Vòng 4 V-League: Hà Nội FC lên đỉnh, HAGL xuống dốc

Thể thaoThứ Hai, 08/04/2019 12:00:00 +07:00

Cùng có khởi đầu tưng bừng ở V-League, song tình cảnh của Hà Nội FC và HAGL hiện tại đang trái ngược nhau.

Trong khi Hà Nội FC đè bẹp SLNA 4 bàn không gỡ để trở lại ngôi đầu bảng, HAGL lại có thất bại thứ ba liên tiếp ở V-League mùa này. Sau trận thua 0-1 trước Hải Phòng FC, đội bóng của HLV Dương Minh Ninh đã rơi xuống vị trí thứ 9, chỉ hơn nhóm nguy hiểm đúng 1 điểm. Hai đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ ở ĐTQG và U23 Việt Nam nhất đang ở tình cảnh trái ngược nhau.

Video: Hải Phòng 1-0 HAGL 

Hà Nội FC thăng hoa 

Khán giả phải trở về giữa năm 2017 để chứng kiến lần gần nhất Hà Nội FC thất bại trên sân nhà trong khuôn khổ V-League. Gần 2 năm qua, Duy Mạnh cùng các đồng đội không còn biết mùi thất bại khi được chơi bóng ở "tổ ấm" Hàng Đẫy.

Sau trận ra quân tưng bừng trước Than Quảng Ninh (thắng 5-0), Hà Nội FC tiếp tục thăng hoa khi đánh bại SLNA 4-0. 2 trận đầu tiên ở Hàng Đẫy mùa này, đội bóng Thủ đô ghi 9 bàn và không để lọt lưới, đấy là chưa kể chiến thắng 2-0 trước Viettel với tư cách đội làm khách (Viettel cũng chọn Hàng Đẫy là sân nhà).

HN-SLNA-14

 Hà Nội FC (áo tím) đang có phong độ tốt ở V-League. (Ảnh: Hồng Nam)

Hà Nội FC đã gác lại sau lưng nỗi buồn thua trận ở AFC Cup rất nhanh chóng. Nếu như giữa tuần, các cầu thủ áo tím bỏ lỡ cơ hội nhiều đến mức HLV Chu Đình Nghiêm nói rằng đây là thất bại "không lý giải được" thì trong trận tối qua, Hà Nội FC đã tận dụng rất tốt các pha dứt điểm, dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1 để cầm chắc chiến thắng. Sức mạnh tuyệt đối của Hà Nội FC thể hiện trong cách cầm trịch trận đấu và hầu như không để SLNA có cơ hội phản kháng. Đội bóng xứ Nghệ luôn nổi tiếng ở khía cạnh tinh thần, nhưng tinh thần ấy không thể phát huy trước đối thủ ở đẳng cấp cao hơn hẳn.

Hoài nghi đã xuất hiện khi Hà Nội FC hụt bước ngay ở vòng 2 (hoà Quảng Nam FC). Đặt tham vọng lớn ở cả 3 đấu trường (V-League, cúp Quốc gia, AFC Cup) trong bối cảnh nhiều trụ cột bị vắt kiệt sức ở tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, Hà Nội FC đứng trước nguy cơ quá tải và không thể bứt phá giống giai đoạn đầu mùa trước. Dẫu vậy, đội chủ sân Hàng Đẫy đã đứng dậy rất nhanh. Quang Hải cũng có bàn thắng "khai nòng" ở V-League với cú sút sấm sét từ đường chuyền chuẩn mực của Văn Kiên. 

"Đây là trận đấu khó khăn sau khi Hà Nội đã đá không tốt tại AFC Cup. Tôi cảm ơn các đồng đội vì đã thi đấu hết khả năng và đã được kết quả như ngày hôm nay. Với cá nhân tôi thì trận nào, đối thủ nào mình cũng phải dành sự tôn trọng cho họ. Hà Nội đã có sự chuẩn bị kĩ càng để có được kết quả tốt trong trận đấu này", Quang Hải chia sẻ.

HN-SLNA-15 3

 Quang Hải trở lại đầy ấn tượng. (Ảnh: Hồng Nam)

Sự trở lại của cầu thủ sinh năm 1997 là rất cần thiết với Hà Nội FC ở giai đoạn này. Theo HLV Chu Đình Nghiêm, 2 tháng trước mắt sẽ cực kỳ quan trọng với tham vọng của Hà Nội FC khi toàn đội phải phân sức trên cả 3 đấu trường. Chiến lược gia người Thanh Hoá khẳng định với mọi sân chơi, đội bóng Thủ đô sẽ cố gắng tập trung và có được kết quả tốt nhất.

HAGL vẫn chưa hết buồn 

HAGL hướng đến tương lai tươi sáng trong lễ ký hợp đồng với nhà tài trợ THACO. Đội bóng của bầu Đức hướng đến đầu tư dài hạn để vô địch V-League 2021, nhưng để chuẩn bị cho tham vọng chinh phục đỉnh cao bóng đá nội, HAGL phải có nền tảng vững mạnh ngay từ bây giờ. Nền tảng ấy vẫn chưa thấy đâu khi HAGL vừa thua trận thứ ba liên tiếp, với kịch bản không khác nhiều so với 2 trận trước.

Trên sân Lạch Tray, HAGL đã chơi không tệ. Đội bóng phố Núi tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, trong đó có quả phạt đền của Văn Toàn, song tất cả chỉ dừng ở mức cơ hội. HAGL thiếu lối chơi bài bản, hợp lý để duy trì sức ép dồn dập, buộc Hải Phòng FC phải mắc sai lầm. Thay vào đó, các học trò của HLV Dương Minh Ninh tạo cơ hội chủ yếu từ nỗ lực đơn lẻ của Văn Toàn, Minh Vương hay Hồng Duy.

hagl

HAGL chưa hết khó khăn. 

Hình ảnh Văn Toàn ngồi gục sau trận cho thấy nỗi buồn của HAGL. Đây là mùa giải thứ 5 mà HAGL trẻ hoá, nhưng thành tích vẫn không cho thấy sự khởi sắc. Những Văn Toàn, Tuấn Anh, Việt Hưng,... đã ở rất xa ngưỡng gọi là "trẻ". Nhiều cầu thủ HAGL có số trận chơi ở V-League hơn nhiều so với các đồng nghiệp, nhưng đội bóng phố Núi dường như vẫn dậm chân tại chỗ.

Cả 2 trận thua trước CLB TPHCM và Sài Gòn FC trước đó, HAGL đều có thế trận không đến nỗi nào nhưng vẫn thất bại vì bỏ lỡ nhiều cơ hội và mắc sai lầm hệ thống. Một kịch bản rất quen thuộc với HAGL. 

Đội bóng phố Núi vẫn thể hiện thương hiệu trong lĩnh vực đào tạo cầu thủ khi đóng góp Thanh Sơn, Việt Hưng cho U23 Việt Nam. Cống hiến của HAGL cho bóng đá nước nhà nhiều năm qua là không thể phủ nhận, nhưng nếu cứ chơi thế này, HAGL dù tránh được viễn cảnh xuống hạng, thì vẫn sẽ chỉ là đội bóng với vị trí "làng nhàng" ở V-League. HAGL sẽ hướng tới tham vọng vô địch bằng cách nào?

Câu hỏi ấy không chỉ dành cho riêng bầu Đức. HAGL rất cần một luồng gió mới lúc này. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn