Thí sinh Got Talent ngộ sát thành viên nhóm nhảy

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 08/05/2012 10:41:00 +07:00

(VTC News) – Một thí sinh của cuộc thi Britain's Got Talent đã vô tình giết chết đồng đội của mình trong một buổi biểu diễn cách đây 17 năm.

(VTC News) – Một thí sinh của cuộc thi Britain's Got Talent 2012 đã vô tình giết chết đồng đội của mình trong một buổi biểu diễn cách đây 17 năm.

Matt Page là trưởng nhóm nhảy có tên "Area 51" tham gia Britain's Got Talent năm nay, Arena 51 gây được ấn tượng mạnh với cả khán giả lẫn ban giám khảo với những tiết mục sáng tạo của mình. Nhóm thường sử dụng hiệu ứng ánh sáng để làm những tiết mục thêm độc đáo và bắt mắt.

Matt Pages - một trong những thí sinh gây ấn tượng nhiều nhất tại Got Talent của Anh năm nay. 

Ngày hôm qua, bí mật động trời về thí sinh rất được yêu thích này được hé lộ khiến nhiều người phải ngỡ ngàng, theo tờ The Sun, Matt Page đã ngộ sát một thành viên trong nhóm nhảy của mình cách đây nhiều năm.

Trong quá khứ, Matt Page và một người bạn của mình là Neil James đã lập một nhóm nhảy mang tên Kiss My Axe và chuyên đi biểu diễn trong các sự kiện.

Nhóm của Matt Pages nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả. 

Clip màn biểu diễn của nhóm Arena 51 tại Britain's Got Talent 2012.

Tại một buổi biểu diễn tại trung tâm hội nghị Wembley, Tây Bắc London cách đây 17 năm, tiết mục của họ khi ấy có sử dụng đến đạo cụ là những thanh gươm. Trong lúc biểu diễn, Matt đã vô tình đâm vào chân của Neil, rất không may khi vết đâm trúng vào động mạch chủ, Neil đã tử vong vì bị mất máu quá nhiều. Bí mật này đã được giữ kín khi Matt tham gia Britain's Got Talent.

Matt Pages đã ngộ sát bạn diễn cách đây 17 năm. 

Bà Maureen – vợ của Neil James cho biết, kể từ sau tai nạn ấy, bà chưa hề gặp lại Matt. Hiện bà Maureen đang sống cùng với ba con tại Tamworth, Staffordshire và họ chưa thể nào nguôi ngoai được sau nỗi mất mát quá lớn ấy.

Con trai và con gái Neil James cầm di ảnh của bố. 

Sian – con trai nạn nhân tâm sự: "Bi kịch đó cứ theo chúng tôi từng ngày, quá khứ đau buồn lại ùa về, những vết thương cũ lại nhói đau, mỗi khi chúng tôi thấy mặt Matt trên TV.” Điều đáng nói Matt Pages chưa bao giờ gửi bất kì lời xin lỗi đến gia đình bà Maureen.

Vân Tuyền

Bình luận
vtcnews.vn