Theo vết máu bắt 2 sát thủ giết tài xế taxi

Pháp luậtThứ Sáu, 05/04/2013 05:00:00 +07:00

Khám nghiệm hiện trường nơi anh Thành bị giết, cảnh sát nhận thấy có vết máu "lạ" dẫn lên núi nên đã lần theo và bắt được hung thủ.

Khám nghiệm hiện trường nơi anh Thành bị giết, cảnh sát nhận thấy có vết máu "lạ" dẫn lên núi nên đã lần theo và bắt được hung thủ.

Chiều 4/4, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt Lê Đỗ Thanh Hồi (15 tuổi) và Lê Hữu Trọng (17 tuổi, cùng ngụ TP Cam Ranh) sau 17 giờ ra tay sát hại tài xế Dương Tấn Thành.

Ngoài những vết máu của nạn nhân, cảnh sát còn phát hiện vết máu "lạ". 

Trước đó gần 23h ngày 3/4, chị Lan ngụ tại tổ dân phố Xuân Ninh (phường Cam Phúc Nam, TP Cam Ranh) đi công việc về phát hiện nam thanh niên mặc áo trắng, nằm bất động trên đường Hai Bà Trưng. Chiếc điện thoại trong tay nạn nhân đang nhấp nháy sáng. “Tôi cố gọi nhưng không thấy anh ta trả lời nên kêu người báo công an", chị Lan kể.

Cảnh sát xác định nạn nhân là anh Thành, tài xế taxi hãng Mai Linh, đã tử vong trước khi được phát hiện. Nơi anh Thành nằm có nhiều máu, cách nhà dân khoảng 100 m và cách quốc lộ 1A khoảng 500 m. Không xa chỗ nạn nhân là chiếc taxi 4 chỗ đèn vẫn còn sáng.

Hai cửa trước vẫn đóng nhưng cửa hậu mở toang, máu vương vãi đầy ghế. Trong người anh Thành vẫn còn một triệu đồng.


Phát hiện một vệt máu khác hướng lên núi, dài khoảng 500 m, cảnh sát đã lần theo vì cho rằng đây là máu của hung thủ. "Có thể trong lúc gây án kẻ này đã bị nạn nhân chống trả gây thương tích", một cán bộ điều tra nhận định.

Các trinh sát được tung đi truy tìm kẻ tình nghi đang bị thương. Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh, Trọng đã bị bắt khi đang điều trị vết thương đứt động mạch tay trái. Hồi cũng sa lưới ngay sau đó.

Làm việc với cảnh sát, cặp sát thủ tuổi teen thừa nhận do không có tiền tiêu xài đã lên kế hoạch cướp tài sản của tài xế taxi. Khi được anh Thành chở đến đoạn đường vắng, Trọng và Hồi kề dao vào cổ buộc nạn nhân đưa tiền.

Bị anh Thành chống cự, chúng đâm liền 8 nhát nhưng nạn nhân vẫn vùng ra cửa sau taxi để thoát thân. Trong lúc giằng co, Trọng bị dao cứa đứt động mạch tay trái. Sợ bị phát hiện, hai sát thủ bỏ chạy lên núi tìm đường tẩu thoát mà chưa kịp cướp tài sản.

Theo VNE

Bình luận
vtcnews.vn