Tuyệt phẩm của Nani khiến đôi vai The Blues trĩu nặng

Thể thaoThứ Bảy, 24/04/2010 08:44:00 +07:00

(VTC News) - Sự vắng mặt của Rooney đã khiến MU gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ 2 quả phạt đền ở hiệp 2 và sự chói sáng của Nani, Quỷ Đỏ vẫn bảo toàn chiến thắng.

(VTC News) - MU đã giành chiến thắng 3-1 trước Tottenham trong trận đấu sớm nhất vòng 36 để tạm vượt lên dẫn đầu BXH, hơn Chelsea 2 điểm. Và người làm nên chiến quả rực rỡ cho họ chính là Nani khi anh tiếp tục chơi xuất thần, trong đó bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 rất đẳng cấp và đó chính là dấu mốc quan trọng nhất của trận đấu, giúp MU nuôi hy vọng bảo vệ được ngai vương và khiến The Blues phải chịu sức ép nặng nề...


Để trở thành người chiến thắng, dù là trong một trận đánh hay một cuộc chiến đường trường, đôi khi bạn cần một chút “duyên”. Đó là những gì thầy trò Alex Ferguson nhận được trong trận đấu với Tottenham tối nay. Nhờ 2 quả penalty, MU đã đánh bại Spurs với tỷ số 3-1 để tạm chiếm ngôi đầu bảng của Chelsea trong ít nhất 24h đồng hồ.

Giggs thực hiện thành công 2 quả penalty giúp MU giành trọn 3 điểm. 

Bất ngờ lớn đã xảy ra khi con át chủ bài Wayne Rooney không có tên trong đội hình xuất phát của Quỷ Đỏ, thậm chí không được đăng ký dự bị. Tiền đạo người Anh ngồi trên ghế VIP, giống như những gì đã diễn ra trong trận Blackburn - MU mới đây. Đó là trận đấu mà đội quân của Sir Alex đã chơi bạc nhược và bị cầm hòa không bàn thắng.

Chấn thương của chân sút chủ lực Rooney khiến các CĐV của đội chủ sân Old Trafford không khỏi bất an. Sự lo lắng của các Mancunian càng được nhân lên khi chứng kiến 2 pha xử lý vụng về liên tiếp của Dimitar Berbatov, người đóng thế cho WR10, trong vỏn vẹn 6 phút đầu tiên. Ngay phút thứ nhất, Scholes có pha chuyền bóng vào vòng cấm cho Berbatov nhưng tiền đạo người Bulgaria không kịp xoay sở khi bị kèm chặt giữa 2 trung vệ của Tottenham. Phút thứ 6, MU có pha phản công trong thế 2 đánh 3, tiền đạo 29 tuổi là người có bóng nhưng lại quyết định thực hiện pha đột phá, thay vì chuyền cho Giggs đang đứng trong thế trống trải bên cánh phải, khiến trung vệ đang có phong độ cao Dawson kịp nhoài người phá bóng. Trước đó, ngay phút thứ 4, Berba đã rơi vào bẫy việt vị.

Rooney phải quan sát trận đấu từ khán đài. 

Không có Rooney, Berbatov vẫn đá chật vật như thường lệ nhưng trên ghế dự bị, Quỷ Đỏ chỉ có một mình Macheda, "thần Tài" đang mất duyên. Hargreaves đã được điền tên vào danh sách dự bị và liên tục có những “đòn gió” khi chạy khởi động bên ngoài đường piste. Dĩ nhiên, ở thời điểm này, việc tung “bệnh nhân người Anh” vào sân là không cần thiết.

Bên phía đội khách Tottenham, HLV Harry Redknapp đón những sự trở lại quan trọng của Ledley King - Palacios sau khi bình phục chấn thương và kết thúc án treo giò và đó là những sự bổ sung vô cùng lý tưởng. Trong khi King phối hợp cùng Dawson hình thành lên cặp trung vệ cực kỳ vững chãi thì Palacios cũng chơi rất ổn định ở tuyến giữa để tranh chấp cùng hàng tiền vệ 5 người của MU. Đó là chưa kể tới sự có mặt của Aaron Lennon trên ghế dự bị sau 4 tháng ngồi chơi xơi nước.

Phải thi đấu vào giờ ăn trưa, dưới cái nắng gay gắt đầu hè khiến các cầu thủ không có được sự sung mãn cần thiết. Đội chủ nhà lại mất thủ lĩnh Rooney, trong khi đội khách phải chơi với nỗi e sợ của cái dớp không thắng 21 năm trên sân Old Trafford, giữa đám đông hơn 75.000 CĐV của Quỷ Đỏ. Bởi vậy, chất lượng trận đấu không thực sự tương xứng với một trận đầu đinh, nhất là diễn biến 45 phút hiệp 1.

Berbatov tiếp tục chơi thất vọng. 

Phải thi đấu xa White Hart Lane, sân bóng đã chứng kiến “cái chết” của Arsenal và Chelsea trong 10 ngày trở lại, Spurs lộ nguyên hình là một đối thủ yếu bóng vía. Sức mạnh, sự linh hoạt trong tấn công và sự tự tin trong cách tổ chức thế trận đã hoàn toàn biến mất. Thật may cho đội bóng London là MU không chơi với phong độ tốt nhất, cộng với hàng thủ vững chãi với Dawson, King đã tránh cho họ phải chịu bàn thua sớm. Phút 16, MU được hưởng quả phạt trực tiếp với góc sút rất rộng nhưng lão tướng Ryan Giggs lại sút trúng hàng rào ở cự ly chừng 20m.

Phút 31, MU có thêm một cơ hội khá nét khi Evra nhận bóng từ Nani và băng lên bên cánh trái rồi căng ngang khá nguy hiểm. Tuy nhiên, Giggs và Berbatov đã không thể đón được bóng. Sau đó, Valencia có pha đi bóng bên cánh đối diện rồi dứt điểm ở sát vòng cấm, nhưng cựu tiền vệ Wigan có vẻ như không thuộc mẫu cầu thủ giỏi ghi bàn, cú sút của anh vẫn tìm đến đúng vị trí thủ thành đối phương như thường lệ.

Tottenham đã có lúc gây khó khăn cho MU. 

Mãi cuối hiệp 1, đội khách mới tổ chức được pha tấn công có nét đầu tiên. Nhạc trưởng Modric có pha đi bóng táo bạo và dứt điểm nhưng cú sút của anh không đủ khó để hạ Van der Sar.

Sang hiệp 2, Spurs bắt đầu đẩy cao đội hình và suýt có được bàn thắng. Hậu vệ MU chơi khá lơi lỏng, để Defoe phối hợp với Pavlyuchenko trong thế không người kèm nhưng tiền đạo người Nga lại dứt điểm không trúng đích ở cự ly rất gần.

Khi MU đang không tìm được đường vào khung thành đối phương, họ bất ngờ nhận được quả phạt đền do lỗi của Assou-Ekotto khi đốn ngã Evra trong vòng cấm. Tình huống diễn ra ở phút 59 và trên chấm 11m, Giggs đã dứt điểm váo góc bên phải, mở tỷ số trận đấu.

Để thủng lưới, Spurs buộc phải vùng lên và lúc này, hình ảnh đội bóng vừa tiêu diệt 2 gã khổng lồ thành London mới được tái hiện. 10 phút sau khi bị dẫn bàn, Tottenham đã gỡ hòa nhờ công của Ledley King. Trung vệ người Anh đã đánh đầu dũng mãnh tung lưới MU, sau quả tạt của G. Bale bên cánh trái.

Nani đã thi đấu rất hay, góp phần vào chiến thắng của MU. 

Lúc này, Alex Ferguson buộc phải chỉ đạo các học trò dồn lên. Và sau đó, chiến lược gia Scotland quyết định tung “gà son” Macheda vào sân ở phút 79, thay Rafael.

Một lần nữa, Macheda tiếp tục chứng minh phẩm chất “thần Tài” của mình. Chỉ một phút sau khi vào sân, tiền đạo người Italia có pha chạm bóng quyết định vận mệnh của Quỷ Đỏ. Phút 80, MU có bàn thắng thứ 2, sau một pha phối hợp cực kỳ nhịp nhàng bên cánh phải. Bóng được Fletcher chọc xuống cho Macheda và tiền đạo người Italia đã nhả bóng hợp lý cho Nani đang thuận đà băng xuống. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã bình tĩnh thực hiện quả lốp bóng cực kỳ tinh tế qua đầu thủ môn Gomes. Bàn thắng gợi nhớ tới siêu phẩm của Messi ghi vào lưới Arsenal mới đây, cũng là một pha dùng mũi chân gẩy bóng qua đầu thủ môn, cách xử lý đậm chất latin và cực kỳ thuần thục.

Để thua bàn thứ 2, Tottenham đã xuống tinh thần thấy rõ. Phút 85, Nani có pha thoát xuống rất nhanh bên cánh trái và Palacios đã phạm lỗi rất thô thiển trong vòng cấm. Quả penalty thứ 2 và Giggs tiếp tục thành công, lần này là cú sút chân trái vào góc phải.

Sau 4 phút bù giờ, trận đấu kết thúc với phần thắng 3-1 cho chủ nhà MU. Chiến thắng quan trọng đã giúp MU tạm chiếm ngôi đầu của Chelsea, đội phải tối mai với bước vào thi đấu với Stoke.

Đội hình thi đấu
Man Utd:
Van der Sar, Rafael Da Silva (Macheda 80'), Vidic, Jonathan Evans, Evra (O’Shea 67’), Fletcher, Scholes, Giggs, Valencia (Carrick 60’), Berbatov, Nani.
Tottenham: Gomes, Assou-Ekotto, Dawson, King, Bale, Bentley (Lennon 66’), Huddlestone, Palacios, Modric, Defoe (Gudjohnsen 55’), Pavlyuchenko (Crouch 76').

Tỷ số: 3-1

Ghi bàn: Giggs 59’, 85', Nani 81'- King 70'.


Lịch thi đấu, kết quả vòng 36
Thứ Bảy, ngày 24/4
MU 3-1 Tottenham
(Giggs 58' pen, Nani 81', Giggs 86' pen - King 70')
Bolton 2-2 Portsmouth
(Klasnic 26', Davies 28' - Dindane 54' & 68')
Hull 0-1 Sunderland
(Bent 7')
West Ham 3-2 Wigan
(Ilan 31', Kovac 45'+5, Parker 77' - Spector 4' phản lưới, Rodallega 52')
Wolverhampton 1-1 Blackburn
(Ebanks-Blake 81' - Nelsen 28')
Arsenal 0-0 Man City

Chủ Nhật, 25/4
18:00 Aston Villa - Birmingham
21:00 Everton - Fulham
21:00 Burnley - Liverpool
22:00 Chelsea - Stoke City


N.Đ

Bình luận
vtcnews.vn