The Voice Vietnam: Mới khai màn đã lộ chiêu dàn xếp

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 18/07/2012 06:09:00 +07:00

(VTC News) - Mới lên sóng được 2 tập, nhưng nhà sản xuất đã bị lộ chiêu dàn xếp. Công chúng sẽ chuẩn bị phải đón nhận những scandal của The Voice Vietnam?

(VTC News) - Mới lên sóng được 2 tập, nhưng nhà sản xuất đã bị lộ chiêu dàn xếp. Công chúng sẽ chuẩn bị phải đón nhận những scandal của The Voice Vietnam chăng?

TOÀN BỘ TIN, HÌNH ẢNH, CLIP VỀ CUỘC THI THE VOICE VIETNAM


Trước thế yếu của mình trong tập 1, giám khảo Trần Lập đối mặt với rất nhiều phản ứng từ khán giả, những người thân: “Che hết hình xăm rồi à, phí thế! Đùa cợt thêm đi, đừng ít nói kẻo bị cướp đài, bị nhạt đấy! Gây sốc đi, nhưng... văn minh vào! Đừng nhường nhịn “chúng nó”! Đừng thật thà quá! Hãy ra mặt sớm đi! Hãy cười cợt đi!...”.

Trần Lập đã thốt lên: “Lạy các quý ngài, các ngài đang định biến tôi thành thằng hề thì các ngài mới thoả mãn cơn giải trí thình lình sao? Tôi phải là tôi! Bình tĩnh nào các ngài, sao phải xoắn chứ?”.

Sự trỗi dậy của Trần Lập trong tập 2, không phải là sự tình cờ, mà là một “cái bẫy” từ phía nhà sản xuất đưa ra để nhử công chúng và truyền thông.  

Nhưng quả thật những gì xảy ra trong tập thứ 2,  cộng đồng mạng cho rằng Trần Lập đã “rất xoắn” chứ không phải “xoắn”. Trong số 13 thí sinh được đi tiếp, Trần Lập chọn đến 6 người và Đàm Vĩnh Hưng chọn 4 trong khi Thu Minh chỉ chọn 2 và Hồ Ngọc Hà chọn duy nhất một người.

Sự "trỗi dậy" mạnh mẽ này của Trần Lập, khi có những lựa chọn và nhận xét lôi kéo thí sinh rất quyết đoán, trái với thái độ điềm tĩnh mà anh đã giữ được ở tập thứ nhất, khiến cộng đồng mạng phải thốt lên: "Anh Trần Lập giả vờ trong tập 1 à?".

Để ý kỹ, khán giả sẽ thấy, cả 4 vị giám khảo trong tập 2 diện nguyên xi những bộ cánh cũ đã diện trong tập 1. Tức là, cả hai tập 1 và 2 được quay cùng một ngày. Và nó cho thấy, nhà sản xuất đã ra tay sắp đặt để gây hiệu ứng với khán giả cho từng tập khi lên sóng truyền hình.

Ở tập đầu tiên, hàng loạt những giọng hát lạ như: Hương Tràm, Đinh Hương, Quốc Cường, Bá Lộc,… đã đem đến hiệu ứng ngoài sức tưởng tượng cho công chúng.
 
Đến tập thứ 2, những giọng hát trở nên thiếu cá tính và kém hấp dẫn hơn rất nhiều so với tập một. Tập 2 chủ yếu lấy sự “trỗi dậy” của huấn luyện viên Trần Lập và sự ra mắt của hai giọng ca khuyết tật, Phương Dung và Hà Văn Đông làm “con bài” thu hút người xem.

Mỗi tập của The Voice Vietnam muốn hấp dẫn được thì cần có đủ sự góp sức của 4 huấn luyện viên trong việc tranh giành thí sinh. Còn nếu giữ nguyên phong cách như đã làm trong tập hai thì e rằng The Voice khó có thể giữ được sức hút như hiện tại cho đến các vòng live được truyền hình trực tiếp.

Đó không phải là sự tình cờ, mà là một "chiêu bài" từ phía nhà sản xuất đưa ra để nhử công chúng và truyền thông. Tuy nhiên điều này cũng là dễ hiểu bởi vòng thi giấu mặt không phát sóng trực tiếp mà được quay hình trước, dàn dựng và phát lại.

Khán giả có thể nhận ra điều này khi ở tập 2, Thu Minh và Hồ Ngọc Hà, hầu như không bấm chuông chọn thí sinh. Họ chỉ ngồi thưởng thức và xem Trần Lập bấm chuông. Đơn giản vì các thí sinh ở tập 2, không phải là người hợp với phong cách của họ.

Việc xây dựng kịch bản như trên sẽ tô đậm vị trí của mỗi huấn luyện viên trong từng tập, nhưng nó lại làm mất đi tính đột phá mang màu sắc thực tế của chương trình.

Mỗi tập của The Voice Vietnam muốn hấp dẫn được thì cần có đủ sự góp sức của 4 huấn luyện viên trong việc tranh giành thí sinh. Và chương trình muốn hay cũng buộc phải sắp xếp sao cho những giọng hát "khủng” phân bổ đều ở các tập phát sóng. Còn nếu giữ nguyên phong cách như đã làm trong tập 2 thì e rằng The Voice khó có thể giữ được sức hút như hiện tại cho đến các vòng live được truyền hình trực tiếp.

Và theo xu hướng này, người ta có thể đoán được diễn biến của các tập tiếp theo. Trong tập thứ 3, Đàm Vĩnh Hưng được dự đoán sẽ trở thành trung tâm, bởi hai tập vừa qua, anh đã bị ém lại, nhường chỗ cho Hà Hồ, Thu Minh ở tập 1 và Trần Lập ở tập 2.

Ở hai tập cuối cùng, cuộc đua sẽ trở nên kỳ thú hơn khi các HLV không còn nhiều vé để chọn những thí sinh hát có khi còn tốt hơn những thí sinh mình đã chọn. Bởi trong hai tập đã phát sóng, ngay tập đầu tiên Thu Minh và Hồ Ngọc Hà đã chọn 5 thí sinh, tập thứ 2, Trần Lập chọn 6 thí sinh.

Ở hai tập cuối cùng, cuộc đua sẽ trở nên kỳ thú hơn khi các HLV không còn nhiều vé để chọn những thí sinh hát có khi còn tốt hơn những thí sinh mình đã chọn. 

Trên nhiều diễn đàn, khán giả tiếc một chút cho The Voice khi chiêu “dàn xếp” bị lộ quá sớm khiến chương trình bị mất đi phần nào sức nóng từ phía khán giả.

Bởi sau tập 2, khán giả buộc phải quay lại thực tế phũ phàng, dù mang danh một cuộc thi hát, The Voice thực sự vẫn chỉ là một TV show, một chương trình giải trí truyền hình. Và để tăng tính giải trí, chắc chắn các tiết mục, các tập phát sóng ở vòng này sẽ được can thiệp và gài thêm các chiêu trò nhằm thu hút khán giả.

Đó là điều những fan của The Voice phải chấp nhận.

Công chúng cứ dè chừng và nên bắt đầu chuẩn bị tâm lý theo dõi chương trình theo đúng bản chất của nó, một game show. Sẽ vui những cũng chẳng thiếu những scandal gây sóng gió trên các diễn đàn.

Còn quá sớm để nói The Voice sẽ chuẩn bị tung scandal để tạo hiệu ứng cho những cuộc ném đá tập thể vào một số nhân vật, nhưng điều này rất có thể xảy ra vào tuần này ở tập thứ 3, tập bản lề cho Vòng thử giọng giấu mặt. Cứ chờ xem, The Voice có thoát khỏi "vết xe đổ" đó không?

Chu Ngũ Nương

Bình luận
vtcnews.vn