Thi thể phi công Trần Quang Khải chuẩn bị về đất liền

Thời sựThứ Sáu, 17/06/2016 22:41:00 +07:00

Hiện tại tàu cứu hộ của Hải đội 2 đang chuẩn bị đưa thi thể của Thượng tá phi công Trần Quang Khải cập cảng Cửa Hội, Nghệ An.

Sau khi tàu của Bộ đội biên phòng Nghệ An tiếp nhận thi thể Thượng tá - phi công Trần Quang Khải từ tàu cá của ngư dân Đậu Văn Kính, thi thể của anh lập tức được đưa vào đất liền.

Theo thông tin mới nhất từ báo điện tử VOV, Đại tá Dương Minh Hiền, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết: Tàu của lực lượng cứu hộ đang trên hành trình đưa thi thể phi công Trần Quang Khải trở về đất liền. Khoảng 3h đêm nay, tàu sẽ cập bờ.

13472392_2061570164067598_1273673133_n

Lực lượng quân đội và người dân đang chờ tàu chở thi thể phi công Trần Quang Khải. Ảnh: Hồng Thắng

Vào lúc 22h30, lực lượng chức năng và nhiều người dân có mặt tại cầu cảng Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) thuộc địa bàn phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An để chờ tàu đưa thi thể Thượng tá Trần Quang Khải vào bờ.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết, 18h00 chiều nay, 1 tàu cá ngư dân ở Nghi Lộc (Nghệ An) đã phát hiện một thi thể cuộn trong dù tại tọa độ 19o02'N-106o28'E (cách Đông Đông Nam Hòn Mê/Thanh Hóa khoảng 33 hải lý).

18h05 cùng ngày, Sở chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu BP 06.19.01 đến hiện trường tìm vớt.

13473782_2061571017400846_1014547240_n

Các cơ quan báo đài cũng tập trung chờ tàu chở thi thể phi công Khải cập bờ. Ảnh: Hồng Thắng

Ông Đậu Thành Kính (SN 1966, xóm Xuân Dương, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) là người phát hiện thi thể của phi công Trần Quang Khải.

Trao đổi với phóng viên ông Kính cho biết, thời điểm phát hiện có thể anh Khải đã tử vong trước đó nhiều ngày, trên thi thể có trang bị đầy đủ, dù, quần áo.

13487435_2061570900734191_951839639_n

Nhiều người dân Nghệ An thương tiếc phi công Trần Quang Khải và đã đến rất đông để đón anh. Ảnh: Hồng Thắng

Trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ qua điện thoại, người thân của phi công Trần Quang Khải ở Bắc Giang cho biết vẫn chưa nhận được thông tin chính thức nào về việc tìm thấy thi thể của anh Khải.

Gia đình cũng mới chỉ nghe mọi người báo trên báo đăng tin tìm thấy thi thể Thượng tá Khải nhưng mọi thông tin chưa rõ ràng nên không muốn tin đây là sự thật.

Trước đó, khoảng 4h30 ngày (15/6), phi công Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi) đã được tàu cá ngư dân Hà Tĩnh cứu sống trên vùng biển Nghệ An ở tọa độ 19,14 vĩ Bắc, 106 độ kinh Đông, cách điểm máy bay gặp nạn khoảng 28 hải lý về phía đông bắc đảo Mắt.

Sau khi được đưa vào bờ an toàn, phi công Nguyễn Hữu Cường đã cung cấp một số thông tin cho lực lượng tìm kiếm phi công Nguyễn Quang Khải. Theo phi công Cường, khi máy bay gặp sự cố thì phi công Khải đã bung dù nhảy xuống biển trước anh.

Video: Những vụ tai nạn Su30 trên thế giới

Sáng 14/6, chiếc tiêm kích Su-30MK2 xuất kích từ sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), thực hiện các bài diễn tập theo kế hoạch. 2 phi công trên chuyến bay là Thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi - Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923) và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi - Phó phi đội trưởng phi đội 1, Trung đoàn 923).

Đến 7h50, sở chỉ huy đã mất liên lạc với tiêm kích Su-30MK2, xác định máy bay đã gặp sự cố trên biển thuộc địa phận Nghệ An, hai phi công phải bung dù nhảy ra ngoài.

Đến khoảng 4h sáng 15/6, phi công Nguyễn Hữu Cường đã được tàu cá cứu sống và đến 13h30 ngày 15/6, anh Cường đã vào bờ an toàn.

Hàng loạt máy bay, tàu quân sự, tàu cá tiếp tục được huy động để tìm kiếm máy bay Su – 30MK2 và phi công Trần Quang Khải.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn