Rashford, Pogba ghi bàn, MU thắng trận thứ 7 liên tiếp

Thể thaoThứ Bảy, 19/01/2019 23:54:00 +07:00

Manchester United tạm thời lấy vị trí thứ năm của Arsenal sau khi có chiến thắng 2-1 trước Brighton & Hove Albion.

Sau chiến thắng 1-0 của Manchester United trước Tottenham, Paul Pogba từng đăng đàn khẳng định giờ mới là lúc anh thấm nhuần thứ bóng đá đích thực của Quỷ đỏ. Một tuyên bố ngạo nghễ, hướng thẳng "mũi dùi" về phía người thầy cũ Jose Mourinho, song sẽ rất nhiều cầu thủ và cổ động viên MU đồng ý với nhận định này.

Chỉ khi Ole Gunnar Solskjaer cập bến Old Trafford, MU mới được sống lại những ngày đẹp đẽ nhất sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Brighton & Hove Albion dĩ nhiên không phải đối thủ đủ tầm để cản bước Quỷ đỏ lúc này.

Siêu phẩm của Rashford vào lưới Brighton

Thế trận một chiều nhanh chóng được thiết lập ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù lường trước sức mạnh của đối thủ và đã lùi rất sâu để phòng ngự, Brighton vẫn không thể bắt kịp những pha lên bóng biến hoá với tốc độ chóng mặt của MU. Khả năng di chuyển linh hoạt của Paul Pogba, Marcus Rashford, Anthony Martial và Jesse Lingard khiến Brighton tối tăm mặt mũi. Chỉ sau hơn nửa đầu hiệp 1, MU đã dứt điểm tới 10 lần, hầu hết từ những pha phối hợp bài bản.

Hàng phòng ngự Brighton vụn vỡ ở phút 27 khi Pogba bị truy cản trái phép trong vòng cấm, ở tình huống cầu thủ người Pháp đã thoát đi cực nhanh. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền, và Pogba không mắc bất cứ sai lầm nào, đưa MU vượt lên dẫn trước.

1547911826514_lc_galleryImage_Jan_19th_2019_Manchester_

MU đang thăng hoa.

Sóng gió liên tục ập đến khung thành Brighton ngay cả khi MU đã chủ động giảm nhịp. Đội bóng của Chris Hughton không tổ chức được những pha lên bóng đủ sắc bén để khiến hàng thủ đối phương gặp khó. Đáng kể nhất bên phía Brighton là pha thoát xuống dứt điểm chệch khung thành của Glenn Murray. Chấm hết.

Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, đến lượt Rashford khiến cổ động viên MU "phát cuồng" khi đi bóng vượt qua hậu vệ Brighton và dứt điểm vào góc cực khó, nâng tỉ số lên thành 2-0. Đây đã là bàn thắng thứ tám của Rashford ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Bước sang hiệp 2, MU làm giảm nhịp độ trận đấu, song vẫn kiểm soát bóng tới 80% và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm (cả Ander Herrera, Lingard, Martial đều bỏ lỡ). Dẫu vậy, khi MU vừa có dấu hiệu lơi lỏng, Brighton đã tìm kiếm thời cơ để vùng lên. Phút 72, Pascal Gross xâm nhập vòng cấm cực nhanh và dứt điểm vượt tầm với của De Gea, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

1547910959017_lc_galleryImage_Manchester_United_s_Diogo

Brighton đã chơi rất cố gắng. (Ảnh: EMPICS Sport)

Bàn thắng của Gross cũng là tất cả những gì Brighton làm được. Trận đấu khép lại với tỉ số 2-1, và với chiến thắng thứ bảy liên tiếp dưới thời HLV Solskjaer, MU đã tạm vươn lên vị trí thứ năm. Quỷ đỏ sẽ ung dung chờ đợi Arsenal và Chelsea đại chiến trong trận derby London để biết chính thức khoảng cách với nhóm dự Champions League sau vòng 23.

Kết quả chung cuộc: Manchester United 2-1 Brighton (Pogba 27', Rashford 42', Gross 72')

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn