sau đó để xem lực lượng công an làm nhiệm vụ”, ông Hiếu nói.

Những thủ đoạn nói trên của Nguyễn Công Văn đã không qua mắt được lực lượng chức năng. Sau 5 ngày điều tra, bằng các phương pháp nghiệp vụ, Công an TP Thanh Hoá đã vạch trần tội ác của đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Công Văn đã thành khẩn khai nhận tội lỗi của mình. Văn khai rằng, do chơi lô đề, cờ bạc, đối tượng đã lâm vào cảnh nợ nần và không có khả năng chi trả. Bởi vậy, Văn đã nảy sinh ý định đi trộm, cướp tài sản. Tối 11/10, Văn lẻn vào nhà ông Nguyễn Hữu Lộc để trộm cắp và xảy ra sự việc.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin về vụ án.

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn