Tháng 11: Sẽ bắt đầu sa thải HLV tại giải Ngoại hạng?

Thể thaoThứ Sáu, 02/11/2012 08:37:00 +07:00

Nhưng bây giờ mới là đầu tháng 11 mà đây lại là tháng “tử thần” đối với những chiếc ghế lung lay.

Nếu từ nay đến hết tháng không có HLV nào bị sa thải, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1994 cả 20 nhà cầm quân tại Premier League vẫn giữ được chiếc ghế của mình trước ngày 01/12.

Ám ảnh từ quá khứ
Sau 9 vòng đấu, toàn bộ 20 nhà cầm quân tại Premier League đều “an toàn”. Đây là điều đáng ngạc nhiên nếu so sánh với Serie A.

Tại giải đấu cao nhất của bóng đá Italia, đã có 4 HLV bị sa thải trong vòng 2 tháng qua gồm Giuseppe Sannino (Palermo), Domenico Di Carlo (Chievo), Massimo Ficcadenti (Cagliari) và mới nhất là Luigi De Canio (Genoa). Mặc dù vậy, quá khứ mách bảo rằng, tháng 11 mới là thời điểm “chiếc cối xay” HLV tại Premier League hoạt động với công suất cao nhất.
Mancini cũng phải run 
Những con số không hề biết nói dối. Kể từ năm 1994 tới nay, đã có tới 21 nhà cầm quân phải “ra đường” trong tháng 11. Bằng thời điểm này hồi năm ngoái, người nhận trát sa thải là HLV Steve Bruce của Sunderland. Và giờ, tới lượt Nigel Adkins (Southampton) và Mark Hughes (QPR) đang cảm nhận được hơi thở của “tử thần” sau lưng. Bởi sau 9 vòng đấu, tân binh Southampton mới giành được vỏn vẹn 4 điểm và đang đứng áp chót BXH.
Trong khi đó, QPR còn tệ hơn thế, khi chưa giành nổi chiến thắng nào tại Premier League kể từ đầu mùa. Không đến nỗi quá bi đát như hoàn cảnh của đồng nghiệp Mark Hughes, nhưng HLV Paul Lambert cũng đang lo sốt vó cho chiếc ghế của mình tại Aston Villa sau chuỗi 5 trận không biết mùi chiến thắng tại giải đấu hàng đầu nước Anh.
Mancini cũng phải lo
Tựu trung, đa số những CLB muốn “thay tướng” là bởi đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Nhưng hiện tại, ngay cả HLV Roberto Mancini của đội ĐKVĐ Premier League – Man City cũng chịu nỗi ám ảnh trong tháng 11. Bởi dù vẫn là đội duy nhất bất bại tại giải đấu cao nhất xứ sở Sương mù kể từ đầu mùa, “Man Xanh” đang trình diễn một bộ mặt thảm hại ở Champions League.

 

Sau 3 lượt trận, đội bóng nhà giàu nứt đố đổ vách của thành Manchester mới chỉ giành được 1 điểm từ trận hòa trên sân... nhà trước Dortmund. Mới nhất, thất bại cay đắng 1-3 trước Ajax tại Amsterdam đã khiến cho cánh cửa tiến vào vòng 1/8 của “Man Xanh” trở nên chật hẹp hơn bao giờ hết.
Với những ông chủ tiêu tiền không phải nghĩ của Man City, chức VĐ Premier League là quá ít so với tham vọng của mình. Vậy mà lúc này, “thú vui tao nhã” của họ ở Champions League sắp bị phá hỏng bởi sự “bất tài” của Mancini. Nói cách khác, nếu không giúp Man City nhen nhóm lại hy vọng đi tiếp tại giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB, nhà cầm quân người Italia có thể phải bước lên “đoạn đầu đài” ngày trong tháng 11 “tử thần” này.


Theo Thể thao 24h

Bình luận
vtcnews.vn