Real Madrid - Lyon: Bắn nhanh thì sống, chậm thì chết

Thể thaoThứ Tư, 10/03/2010 07:35:00 +07:00

(VTC News) - Real cần thắng hai bàn cách biệt để lọt vào vòng tứ kết. Vì thế, các cầu thủ đội chủ nhà đặt quyết tâm sớm sút tung lưới đối phương.

(VTC News) - Nếu muốn đi tiếp và nuôi dưỡng giấc mơ lần thứ 10 nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League trên chính sân Bernabeu, Real Madrid cần phải hạ đội khách Olympique Lyon hai bàn cách biệt. (Đọc bài phân tích và gửi bình luận về trận đấu giữa Real và Lyon)


Thế nên, trước giờ khai cuộc, từ Ronaldo đến Lassana Diara, từ Kaka đến Ramos đều muốn “ăn tươi nuốt sống” đối thủ ngay từ những phút đầu trận. Hay nói một cách khác, Real khát khao sớm có bàn thắng để dễ bề triệt hạ đối thủ, bởi nếu không mọi chuyện sẽ dần trở nên tồi tệ với Los Blancos theo diễn tiến thời gian của trận đấu.

Trận lượt đi, hàng thủ Lyon đã thành công trong việc hóa giải Ronaldo.

Vào lúc này mọi thứ đang diễn ra đẹp như một giấc mơ đối với Real. Những yêu cầu của ngài Perez về lối đá tấn công đẹp mắt và hiệu quả đã được các ngôi sao thực hiện một cách thuần thục. Kể từ sau trận thua 0-1 trước chính Lyon, Los Blancos đã giành 3 chiến thắng liên tiếp với hiệu suất ghi bàn khủng khiếp: 4,6 bàn/trận. Đồng hành với thành tích ấn tượng ấy, Real đã soán ngôi đầu của đại kình địch Barcelona sau 25 vòng đấu nhờ hơn về hiệu số bàn thắng thua.

Tuy nhiên, bản thân HLV Pellegrini, con người từng tốt nghiệp đại học Xây dựng ở Santiago hẳn hiểu rằng công trình mà ông đang xây ở Real vẫn đang dang dở, phía trước còn rất nhiều công đoạn phải vượt qua mà bắt đầu bằng ám ảnh của nỗi đau lịch sử. Đã 5 mùa bóng gần đây, dù trong đội hình có sự góp mặt của nhiều ngôi sao “khủng” song Real luôn bị loại tức tưởi khỏi vòng đấu knock - out.

Cách đây đúng một năm, chẳng ai tin nổi đội bóng Hoàng  gia Tây Ban Nha lại dễ dàng để Liverpool loại khỏi cuộc chơi bằng tổng tỷ số đậm đà 5-0. Còn bản thân đội khách Lyon cũng từng khiến Real nhiều lần phải bẽ mặt ngay tại thánh địa Bernabeu. Hai lần chạm trán gần đây nhất vào các mùa bóng  2005/06 và 2006/07, đội bóng đến từ Ligue 1 đều xuất sắc cầm hòa Club Blanco.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng Lyon trong quá khứ mạnh hơn rất nhiều so với Lyon bây giờ. Nhưng như thế không có nghĩa là đoàn quân của HLV Claude Puel sẽ đến Bernabeu để quy hàng. Ít ra, niềm tin lịch sử cùng chút lợi thế ở lượt đi sẽ giúp Lyon có đủ sự tự tin để đối đầu với các hảo thủ bên phía Real. Thêm vào đó, phong độ thi đấu của đội bóng đến từ nước Pháp cũng khá tốt khi 5 trận gần đây ở giải quốc nội họ thắng tới bốn và chỉ để hòa một.

Họ sẽ "làm gỏi" Lyon? (Ảnh: Reuters)

Về lực lượng thi đấu, nhiều khả năng Real sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo Karim Benzema do chấn thương. Song HLV Pellegrini chẳng lấy đó làm lo lắng bởi bộ đôi “nguyên tử” Ronaldo - Higuain đang thi đấu vào phom, đặc biệt là tiền vệ người Bồ Đào Nha. Dù phải nghỉ thi đấu gần hai tháng do chấn thương nhưng Ronaldo hiện vẫn là chân sút hàng đầu ở Champions League với 6 lần khoan phá mành lưới đối phương.

Ở trận lượt đi, hàng thủ Lyon đã thành công trong việc hóa giải Ronaldo, song ở trận lượt về chẳng thể biết được trước điều gì khi CR9 đã đặt quyết tâm giúp đội bóng phá cái dớp lịch sử trong 5 năm qua, để hướng đến chức vô địch Champions League lần thứ 10 của Real ngay trên Bernabeu.

Ngoài sự vắng mặt của Benzema, chiến lược gia người Chile còn không thể đưa ra sân tiền vệ Alonso và Marceloa vì án treo giò. Vì thế, có khả năng đội phó Guti và “cướp biển” Granero sẽ hợp cùng Kaka đá ngay phía sau bộ đôi Ronaldo - Higuain.

Bên kia chiến tuyến, HLV Claude Puel đã chuẩn bị lực lượng rất kỹ cho trận đấu này bằng việc cho một số trụ cột nghỉ thi đấu hồi cuối tuần trước tại Ligue 1. Tiền vệ cánh Bastos không thể thi đấu nhưng bộ ba tấn công Delgado, Govou và Lisandro Lopez đã ở tư thế sẵn sàng “bắn hạ” Kền Kền trong các pha bóng phản công chớp nhoáng như cách mà họ đã từng làm với Liverpool ở vòng đấu bảng.

Dự đoán: Real thắng 3-1

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Casillas; Ramos, Albiol, Garay, Arbeloa; Lass, Guti, Granero; Kaka; Ronaldo, Higuain.
Lyon: Lloris; Reveillere, Cris, Boumsong, Cissokho; Toulalan, Makoun; Govou, Pjanic, Delgado; Lisandro.
Lượt về knock-out Champions League 2010
2h45, thứ Tư (10/3)
Arsenal - FC Porto
Fiorentina - Bayern
 
2h45, thứ Năm (11/3)
M.U - AC Milan
Real Madrid – Lyon
Song Mai
Bình luận
vtcnews.vn