Thích chị ấy: Em đã là người đồng tính?

Sức khỏeThứ Hai, 05/03/2012 01:59:00 +07:00

Đồng tính là một hiện tượng “khó hiểu”. Đến nay, chưa có xét nghiệm nào đủ khả năng đưa ra ánh sáng mọi trường hợp.

Đồng tính là một hiện tượng “khó hiểu”. Đến nay, chưa có xét nghiệm nào đủ khả năng đưa ra ánh sáng mọi trường hợp.

Hỏi: Em là con gái nhưng lại có “tình cảm” với cô huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ. Cô ấy không biết và cũng không quan tâm đặc biệt đến em. Em vừa đau khổ, vừa lo chuyện… đồng tính của mình. Em nghe nói nhiều về việc này nhưng vẫn thấy rối. Mong bác sĩ giúp đỡ.

T.Tiên (KIÊN GIANG)

Trả lời: Thông thường, để chẩn đoán sơ bộ tình cảm với người cùng giới là đồng tính hay không, người ta căn cứ hàm lượng “dục tình” trong đó. Tuy nhiên, thực tế, yếu tố mấu chốt này lại hay bị nhiễu. Một cô gái mới lớn chưa hề có trải nghiệm, hẳn sẽ không màng đến “thể xác” của người được quan tâm.

Đồng tính là một hiện tượng “khó hiểu”. Đến nay, chưa có xét nghiệm nào đủ khả năng đưa ra ánh sáng mọi trường hợp. Do vậy, việc chẩn đoán xác định hầu như chỉ trông cậy vào “chuyện gì tới sẽ tới”, và tốt nhất nên tránh đoán già đoán non.

Có hàng trăm kiểu tình cảm với người cùng giới, trong số đó, sợi “tơ hồng” đồng tính chiếm số ít nhưng lại là vấn đề to đùng. Chẳng hạn, tính sở hữu cực đoan muốn tất thảy “thể xác đến tinh thần” của người được quan tâm thuộc về mình khiến nhiều cô gái trẻ lầm đó là “tiếng gọi của con tim”. Nhiều cô sẵn sàng ghen lồng lộn khi bị “đối phương” lạnh nhạt hay đầu mày cuối mắt với người khác. Sự ngưỡng mộ thái quá về người cùng giới tài sắc vẹn toàn cũng là thủ phạm hay gặp…

Trong giai đoạn bào thai, cơ bản, chúng ta… lưỡng tính, sau đó, giới tính mới dần biệt hóa theo một trong hai hướng chính thống, thi thoảng rơi vào vài ngã rẽ. Nghĩa là, giới tính đều được cài đặt xong khi ta ra đời, mọi lăn tăn sau đó chỉ là chút sóng sánh nhất thời. Tuy vậy, người ta cho rằng ở một số người, sự biệt hóa này không hoàn toàn (?), hệ điều hành giới tính của họ vẫn còn chừa một khoảng “chấm chấm” chờ được điền thêm trước khi khóa sổ. Điều này có thể giải thích việc một số chàng trai, cô gái bị phơi nhiễm giới tính sau thời gian dài sống trong một môi trường toàn trai hay gái. Nhiều đứa trẻ bị bố mẹ tìm mọi cách chỉnh lý giới tính theo ý mình bằng cách ép con trai mặc đầm, uốn tóc, đi vệ sinh ngồi (ngược lại với con gái) lại bất ngờ “cầu được ước thấy”  khi trẻ lớn lên…

Tạm gọi đây là “lỗ hổng” chương trình và sẽ có hai tình huống với “bản vá” sau đó, điền trúng thẳng chính lộ, điền sai rẽ ngang tiểu lộ. Một trong những kiểu “vá” sai là nhất nhất tin rằng mình đồng tính khi vướng vào tình cảm với người cùng giới.

Cách xử trí khôn ngoan nhất trong tình huống lửng lơ này là nghĩ xa: nếu trời biểu bạn đồng tính thì khó cãi, vậy, tại sao không gác nó sang bên và suy nghĩ theo hướng ngược lại, bởi việc này có thể cứu bạn một bàn thua trông thấy nếu bạn lỡ có chương trình giới tính phân vân như đã nói. Giới tính, hầu hết là cỗ xe mà ta chỉ có quyền ngồi lên chứ không có quyền điều khiển, trừ một số người có thể chạm tay chút ít vào vô-lăng.

BS Đỗ Minh Tuấn/ Theo PNO

Bình luận
vtcnews.vn