U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017: Chủ quan là kẻ thù nguy hiểm nhất

Thể thaoThứ Năm, 16/03/2017 12:50:00 +07:00

U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017 là niềm vui của cả nền bóng đá, song không nên lạc quan quá mức dẫn đến sự chủ quan trong tập luyện, thi đấu.

Hôm qua, sau lễ bắt thăm vòng chung kết (VCK) U20 World Cup 2017, khắp dải đất hình chữ S, người ta "sướng run người" khi biết rằng các cầu thủ trẻ của chúng ta rơi vào bảng đấu "nhẹ cân" nhất, với những đối thủ "nuốt được" như Honduras, New Zealand.

Cũng ngót 5 tháng trước, tháng Mười năm ngoái, U19 Việt Nam của huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn lập nên kỳ tích với chiếc vé tham dự VCK U20 World Cup lần đầu tiên cho Việt Nam. Đáng chú ý, chiếc vé họ đoạt được ở giải U19 châu Á đến sau màn trình diễn chán ngắt và nhận nhiều chỉ trích trên sân Hàng Đẫy ở giải U19 Đông Nam Á, chỉ xếp thứ 3 đầy thất vọng.

Khác với lần xuất quân sắp tới đây đi Hàn Quốc tham dự VCK U20 World Cup với khí thế tưng bừng của những người hùng, ngày ấy thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sang Bahrain trong lặng lẽ, để rồi trở về trong vinh quang.

U20 Việt Nam: Đừng đeo thêm đá lên những đôi chân và những cái đầu - Ảnh 4.

 Nếu không tiết chế được sự thăng hoa tinh thần này, đấu trường World Cup sẽ rất khó khăn với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Năm tháng ấy, nhiều thứ đã thay đổi. Từ trong bóng tối, HLV Hoàng Anh Tuấn bước ra ánh sáng, và có những thay đổi khiến không ít người ngạc nhiên.

Tuyên bố: "Cánh cửa dự U20 World Cup có thể đóng sập với một vài cầu thủ" làm người ta liên tưởng đến HLV trưởng đội tuyển Quốc gia Hữu Thắng, dù hai người mới làm việc chung với nhau có một thời gian ngắn.

Thay vì ngồi lại với các CLB chủ quản để tìm ra giải pháp "hợp lý, hợp tình" nhất cho việc triệu tập các cầu thủ trẻ đang là trụ cột ở V-League, ông Hoàng Anh Tuấn lại tỏ ra hờn dỗi, và nhờ đến giải pháp "từ trên sức xuống".

May mắn, cuối cùng VFF cũng chịu nhượng bộ, bởi các CLB rõ ràng là có lý và có quyền khi không đồng ý nhả quân đến 2 tháng cho đợt tập huấn trước giải.

Người ta đang "sướng run người", để rồi quên mất rằng hai đấu thủ "xơi được" của chúng ta không hề yếu như hình dung. Hai năm trước, chính U20 New Zealand từng hạ U20 Myanmar - đội bóng vượt mặt lứa U19 HAGL để đến với VCK U20 World Cup 2015 đến 5-1. Mà lứa U19 của Công Phượng từng được HLV Hữu Thắng đánh giá là mạnh hơn nhiều so với các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn.

U20 Việt Nam: Đừng đeo thêm đá lên những đôi chân và những cái đầu - Ảnh 5.

Kết quả bốc thăm VCK U20 World Cup 2017. 

Và chính U20 Myanmar 2 năm về trước, trong lần đầu tiên đại diện cho Đông Nam Á dự VCK World Cup phải nhận 3 trận toàn thua, với 13 bàn thủng lưới.

Bên cạnh đó, Honduras không hề là đội bóng yếu khi có đến 6 lần tham dự giải đấu này, và lứa cầu thủ năm nay thực sự mạnh với ngôi Á quân khu vực CONCACAF, chỉ chịu thua duy nhất U20 Mỹ sau loạt sút luận lưu ở trận chung kết.

Video: Xuân Trường chúc U20 Việt Nam thành công ở U20 World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam từng lập nên thành tích lừng lẫy, khi đến VCK World Cup với tâm thế nhẹ nhàng: để thua ít nhất. Còn với U20 Việt Nam, giờ đây họ phải đến Hàn Quốc với gánh nặng trên vai là sự kỳ vọng của người hâm mộ, là những phát biểu trên mây của những quan chức, những người có trách nhiệm với bóng đá Việt Nam.

Chúng ta từng có nhiều kinh nghiệm về sự kỳ vọng, từ trận chung kết Tiger Cup 1998, cho đến gần nhất là AFF Cup 2016. Cứ mỗi lần tưởng chừng như sẽ dễ dàng chiến thắng, mỗi lần HLV trưởng "lên dây cót tinh thần" bằng những lời hoa mỹ, oai hùng, thì chúng ta lại gục ngã thảm thương.

Hóa ra, sự thăng hoa về mặt tinh thần sau những lời khen ngợi, những dự tính đầy chủ quan, duy ý chí mới đang là kẻ thù, là những hòn đá tảng đeo vào chân chính những cầu thủ trẻ khi bơi ra đấu trường lớn.

(Nguồn: Soha)
Bình luận
vtcnews.vn