Thẻ đỏ của Claudio Bravo làm bẽ mặt Pep Guardiola

Thể thaoThứ Năm, 20/10/2016 07:30:00 +07:00

Pep Guardiola phải nhận tiếng tàn nhẫn vì ruồng bỏ Joe Hart và thay bằng Claudio Bravo; chỉ hai tháng sau, ông phải nhận cái kết đắng từ sự nhẫn tâm của mình.

Ngày về lại Nou Camp của Pep và Bravo trở thành thảm họa. Man City thua đậm 0-4 Barca trong ngày Messi sắm vai thiên tài. Riêng Bravo, anh nhận thẻ đỏ vì tình huống rất ngớ ngẩn.

Trong pha lao ra khỏi khu vực 16,5 m, thủ thành người Chile dùng tay chơi bóng để ngăn cản cú sút của Luis Suarez. Trước đó, anh mắc sai lầm với pha chuyền bóng cho đối thủ.

Cai tay cua Bravo lam be mat Pep Guardiola hinh anh 1

Pha "úp rổ" rất vô duyên của Bravo trong trận gặp Barca khiến Man City sụp đổ

Ngoài sân, Pep trầm ngâm chứng kiến khoảnh khắc đó. Không biết ông có còn bênh vực Bravo như từng làm sau trận derby Manchester hay không. Từ thành Turin của Torino, Joe Hart đang nở một nụ cười mỉa mai (nếu có theo dõi trận đấu này).

Pep chối bỏ một công thần, một biểu tượng đội bóng, và dùng người mới Bravo phạm sai lầm tới hai lần trong các trận đấu đỉnh cao. Man City may mắn không bị Manchester United trừng phạt, tuy nhiên Barca thì khác. Họ có những cầu thủ làm tốt hơn “Quỷ đỏ” trong việc ghi bàn.

Với những ai thường xuyên theo dõi Bravo, họ biết thủ thành này chơi chân giỏi ra sao. Còn fan cuồng của Joe Hart lại sửng sốt với phong cách thủ môn người Nam Mỹ.

Họ không hiểu tại sao Pep lại đưa ra quyết định khiến bản thân nhận nhiều tiếng xấu, để rồi điều đó gieo sầu lên chính ông trong trận đấu cần chứng minh năng lực nhất.

Cai tay cua Bravo lam be mat Pep Guardiola hinh anh 2

Bravo nhận thẻ đỏ trong ngày về lại Nou Camp

Pep từng cho thấy sự mát tay trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng lịch sử chưa chứng kiến ông tạo ra siêu thủ môn nào. Barca có Victor Valdes khẳng định đẳng cấp từ thời của Frank Rijkaard. Bayern sở hữu một Manuel Neuer từ trước khi Pep về Allianz Arena.

Sau màn trình diễn xứng đáng nhận điểm số tệ nhất trận đấu của Bravo, người ta hoài nghi về Guardiola.

Man City chưa chắc đã thất bại trước Barca nếu Bravo không bị thẻ đỏ. Chỉ 8 phút sau khi mất thủ môn, đội bóng nước Anh lập tức nhận bàn thua. Lỗi rất lớn thuộc về Bravo.  Pha "úp rổ" vô duyên của thủ thành này khiến Man City hoàn toàn sụp đổ.

Trong 45 phút đầu tiên, đội khách dù bị dẫn bàn nhưng vẫn tạo ra thế trận hợp lý trước Barca. Báo Daily Mail đánh giá khoảng thời gian 15 phút đầu và cuối hiệp 1 cho thấy Man City đã biến Barca thành một đội bóng chơi thứ bóng đá rất bình thường.

Cai tay cua Bravo lam be mat Pep Guardiola hinh anh 3

Bravo cúi đầu rời Nou Camp. Vẫn có những tiếng vỗ tay dành cho anh từ khán đài. 

Còn nhớ ở thời điểm Pep mang Bravo về Etihad, ông thừa nhận mục tiêu hàng đầu là Marc-Andre ter Stegen. Tuy nhiên, Barca không chịu bán thủ thành người Đức và Guardiola buộc phải mua Bravo. Điều này cho thấy một sự gượng ép.

Nếu không thể có được Ter Stegen, vì sao Pep lại không dùng tạm Joe Hart rồi chờ thời điểm thích hợp?

Dù không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Bravo đang góp phần giúp Man City xây dựng thứ bóng đá như Pep muốn, ngôi sao 33 tuổi phải cải thiện nhiều hơn nếu muốn khẳng định chỗ đứng ở Etihad. Sai lầm như trước MU và Barca cần được hạn chế nhiều nhất có thể.

Bằng không, có thể chính Bravo sẽ nhận cái kết như Pep từng làm với Joe Hart.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn