Thắng tối thiểu, U23 Thái Lan trở lại ngôi vương

Thể thaoThứ Bảy, 21/12/2013 10:59:00 +07:00

(VTC News) - Bị dồn ép dữ dội trong những phút cuối trận nhưng U23 Thái Lan vẫn bảo toàn được mành lưới và giành HCV môn bóng đá nam

(VTC News) - Bị dồn ép dữ dội trong những phút cuối trận nhưng U23 Thái Lan vẫn bảo toàn được mành lưới và giành HCV môn bóng đá nam sau khi có được bàn thắng sớm ở hiệp 1.


Ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp, bóng đá Thái Lan đều bị loại sớm từ vòng bảng. Còn với bóng đá Indonesia, họ cũng đã chờ đợi 22 năm để giành lại chiếc HCV môn bóng đá nam. Còn nhớ ở SEA Games 26, dù được chơi trên sân nhà, nhưng đội bóng xứ vạn đảo vẫn không thể có được tấm HCV sau khi để thua U23 Malaysia ở trận chung kết.
U23 Thái Lan đã đăng quang sau 2 lần liên tiếp bị loại từ vòng bảng 

Vì vậy mà cả U23 Thái Lan và U23 Indonesia đều rất quyết tâm trong trận chung kết tối nay. Chỉ có một điều ngạc nhiên là những người ép sân và chủ động tấn công trong những phút đầu tiên lại là U23 Indonesia. Họ sử dụng những đường lên bóng tốc độ và tích cực kéo giãn đội hình đối phương bằng những miếng đánh ở biên.
Mặc dù vậy, U23 Thái Lan mới là có được bàn mở tỷ số. Sau nửa đầu hiệp 1 bị dồn ép, đội bóng của HLV Kiatisuk bất ngờ có bàn thắng sau khi Sarawut bật tường cùng đồng đội và lốp bóng qua đầu thủ thành của U23 Indonesia.
Bị thua khi đang có thế trận lấn lướt hơn, U23 Indonesia càng tấn công quyết liệt. Họ sẵn sàng đua tốc độ và tranh chấp quyết liệt với người Thái mọi lúc có thể. Điều ấy khiến HLV Kiatisuk lo lắng trên băng ghế chỉ đạo. Thậm chí Zico người Thái còn rút nhạc trưởng Phithapan ra sân để tăng thêm chất thép cho khu vực giữa sân.
Và rồi cũng tương tự như trận chung kết môn bóng đá nữ hôm qua giữa Việt Nam và Thái Lan, đội bóng xứ chùa vàng đã bảo toàn thành công cách biệt mong manh cho đến khi kết thúc trận đấu. Người Thái đã giữ đúng lời hứa khi giành cả 4 HCV ở môn bóng đá.
Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn