The Voice liveshow 10: Bùi Anh Tuấn lần đầu thất thế

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 24/12/2012 07:07:00 +07:00

(VTC News) - Lần đầu tiên Bùi Anh Tuấn thua về lượng tin nhắn bình chọn. Đây phải phải chăng là sự chuẩn bị cho số phận của hotboy này tại The Voice?

(VTC News) - Lần đầu tiên Bùi Anh Tuấn thua về lượng tin nhắn bình chọn. Đây phải phải chăng là sự chuẩn bị cho số phận của hotboy này tại The Voice Vietnam?

Đinh Hương thắng thuyết phục, Bùi Anh Tuấn thất thế

Tiêu Châu Như Quỳnh là người mở đầu đêm thi với sáng tác Note To God của Diane Warren. Xét về nội lực giọng hát, Như Quỳnh là thí sinh có giọng tốt nhất trong các giọng nữ đội Hồ Ngọc Hà. Nhưng Quỳnh luôn gặp khó khăn trong khâu chọn bài. Note To God được Quỳnh thể hiện không để lại nhiều ấn tượng với người nghe. Cũng có thể đây là phần thi đầu tiên nên Quỳnh có chút run.

Không có cơ hội cho Tiêu Châu Như Quỳnh, đó cũng là hiện thực được sáng tỏ từ trước đêm liveshow 10. 
Càng lọt vào sâu, Tiêu Châu Như Quỳnh càng ra sức chứng tỏ mình có thể hát đa phong cách. Ở ca khúc thứ hai, Quỳnh chọn So What của Pnk, một bản nhạc khá khó hát. Quỳnh còn mắc rất nhiều lỗi phát âm tiếng Anh.

Nhưng điều khiến khán giả thấy thán phục Như Quỳnh là việc Quỳnh đã biết thay đổi hình ảnh và cá tính âm nhạc của mình để khám phá những trải nghiệm mới. Đây là điều mà không mấy thí sinh dám làm ở The Voice.

Tuy nhiên có thể chính sự mạnh dạn thể nghiệm này của Như Quỳnh đã khiến cô mất điểm phần nào về giọng hát. Huấn luyện viên Thu Minh đã phải nhắc khéo sau khi Như Quỳnh kết thúc hai phần thi của cô: “Chị thích bài thứ hai của em hơn bài đầu. Phần trình diễn của em rất thu hút. Nhưng em phải nhớ là Giọng hát Việt nhé. Mọi người vẫn đang chú tâm vào giọng hát của em nhiều hơn là kỹ năng trình diễn”.

Lần đầu tiên Đinh Hương vượt qua Bùi Anh Tuấn để giành chiếc vé đi tiếp từ khán giả với 43.07% lượng tin nhắn bình chọn  
Đinh Hương luôn là thí sinh biết phô diễn điểm mạnh của mình trên sân khấu The Voice. Sở trường tiếng Anh của thí sinh này một lần nữa được dùng với hit Telephone của lady Gaga. Hương là trường hợp hiếm ở The Voice khi có lợi thế hát tiếng Anh khá tốt. Cộng thêm vào đó Hương có một cá tính âm nhạc mạnh. Cô luôn biến các bản hit cũ thành một bản hit mang màu sắc Đinh Hương.

Sự táo bạo trong việc thay bản phối và lối xử lý táo bạo luôn giúp Hương ghi được điểm với khán giả và các huấn luyện viên. Sau phần thi đầu tiên của Đinh Hương, huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng đã tán thưởng có phần hơi quá lời: “Giọng hát của em như Nữ thần ngọn lửa. Ngay từ nốt đầu của bài hát em đã biết tung ra như thế nào để giữ được ngọn lửa ấy. Với phần trình diễn vừa rồi, em phải được điểm 11, 12, 13 chứ không phải điểm 10”.

Trong phần thi thứ hai, Đinh Hương hát Trở về - một sáng tác của Xuân Nghĩa gắn liền với giọng ca Thái Thùy Linh. Đây là một ca khúc mang đề tài quê hương có giai điệu đẹp và ca từ ý nghĩa. Được biết Đinh Hương đã quyết định thay đổi ca khúc dự thi vào phút chót, bởi sự tác động từ phía mẹ cô. Cô muốn gửi ca khúc này đến mẹ mình như một lời cảm ơn trong dịp Noel.

Khi không ‘điên’ với rock, Đinh Hương khiến khán giả bất ngờ với sự mềm mại, nữ tính từ trang phục đến cách hát.  
Khi không ‘điên’ với rock, Đinh Hương khiến khán giả bất ngờ với sự mềm mại, nữ tính từ trang phục đến cách hát. Tuy nhiên, do chỉ có hai ngày để tập ca khúc này nên Hương hát chưa được nhuần nhuyễn lắm. Nhưng huấn luyện viên của cô, Hồ Ngọc Hà cho rằng: “Trong hai ngày để em học được lời bài hát rất dài đó là thực sự đáng khâm phục”.

Những cố gắng của Đinh Hương cuối cùng đã được đền đáp khi lần đầu tiên cô vượt qua Bùi Anh Tuấn để giành chiếc vé đi tiếp từ khán giả với 43.07% lượng tin nhắn bình chọn. Tuy lượng bình chọn của Hương chỉ nhỉnh hơn Bùi Anh Tuấn có 0,25% nhưng đã cho thấy Hương sẽ là một đối thủ của Tuấn trong vòng bán kết diễn ra vào Chủ nhật tới (30/12).

Kết quả trên là hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực của Đinh Hương tại The Voice. Đinh Hương là một trong những thí sinh có ý thức và trách nhiệm nhất với việc chọn bài. Tuy là chuyên gia ”liều mạng” với các ca khúc khó nhưng ít khi thí sinh này nhận được những phản hồi thiếu tích cực từ khán giả và các huấn luyện viên.

Điểm đáng khen của Tuấn là anh đã biết làm đẹp quãng trung và trầm trong giọng hát của mình.  
Bùi Anh Tuấn là thí sinh cuối cùng của đội Hồ Ngọc Hà dự thi trong lượt đầu tiên của liveshow 10. Thí sinh này hát lại ca khúc Những mùa đông yêu dấu, một bản ballad giai điệu đẹp đã từng được ca sĩ Tấn Minh thể hiện rất thành công.

Đúng như huấn luyện viên Thu Minh nhận xét, có vẻ như những bài hát về mùa đông về cái lạnh, cái cô đơn của con người rất hợp với Bùi Anh Tuấn. Tuấn hát khá cảm xúc ca khúc này.  Điểm đáng khen của Tuấn là anh đã biết làm đẹp quãng trung và trầm trong giọng hát của mình, điều mà không phải bất cứ ca sĩ nào có quãng giọng rộng như Bùi Anh Tuấn cũng làm được.
 
Ở phần thi thứ hai và cũng là phần trình diễn cuối cùng cho đêm liveshow 10, Bùi Anh Tuấn hát Lời nhắn số 4 – ca khúc quen thuộc trong dự án Saigon Radio năm 2009 của Hà Anh Tuấn.
Tuấn làm mới ca khúc bằng cách lược bỏ chất R&B của ca khúc gốc, và cách xử lý ca khúc theo dạng ballad, phong cách sở trường của Bùi Anh Tuấn. Từ đầu chương trình đến giờ Tuấn luôn là thí sinh có phong độ ổn định nhất đội Hà Hồ.

Anh hát ít vấp, không phô nhưng đôi chỗ còn thiếu tinh tế và lơi giọng nhiều ở những quãng cao khiến âm thanh nghe không được rõ. Có lẽ Bùi Anh Tuấn còn phải trau dồi thêm cách xử lý giọng ở những âm khu cao để có thể đóng âm được tốt hơn.

Kết qua đêm liveshow 10 của đội Hồ Ngọc Hà:

Đinh Hương vượt lên với 43.07% để trở thành thí sinh đầu tiên đi tiếp của đội Hồ Ngọc Hà. Bùi Anh Tuấn thua khá sít sao với 42.82%, Tiêu Châu Như Quỳnh lại về chót với chỉ 14.11%. Thí sinh đi tiếp được Hồ Ngọc Hà chọn là Bùi Anh Tuấn. Không có cơ hội cho Tiêu Châu Như Quỳnh, đó cũng là hiện thực được sáng tỏ từ trước đêm liveshow 10.

Đàm Vĩnh Hưng thôi không cứu "trai đẹp"

Giọng nữ cá tính nhất đội Đàm Vĩnh Hưng, Đồng Lan đã làm một cuộc khám phá mới nữa khi chọn bản hit Phố nghèo của diva Hà Trần làm thử thách đầu tiên cho mình ở liveshow 10.

Đồng Lan hát rất tình nhưng phảng phất cách nhả chữ của Hà Trần. Những lời tự sự nhẹ nhàng về kỷ niệm cũ được Đồng Lan dẫn dắt cảm xúc khá tinh tế. Và cô cũng biết làm mới bằng cách hát acoustic khiến cho bài hát trở nên “quái” và mang màu sắc riêng hơn. Với phần trình diễn này của Đồng Lan, huấn luyện viên Thu Minh đã đánh giá rằng: “Em có tư chất, hình ảnh và cá tính âm nhạc riêng. Với những điều em đã thể hiện trong The Voice thì khán giả luôn nhớ đến em”.

Tuy gặp lỗi chọn bài không phù hợp nhưng Đồng Lan vẫn giành tấm vé đi tiếp với 55,03%. 
Phần thi thứ hai trong liveshow 10, Đồng Lan chọn Bésame Mucho, biểu tượng của âm nhạc Mexico. Đồng Lan đã khéo léo khi vừa hát vừa trình diễn vũ đạo khoẻ khoắn. Nhưng do thiếu kinh nghiệm hát nhạc nhảy, Đồng Lan đã xử lý mic không được tốt khi tiếng lúc được lúc mất.

Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng đã nhắc nhở Đồng Lan: “Bài hát quen thuộc nhưng em đã cố gắng rất nhiều. Nếu làm show bán vé thì em nhất nhưng đi thi thì không nên chọn bài này”.

Có chút bất ngờ khi Đồng Lan là thí sinh giành được nhiều bình chọn nhất đội Đàm Vĩnh Hưng với 55,03% lượng tin nhắn. Nhưng xét trên thực tế cục diện đội Đàm Vĩnh Hưng, Đồng Lan hay bất cứ ai trong hai thí sinh còn lại thắng đều như nhau. Bởi họ không phải là những cái tên được đảm bảo vàng về lượng bình chọn qua mỗi vòng thi.

Liveshow 10 tối qua lần đầu tiên Nghi vượt qua “hòn đá” đó để cống hiến cho khán giả hai phần thi khá cảm xúc. 
Cái tên được Đàm Vĩnh Hưng chọn đi tiếp sau Đồng Lan là Xuân Nghi. Có thể thấy đây là lựa chọn khá chuẩn với cục diện đêm thi vừa qua. Xuân Nghi đã có một đêm thi rất tốt. Cô hát tràn đầy cảm xúc và ít bị phô, chênh, dù đôi chỗ còn sử dụng lực nhiều quá.

Trước đó danh xưng “giọng khủng” là hòn đá tảng cản đường lớn nhất với Xuân Nghi ở The Voice. Nhưng đêm liveshow 10 tối qua lần đầu tiên Nghi vượt qua “hòn đá” đó để cống hiến cho khán giả hai phần thi khá cảm xúc.

Ở phần đầu chương trình, Xuân Nghi chọn ca khúc Hãy mở cánh cửa tình yêu - ca khúc trong phim Cầu vồng tình yêu từng được Hồ Quỳnh Hương thể hiện rất thành công. Tất nhiên không thể so sánh giọng hát của Xuân Nghi với một giọng ca lớn như Hồ Quỳnh Hương. Hãy mở cánh cửa tình yêu là một lựa chọn khá khôn ngoan của Xuân Nghi khi nó giúp cô phô diễn được những quãng giọng dày dặn và nội lực khoẻ khoắn của mình.

Trong phần thi thứ hai Xuân Nghi chọn bản tình ca Just walk away của diva Celine Dion. Một lần nữa đây lại là ca khúc quá tầm với của Xuân Nghi khi cô không thể khoả lấp được khoảng cách quá lớn so với bản gốc. Giá như Xuân Nghi em mạnh mẽ hơn trong cách hát, đừng uỷ mị, đừng nức nở dàn trải suốt bài mà chỉ nức nở ở đoạn kết bài thì khán giả sẽ thấm hơn và cái nức nở đó cũng đắt hơn.

Huấn luyện viên của cô, Đàm Vĩnh Hưng, chia sẻ: “Lúc nào tôi cũng hồi hộp trước từng chữ, từng nốt của em. Nhưng hôm nay khi em kết bài khán giả đã vỗ tay làm tôi thở phào nhẹ nhõm”.

Đàm Vĩnh Hưng đã không thể cứu Ngọc Luân thêm lần nữa. Nhưng Ngọc Luân cũng là ca sĩ đầu tiên được công ty của Đàm Vĩnh Hưng ký độc quyền 5 năm.  
Là giọng nam tốt nhất tại The Voice mùa đầu tiên cho đến liveshow 10, Ngọc Luân có khá nhiều lợi thế trong việc chọn bài. Luân cũng là thí sinh chịu khó thay đổi phong cách nhất khi thể nghiệm từ pop ballad đến dân gian đương đại, rock.

Trong phần thi đầu tiên của mình Ngọc Luân chọn ca khúc Timeless. Bản ballad này đã giúp Ngọc Luân gây bất ngờ cho các huấn luyện viên và khán giả. Theo Trần Lập thì Ngọc Luân hát ballad cũng khá ok. Nhưng có thể thấy Ngọc Luân không có lợi thế khi hát các ca khúc tiếng Anh.

Phan Ngọc Luân chọn Bóng mây đời tôi của Đức Trí là ca khúc cho phần thi thứ hai của mình. Ca khúc này của Đức Trí được biết đến qua giọng ca của nữ ca sĩ Hồng Nhung trong album Vì ta cần nhau.

Với thế mạnh hát tiếng Việt của mình, Phan Ngọc Luân mang đến một cảm xúc căng tràn và sự mượt mà trong cách xử lí giọng hát hơn hẳn ca khúc đầu tiên. Huấn luyện viên Thu Minh nhận xét: “Tôi thích bài hát sau của em hơn bài đầu vì cảm xúc của em truyền cho tôi nhiều hơn. Bài đầu luyên láy âm sắc tiếng Anh của em tôi không thích lắm”.

Đàm Vĩnh Hưng đã không thể cứu Ngọc Luân thêm lần nữa. Nhưng Ngọc Luân cũng là ca sĩ đầu tiên được công ty của Đàm Vĩnh Hưng ký độc quyền 5 năm. Phần thưởng này cho thấy sự ưu ái rất lớn của huấn luyện viên này với Phan Ngọc Luân.

Đàm Mộng Hoài

Bình luận
vtcnews.vn