Willian toả sáng, Chelsea thắng thuyết phục Tottenham

Thể thaoThứ Hai, 23/12/2019 01:29:30 +07:00
(VTC News) -

Cú đúp bàn thắng của Willian giúp Chelsea thắng nhẹ Tottenham, qua đó vững vàng trong top 4 sau vòng 18.

Jose Mourinho hồi sinh ngoạn mục Tottenham chỉ sau 1 tháng nắm quyền. Dưới sự chỉ đạo của "Người đặc biệt", Tottenham thắng 4/5 trận ở Ngoại hạng Anh để áp sát nhóm dự Champions League. Dù vậy, Tottenham trong trận gặp Chelsea đêm qua thi đấu như những... tay mơ trước đoàn quân trẻ tuổi của Frank Lampard.

Sau những phút đầu tấn công dồn dập, Tottenham để Chelsea lấy lại thế trận và ép ngược. Phút 12, từ tình huống có bóng ở cánh trái, Willian đột phá và dứt điểm cực hiểm vào góc xa, khiến thủ môn Pablo Gazzaninga bay người hết cỡ cũng không thể cứu thua. 

Willian toả sáng, Chelsea thắng thuyết phục Tottenham  - 1

Willian có trận đấu tuyệt hay. 

Pha xử lý xuất thần của Willian khiến Tottenham choáng váng. Trong khi Chelsea tự tin triển khai bóng, Tottenham luống cuống, mắc nhiều sai lầm cá nhân và liên tục để đối thủ bắn phá khung thành. Phút cuối cùng của hiệp 1, Gazzaninga lao ra cản phá hụt và va chạm với Marcos Alonso.

Ban đầu trọng tài Anthony Taylor cho Tottenham hưởng quả phạt lên, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông lại cho Chelsea hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Willian nhẹ nhàng dứt điểm vào góc ngược với hướng đổ người của thủ môn Tottenham, giúp Chelsea có lợi thế lớn trước giờ nghỉ.

Trong hiệp 2, Chelsea tiếp tục làm chủ thế trận, trong khi Tottenham không có nhiều "bài" để chống đỡ. Harry Kane hay Moussa Sissoko có rất ít khoảng trống xâm nhập để làm khó hàng thủ Chelsea. Phút 62, Son Heung Min trở thành "tội đồ" của Tottenham với tấm thẻ đỏ trực tiếp sau pha đạp thẳng vào ngực Antonio Rudiger. Trọng tài Taylor một lần nữa đưa ra quyết định sau khi tham khảo VAR.

Willian toả sáng, Chelsea thắng thuyết phục Tottenham  - 2

Son Heung Min bị đuổi khỏi sân. 

Chỉ còn 10 người trên sân, Tottenham gần như đầu hàng, không còn nhuệ khí trong khoảng thời gian còn lại. Chấp nhận thua 0-2 trên sân nhà, đội bóng của Mourinho bỏ lỡ cơ hội vào nhóm dự Champions League. Bên kia chiến tuyến, Chelsea cắt được chuỗi trận thua đáng thất vọng ở Ngoại hạng Anh.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn