'Thiên đường tình yêu' của sinh viên ở 'hồ ma ám'

Giáo dụcChủ Nhật, 13/11/2011 03:03:00 +07:00

Nơi đây được mệnh danh là “thiên đường tình yêu” bởi những “thước phim” tình cảm lãng mạn do chính các bạn sinh viên ven khu vực làng đại học “diễn”.

Nơi đây được mệnh danh là “thiên đường tình yêu” bởi những “thước phim” tình cảm lãng mạn do chính các bạn sinh viên ven khu vực làng đại học “diễn” hết sức sống động.

Nhắc tới hồ Đá, chắc hẳn những ai đang sinh sống và học tập tại ven khu vực làng đại học Thủ Đức không còn xa lạ. Bên trong cái tên “hồ Đá” đó dường như chứa đựng rất nhiều câu chuyện li kì, hấp dẫn nhưng đôi lúc cũng làm cho người ta… sởn tóc gáy.

Tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, TX Dĩ An, Bình Dương, hồ Đá trông rất thơ mộng, nhưng nó cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Trong mấy năm gần đây, hồ Đá đã lấy đi không ít sinh mạng của người dân cũng như các bạn sinh viên. Nhưng dường như nó vẫn có một sức lôi cuốn kỳ lạ với các bạn trẻ.

Cứ mỗi buổi chiều đặt chân tới đây, chúng tôi tưởng như mình lạc bước tới “thiên đường tình yêu” bởi những “thước phim” tình cảm lãng mạn do chính các bạn sinh viên ven khu vực làng đại học “diễn” hết sức sống động.

'Thiên đường tình yêu' của các bạn trẻ ở 'hồ ma ám'

Mặc dù được cảnh báo là “hồ sâu nguy hiểm nhưng…

'Thiên đường tình yêu' của các bạn trẻ ở 'hồ ma ám'

Nhưng mỗi buổi chiều, hàng chục cặp đôi vẫn kéo ra hồ Đá hóng mát

'Thiên đường tình yêu' của các bạn trẻ ở 'hồ ma ám'

Từng cặp đôi dựng xe ngồi tâm sự ngay sát hồ đá
'Thiên đường tình yêu' của các bạn trẻ ở 'hồ ma ám'

'Thiên đường tình yêu' của các bạn trẻ ở 'hồ ma ám'

vẻ đẹp thơ mộng xung quanh hồ đá khiến nhiều cặp đôi thêm phấn khích

'Thiên đường tình yêu' của các bạn trẻ ở 'hồ ma ám'

Thoải mái thể hiện tình cảm
'Thiên đường tình yêu' của các bạn trẻ ở 'hồ ma ám'

'Thiên đường tình yêu' của các bạn trẻ ở 'hồ ma ám'

'Thiên đường tình yêu' của các bạn trẻ ở 'hồ ma ám'

Biết bao mối tình xuất phát từ đây, nhưng cũng là đoạn kết của
nhiều mối tình buồn

Bất cứ ai một lần tìm đến hồ Đá, hồ Hoang, hồ Lạnh, buổi xế chiều đều có cảm nhận về khung cảnh đẹp thơ mộng nơi đây, nhưng cũng ở các hồ này, mọi người còn biết đến bởi cái tên rợn tóc gáy: Hồ “ma ám”.

Thực hư những câu chuyện “ma quỷ” chỉ là lời đồn đại, truyền tai nhau của sinh viên xung quanh khu vực làng Đại học Thủ Đức và các xã ven cạnh ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, TX Dĩ An, Bình Dương. Thế nhưng, có một thực tế không thể phủ nhận là chính các hồ nói trên đã ghi danh, điểm mặt chỉ tên nhiều nạn nhân xấu số.

Những câu chuyện rùng rợn

Vào một buổi xế chiều, ánh nắng gắt lùi dần về phía góc hồ, hàng chục cặp đôi sinh viên xung quanh làng Đại học lũ lượt kéo nhau ra ngồi trên bãi cỏ, hốc đá hóng mát....phía xa xa, đám thợ câu ngoắc cần dõi theo chiếc phao dập dình mặt nước chờ đợi chiến lợi phẩm, bỗng mọi người giật mình khi nghe tiếng hét thất thanh: “Cứu, cứu, có ai cứu không?”.

Theo hướng chỉ tay của cô bạn gái đang gào khóc trên bờ, mọi người nhìn thấy dưới khu vực hồ một nam sinh mặc áo lót, tay chấp chới, vùng vằng giữa dòng nước. Bóng nam sinh chìm dần và biệt tăm trước khi những người trên bờ dũng cảm liều mình lao ra cứu vớt.

Cuộc quần thảo giữa dòng nước với hy vọng mỏng manh tìm thấy nạn nhân xấu số lịm tắt. Tất cả đám người ngoi lên bờ thở dốc, chân tay run rẩy, lắc đầu đưa ánh mắt nhìn cô gái tỏ vẻ bất lực.

Vén màn bí mật bên hồ 'ma ám' ở làng đại học

Hồ Đá mỗi buổi chiều, nhiều bạn thân thường ra đây nhìn về phía xa xăm, nơi từng lưu giữ kỷ niệm buồn về những người bạn xấu số.

Trong câu chuyện đẫm nước mắt, cô gái nấc lên từng tiếng cho biết đó chính là bạn trai quen biết từ thời học cấp 3, hai đứa cùng thi đỗ vào Đại học và đã gắn bó được 2 năm. Buổi chiều định mệnh ấy, bạn trai chính thức ngỏ lời yêu. Thấy mình im lặng nên bạn trai đưa tay lên thề: “Anh sẽ xuống hồ nhặt cành rêu lên tặng em làm kỷ niệm. Anh mong ước tình yêu của tụi mình năm tháng dù có bị bào mòn theo thời gian nhưng vẫn như loài rêu kia, hiên ngang sống và tồn tại”. Dứt lời, chàng trai cởi áo và quần dài lao xuống hồ đi tìm “vật kỷ niệm tình yêu”.

Nhưng đó cũng chính là giây phút cuối cùng của cặp đôi này có thể nhỏ to tâm sự. Cô gái mãi mãi ôm kỷ niệm đau nhói khi tận mắt chứng kiến bóng người mình yêu bị nước xô đẩy ra xa khu vực bờ, ánh mắt tuyệt vọng nhìn mình.

Câu chuyện của cô gái tên Lan nói trên là khởi đầu cho chuỗi tang thương mà sau này mọi người mỗi khi nhắc đến các hồ đó đều có cảm giác rùng mình. Bởi, chính tại đây, mọi người đã không thể nhớ nổi hồ đã “nuốt chửng” bao nhiêu người, chỉ biết rằng, những câu chuyện rùng rợn cũng bắt đầu xuất phát từ đây.

Vén màn bí mật bên hồ 'ma ám' ở làng đại học

Mới đây, ở khu vực hồ Đá, người dân chứng kiến thêm một nạn nhân nghi bị giết, buộc gạch nổi lên trên mặt nước

Nguyễn Anh Đức, cựu sinh viên Trường Đại học KHXH&NV nhớ lại: “Hồi ấy, tụi em cũng ra đây hóng mát, vừa tò mò, vừa để tìm hiểu thực hư những lời đồn đại của hồ này. Có một thực tế là không biết vì sao nhiều trường hợp khi xuống hồ lại chết đột ngột như vậy. Một thời, tụi em vẫn nói hồ này có ma, nó sẽ “bắt” người nào nếu thấy thích”.

Đức đưa ra dẫn chứng, có lần từng chứng kiến vụ chết rất thương tâm. Đó là một bạn học bên khoa Thể dục, bạn này là dân chài, bơi lặn đều rất cừ khôi. Mỗi buổi chiều khi tan học đều cũng đám bạn chạy xuống hồ tắm. Thế nhưng, buổi chiều ấy, không hiểu sao, khi vừa đặt chân xuống hồ, chơi trò lặn trốn tìm, nam sinh viên này đã “lặn” luôn mãi mãi. 3 ngày sau người ta mới phát hiện xác nổi nằm sát bên bờ.

Vén màn bí mật bên hồ 'ma ám' ở làng đại học

Thi thể 4 cô gái xấu số được vớt lên từ hồ Đá. Ảnh T.Kiên

Cũng có lần ở hồ Đá, mọi người chứng kiến cảnh tượng 4 cô gái vào Nam lập nghiệp chết thảm. Do kiêng chụp 3 người, nên nhóm nữ chia làm hai tốp. Hai người đầu tiên nắm tay nhau đứng trên mỏm đá bị trượt chân ngã xuống hồ. Thấy vậy, hai bạn nữ còn lại vội nhảy xuống cứu bạn, nhưng cả 4 cô gái trẻ đã bị lòng hồ “tử thần” nuốt gọn. Lúc 2 bạn nam đi cùng phát hiện, chạy đến nơi thì đã quá muộn.

Ngay sau đó, những người dân sống quanh khu vực hầm đá đã nhảy xuống hồ, bắt đầu công việc mò xác nạn nhân. Mất khoảng 1 giờ, 4 thợ lặn giỏi nhất của vùng mới đưa được nạn nhân lên bờ trong tình trạng toàn thân tím tái, chân tay co quắp.

Danh tính của các cô được xác định gồm: Nguyễn Thị Hoa (21 tuổi), Nguyễn Thị Hải (21 tuổi), Nguyễn Thị Lài (22 tuổi) và Nguyễn Thị Bình (20 tuổi), đều quê Nghệ An, cùng làm công nhân trong khu chế xuất Linh Xuân 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Cả 4 nữ công nhân này là người cùng làng, có người mới vào làm được vài tháng. Tranh thủ ngày chủ nhật được nghỉ, họ rủ nhau ra khu vực hầm đá chụp ảnh kỷ niệm.

Mới đây thôi, ở khu vực hồ Đá, một người dân đi câu cá sớm đã kinh hãi khi vừa đặt chân xuống bờ vực, đập vào mắt là nam thanh niên mình bị buộc gạch nổi trương phình lên mặt nước.

Và tính tổng cộng đến thời điểm này, đã có hơn 60 người gồm sinh viên, học sinh, công nhân và dân thường đã bị các hồ đó chỉ mặt điểm tên. Từ những vụ chết người ấy, lời đồn về hồ này bị “ma ám” càng được lan rộng. Tuy nhiên, khi đi sâu vào tìm hiểu, chúng tôi phát hiện, ở đây không có chuyện “ma, quỷ” nào hết, mà căn nguyên những tai nạn đều xuất phát từ chính ý thức chủ quan của con người.

Giải oan cho hồ “ma ám”

Ở khu vực các hồ Đá, hồ Hoang, hồ Lạnh trước đây chính là công trường khai thác đất đá của xã Đông Hòa. Sau khi đơn vị khai thác rút đi để lại một hồ sâu khoảng 60m, rộng hàng chục hecta. Mặt hồ thơ mộng kết hợp với những hàng cây mới trồng đã tạo cho nơi đây cảnh quan khá đẹp mắt, hấp dẫn nhiều người đến vui chơi, dạo mát.

Mang câu chuyện thấm màu sắc huyền bí về các hồ nói trên, chúng tôi đi gặp nhiều người nhằm tìm đáp án, hầu hết những biết chuyện đều cười, cho rằng chẳng có “ma quỷ hay cô hồn” nào hết.

Vén màn bí mật bên hồ 'ma ám' ở làng đại học

Chính quyền đã lập biển cấm, cảnh báo nguy hiểm, lập hàng rào bằng sắt...

Người dân giải thích ở khu vực các hồ này do nền tảng là bãi khai thác đất đá nên có nhiều dốc đá lởm chởm, nằm cheo leo, có nhiều vật sắc nhọn dựng đứng. Dưới đáy hồ, là một “ma hồn trận” các hố lớn, nhỏ, nông cạn, sâu hoắm bằng mắt thường không thể nào quan sát. Trong bán kính khoảng 5m nhưng có nơi nước chỉ đến đầu gối hoặc ngang ngực, có nơi thì lút tầm với. Chính vì điều này nên với những người không biết bơi, chỉ cần rơi đúng khu vực sâu thì sẽ rất nguy hiểm và xảy ra tai nạn.

Một nguyên nhân nữa chính là do hồ bị đóng băng bởi các vách tường bằng đá, nước trong hồ luôn ở trạng thái đứng, rất lạnh nên người xuống bơi nếu cơ thể chưa thích ứng kịp sẽ bị chuột rút. Điều này là cơ sở giải thích rõ vì sao có rất nhiều trường hợp vừa xuống bơi đã bị dòng nước trong hồ nhấn chìm.

Vén màn bí mật bên hồ 'ma ám' ở làng đại học

...Nhưng mỗi buổi chiều, dòng người vẫn đổ xô về đây hóng mát, tâm sự và tắm.

Do có nhiều vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã lập hàng rào cô lập khu vực nhưng vẫn còn nhiều người đến tắm và nhiều đôi sinh viên nam nữ đến tâm sự, tắm….nhưng hầu như những tấm biển cảnh báo nguy hiểm hay hàng rào bắng sắt bảo vệ cũng không ngăn nổi được dòng người cứ mỗi buổi chiều đổ dồn về đây hóng mát.

Gió thổi, mặt nước hồ hắt lên phấn khích thêm sự thơ mộng, tình cảm cho những đôi trai gái tỏ tình, thanh niên bơi lội nhưng cũng làm tăng thêm cảm giác ớn lạnh nếu ai đó đến đây và được truyền tai nhau “sử tích”. Và không biết đến bao giờ, bảng danh sách ghi danh các nạn nhân xấu số nơi đây sẽ dừng lại khi mỗi buổi chiều, dòng người đổ dồn về đây ngày càng nhiều.





Dung Nguyễn/Bưu Điện Việt Nam

Bình luận
vtcnews.vn