Thêm một cháu bé thiệt mạng nghi do ngộ độc thực phẩm ở Đà Nẵng

Sức khỏeThứ Tư, 19/09/2018 18:44:00 +07:00

Thông tin một cháu bé 4 tuổi thiệt mạng với những triệu chứng y hệt gia đình du khách nghi bị ngộ độc thực phẩm ở Đà Nẵng khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Chiều 19/9, bác sĩ Nguyễn Văn Thuyên (Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho hay, vào tối 15/9, Trung tâm Y tế quận tiếp nhận 2 bà cháu với các triệu chứng: buồn nôn, đau bụng.

“Cháu N.M.K. (4 tuổi) lập tức được chuyển sang Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng. Còn bà nội của cháu K. là N.T.X. bị viêm dạ dày ruột cấp và được trung tâm giữ lại để điều trị. Hiện sức khỏe của bà X. đã hoàn toàn hồi phục”, bác sĩ Thuyên nói.

42160682_301737470644504_6455319421933060096_n

 Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng - nơi cháu K. thiệt mạng vào sáng 16/9. (Ảnh: Thanh Ba)

Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng cũng xác nhận, vào tối 15/9, bệnh viện này có tiếp nhận trường hợp cháu K. Sau nhiều giờ đồng hồ nhập viện, cháu K. thiệt mạng vào sáng 16/9.

Tiếp xúc với PV, anh N.T. (cha ruột cháu K.) không muốn nhắc lại tai ương vừa ập xuống gia đình.

Một người thân của anh T. cho hay, trước đó, bà X. (mẹ anh T.) từ ngoài quê vào Đà Nẵng chơi và đón cháu K. đến khách sạn H.L. (trên đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà) ở lại.

Chiều 15/9, bà X. và cháu K. ra phía ngoài khách sạn tìm mua bánh bao. Sau khi ăn xong, cả hai có dấu hiệu buồn nôn, đau bụng và nhanh chóng được đưa đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cấp cứu.

Một chi tiết trùng hợp là khách sạn 2 bà cháu này lưu trú cũng chính là nơi gia đình anh Đ.N.V. đã tá túc trước khi nhập viện trong trình trạng nguy kịch.

Cụ thể, như VTC News đã đưa tin, khoảng 8h ngày 16/9, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp nhận 3 người trong cùng gia đình (hai vợ chồng và con) đến từ Nghệ An.

41873193_932352683625705_8334540503546593280_n

Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng - nơi anh V. đang được điều trị. (Ảnh: Thanh Ba) 

Khi bệnh viện tiếp nhận, cháu bé trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Người vợ có biểu hiện mệt, choáng, da tái xanh, chân tay lạnh.

Đến trưa 16/9, 1 trong 3 bệnh nhân là anh Đ.N.V. được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị trong tình trạng rất nguy kịch. Còn chị M. (28 tuổi, vợ anh V.) và cháu B. (4 tuổi) thiệt mạng ngay tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn