Thi thể nữ công nhân trong lô cao su ở Bình Phước: Hung thủ là bạn trai

Pháp đìnhThứ Tư, 03/02/2021 13:41:00 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan công an tỉnh Bình Phước bắt được hung thủ sát hại nữ công nhân 18 tuổi trong lô cao su ở huyện Hớn Quản.

Ngày 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Điểu Sảnh (22 tuổi, ngụ xã Tân Thành, TP Đồng Xoài) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Điểu Sảnh là đối tượng được xác định có liên quan đến cái chết của nữ công nhân T.H. (18 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản). Thi thể H. được tìm thấy trong lô cao su trên địa bàn huyện Hớn Quản hôm qua (2/2).

Thi thể nữ công nhân trong lô cao su ở Bình Phước: Hung thủ là bạn trai - 1

Hiện trường vụ án mạng.

Theo điều tra ban đầu, sáng 2/2, người dân phát hiện thi thể T.H. nằm bên cạnh chiếc xe máy, trên ngực trái có một vết dao đâm chảy rất nhiều máu tại khu vực lô cao su thanh lý của Nông trường cao su Xa Trạch, thuộc ấp Trường Thịnh, xã Phước An, huyện Hớn Quản.

Sau khi tiếp nhận tin báo, các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp điều tra và xác định hung thủ là Điểu Sảnh.

Sảnh và T.H. có mối quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, cả hai mâu thuẫn nên H. muốn chia tay, Điểu Sảnh níu kéo nhưng không thành.

Đêm 1/2, Điểu Sảnh mang theo con dao chạy xe máy đến chỗ làm của H. Sau đó cả hai đi ăn tối, rồi cùng chạy xe máy về nhà T.H. ở xã Phước An.

Khi đến khu vực lô cao su cả hai dừng xe nói chuyện, Điểu Sảnh sau đó dùng dao đâm vào ngực trái H. khiến nạn nhân thiệt mạng.

Thi thể nữ công nhân trong lô cao su ở Bình Phước: Hung thủ là bạn trai - 2

Hung thủ Điểu Sảnh.

Sau khi gây án, Sảnh lấy của nạn nhân một sợi dây chuyền và chiếc điện thoại di động rồi trốn về ấp Bưng Xê, xã Tân Thành, TP Đồng Xoài thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Sảnh khai nhận hành vi phạm tội, về con dao gây án, Sảnh đã vứt trên đường bỏ trốn.

Được biết, chị T.H. hiện đang làm công nhân cho Công ty INFACVINA, tại khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, thuộc xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.

Đêm trước khi xảy ra án mạng, nạn nhân làm tăng ca, đến khoảng 19h30 ngày 1/2 thì tan ca và một mình lái xe máy đi về nhà.

Đến 22h cùng ngày cha ruột của nạn nhân gọi điện thoại nhiều lần nhưng không liên lạc được.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp