Thi thể trên vũng máu: Doanh nhân uống thuốc ngủ, tự cắt tay

Pháp luậtChủ Nhật, 17/08/2014 06:33:00 +07:00

(VTC News) - Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, doanh nhân Nguyễn Văn Bằng đã uống 20 viên thuốc ngủ và dùng dao lam tự rạch gân tay.

(VTC News) - Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, doanh nhân Nguyễn Văn Bằng đã uống 20 viên thuốc ngủ và dùng dao lam tự rạch vân tay.

Như VTC News đã đưa tin về vụ thi thể người đàn ông chết trên vũng máu trong khách sạn, nạn nhân được xác định là doanh nhân Nguyễn Văn Bằng (sinh năm1966, trú phường Hội Thương, TP. Pleiku, Gia Lai) chết ở Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai.

Theo đó, tại kết quả khám nghiệm hiện trường, trong căn phòng 9.13 mà ông Bằng thuê không có dấu hiệu xô xát. Tại đây, có khá nhiều vỏ lon bia và tàn thuốc. 

Mới đây, cơ quan chức năng đã có kết luận điều tra ban đầu đây là một vụ tự tử, trước khi đi đến quyết định quyên sinh, nạn nhân đã uống khá nhiều bia và thuốc lá, thể hiện sự đấu tranh tư tưởng. 

Cho đến rạng sáng ngày 16/8, nạn nhân đã uống 20 viên thuốc ngủ, dùng dao lam rạch 2 mạch cổ tay. 

Nơi được cho là hiện trường vụ tự tử 
Theo một số người quen của ông Bằng, gia đình ông thuộc loại khá giả. Tuy nhiên, gần đây, việc kinh doanh gặp trục trặc lớn khiến ông luôn tỏ thái độ bi quan.

Sau khi tổ chức khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể để gia đình an táng.

Ánh Ngân

Bình luận
vtcnews.vn