Thiếu niên lê lết bên vệ đường sau khi bị chủ quán game chích roi điện suốt 5 tiếng

Thời sựThứ Bảy, 23/07/2016 17:23:00 +07:00

Đi tìm con suốt đêm, người cha tưởng chừng như ngã quỵ khi thấy con trai mình lê lết ngoài đường với nhiều vết thương khắp mình.

Ngày 19/7, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip hơn 1 phút ghi lại cảnh một thiếu niên bị 2 nam thanh niên to lớn (khoảng 30 tuổi) lao vào đánh đập dã man tại quán game bắn cá ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn (TP.HCM). Mặc cho cậu bé van xin, khóc lóc nhưng 2 người này vẫn không chịu buông tha.

a2.

 Một trong 2 người chủ quán game đánh em P. dã man bằng nắm đấm, đá và roi điện. Ảnh cắt  clip

Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, rất nhiều người tỏ ra bức xúc, phẫn nộ trước hành vi côn đồ, dã man của 2 thanh niên và bày tỏ sự thương cảm với cậu bé.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Tân Hiệp đã vào cuộc và xác định nạn nhân bị đánh trong đoạn clip là em N.H.T.P (15 tuổi, ngụ tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM) còn 2 nam thanh niên đánh P. là chủ quán game tên Tùng (mang áo đen trong clip) và Tuấn (áo trắng).

Video: Thiếu niên bị chủ quán game chích roi điện

Ngày 22/7, từ những thông tin lãnh đạo xã cung cấp, chúng tôi tìm về nhà nạn nhân N.H.T.P để tìm hiểu ngọn nguồn sự việc. Lúc này, anh Nguyễn Văn Dũng - cha của cháu P. cho biết giờ đang chuẩn bị đưa cháu đi bệnh viện để khám, chụp X – quang vì 2 ngày trước Công an đến làm việc nên chưa sắp xếp được thời gian. P. cho biết hiện giờ em đau toàn thân và rất khó thở.

Theo lời kể của em P, đêm 19/7, em và 1 người bạn cùng tới quán game bắn cá trên địa bàn để chơi. Sau khi chơi hết tiền, P được bạn tặng 1000 điểm để chơi tiếp và lần này P thắng được 5000 điểm. Thấy P thắng liên tục, đối thủ của P liền tố với chủ quán game P dùng thủ đoạn ăn gian nên mới lên được nhiều điểm như vậy.

Nghe vậy, Tùng và Tuấn – chủ quán game liền lại truy hỏi. Mặc dù P. cố giải thích số điểm trên là do tự mình chơi được chứ không dùng thủ đoạn gì nhưng 2 người này không tin và bắt P. phải trả 500.000 đồng.

Do quá sợ hãi với lại không có tiền nên P. xin khất lại ngày sau trả thì 2 người này không chịu rồi lao vào đánh, đấm P túi bụi. Không những vậy chúng còn dùng roi chích điện tra tấn P. suốt nhiều giờ liền.

“Hai người họ lao vào đánh em không cho em nói nữa, em đã cố giải thích nhưng họ không chịu tin và dùng tay chân đấm đá liên tục vào lưng, bụng, cổ em, tát vào mặt em. Khi họ mang roi điện dí vào người, toàn thân em tê liệt, không di chuyển được và không thở được nữa, em cứ tưởng mình sắp chết rồi”.  P.chia sẻ.

P cho biết thêm, sau 2h liền đánh, đập, chích điện em P. trong quán game, Tuấn và Tùng tiếp tục dùng xe máy chở em tới một quán cà phê gần đó và tiếp tục đánh đập, dí roi điện chích P. cho đến tận 4h sáng (20/7) mới thôi.

 “Trời sáng lờ mờ, nhân lúc thấy bọn chúng sơ hở em liền cố vùng dậy để chạy trốn nhưng chỉ đi được một đoạn thì em đau quá, không không bước được nữa.  Sợ bọn chúng đuổi theo, em lại cố lết từng đoạn để tìm người kêu cứu”. P. kể lại.

a2

 Em P. kể lại giây phút bị chủ quán game tra tấn thừa sống thiếu chết

Đến tận 6h sáng, P. mới được bố của mình tìm thấy bên vệ đường với nhiều vết thương bầm tím khắp cơ thể. Nhớ lại phút giây đó, anh Nguyễn Văn Dũng – cha của P. không cầm nổi nước mắt vì thương con.

Anh Dũng cho biết, tối hôm đó thấy muộn mà P. vẫn chưa về,  gia đình anh chia nhau ra từng ngõ ngách đi tìm P. nhưng không thấy. Đến sáng sớm anh mới phát hiện con mình đang lê lết ngoài đường với những vết thương bầm tím khắp mình mẩy.

 “Tối hôm đó, thấy khuya rồi mà cháu chưa về, cả nhà tôi đi khắp nơi tìm cháu. Tìm cả đêm không thấy, tờ mờ sáng, tôi thấy cháu run run nằm bên vệ đường, tôi còn không dám đụng vào người cháu vì đụng vào đâu nó cũng nhăn mặt kêu đau. Cả người nó bầm tím, đi không nổi mà phải nằm lết từng đoạn. Sao mà có người ác độc như vậy, nó chỉ là đứa trẻ thôi mà. Đánh đập, chích điện hơn 5h đồng hồ thì người lớn cũng không sống nỗi chứ nói gì đến bọn trẻ con”, anh Dũng gạt nước mắt cho biết.

Anh cũng cho biết thêm sẽ làm mọi cách để bắt bọn chúng phải đền tội trước pháp luật, đòi lại sự công bằng cho con trai.

Trao đổi với VTC News, ông Nguyễn Ngọc Trinh, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp cho biết, lãnh đạo xã đã tiến hành lấy lời khai nhân chứng, giám định thương tích cho cháu P. và sẽ chuyển hồ sơ lên cho lãnh đạo huyện xử lý. Ông Trinh cho biết thêm, 2 đối tượng đánh em P. là chủ quán game bắn cá trong địa bàn xã. Hiện 2 người này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn