Thái Lan 4-2 Indonesia: Ngày rực sáng của đội trưởng Dangda

Thể thaoThứ Bảy, 19/11/2016 17:56:00 +07:00

Trong thế trận vượt trội, Thái Lan đã có chiến thắng đầu tay trước Indonesia với tỷ số 4-2 trong đó có một cú hattrick của tiền đạo đội trưởng Teerasil Dangda

Trận ra quân tại AFF Cup 2016 chứng kiến cuộc chạm trán của 2 ứng cử viên vô địch: Thái Lan và Indonesia. Đội bóng xứ Chùa Vàng tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình cùng với đó là tinh thần đang lên cao sau trận hòa 2-2 trước đối thủ cực mạnh là Australia hồi tuần trước. 

Về phía Indonesia, họ không có được đội hình mạnh nhất do trung phong Irfan Bachdim - người đã ghi 10 bàn sau 29 trận cho ĐT Indonesia - phải sớm nói lời chia tay giải đấu vì tái phát chấn thương.

Trước trận đấu, giới chuyên môn nhận định Thái Lan sẽ có một trận đấu khó đá do Indonesia là một đối thủ tương đối khó chịu. Thế nhưng, trong những phút đầu, khi mà Indonesia chưa kịp nóng máy, người Thái đã ngay lập tức triển khai lối đá kỹ thuật mang hơi hướng tiki-taka của mình. 

Chỉ 5 phút sau tiếng còi khai cuộc, Thái Lan có bàn mở tỷ số. Hàng thủ của Indonesia có tình huống thi đấu lóng ngóng và khi bóng bật ra, Peerapat đã nhanh chân đệm bóng đem về bàn thắng đầu tiên tại giải AFF Cup 2016 cho đội bóng áo xanh. 

Hưng phấn sau bàn thắng, các cầu thủ Thái Lan tấn công mạnh mẽ và dồn ép đối thủ. Trong khoảng 10 phút đầu, Indonesia gần như chỉ ở trong thế chống cự. 

Tiền đạo Dangda suýt chút nữa có được bàn thắng thứ 2 sau một cú dứt điểm cận thành. Trái bóng đã đập xà ngang bật ra trong tình huống này. 

Indonesia chỉ thực sự bừng tỉnh cho đến phút thứ 20 khi mà Boas Salossa - niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của Indonesia đoạt bóng ở sát mép vòng cấm, đi bóng và dứt điểm chạm chân một hậu vệ áo xanh khiến cho thủ môn Kawin phải vất vả cản phá. 

Pha bóng này giúp cho hàng tiền vệ của Indonesia bắt đầu lấy lại được nhịp độ của trận đấu và họ liên tục nhồi bóng ra 2 cánh để tận dụng tốc độ. Lối chơi này khiến cho Thái Lan bị bất ngờ và luôn ở vào thế phải chống đỡ vất vả. 

Thai-Lan-1

 

Khi mà hàng công đang thăng hoa thì hàng thủ của Indonesia một lần nữa chuệch choạc và lần này đến lượt Dangda - người bỏ lỡ cơ hội trước đó ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Người trực tiếp mắc lỗi là Basna và đây là lần thứ 2 anh phá hụt bóng trong hiệp 1. 

Có được bàn thắng, Thái Lan chơi thong dong và họ kết thúc hiệp 1 với tỷ số không đổi. Bước sang hiệp 2, lối chơi của Indonesia đã chắc chắn hơi. Boas Salossa tiếp tục lĩnh xướng hàng công và lẽ ra anh đã có bàn thắng ở phút 48 nhưng cú sút của anh lại bị cản phá. 

Nhưng Indonesia không phải chờ đợi lâu, 5 phút sau đó, Rizky Pora chuyền bóng chuẩn xác để Boas bật cao đánh đầu, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Indonesia. 

Video: Highlight trận đấu giữa Thái Lan và Indonesia (nguồn: VTV)

Thật bất ngờ là chỉ 3 phút sau đó, Indonesia đã gỡ hòa. Vẫn là một tình huống treo bóng, vẫn là một pha đánh đầu không thể cản phá. Lần này, tác giả của bàn thắng thứ 2 cho Indonesia là Lerby Eliandry.

Thái Lan như bừng tỉnh sau 2 bàn thua chóng vánh. Họ vùng lên và nếu may mắn hơn, Dangda đã có 1 cú đúp. Đội bóng xứ sở chùa vàng dồn lên tấn công như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. 

Hàng thủ Indonesia đã thi đấu tập trung hơn ở trong hiệp 1 nhưng họ không thể đứng vững và người lập công bên phía Thái Lan không ai khác là Teerasil Dangda. Tiền đạo đội trưởng Thái Lan băng lên từ tuyến 2 tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc, đánh bại Kurnia, nâng tỉ số lên 3-2.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao khi Indonesia buộc phải dồn lên tấn công. Phút 90+1, Boas Salossa có bóng ở bên phía góc phải và anh tung ra cú đá rất căng, tuy nhiên, Kawin là người chiến thắng và tỷ số vẫn là 2-3 nghiêng về Thái Lan. 

Phút 90+3, Sarach Yoonen căng ngang thuận lợi để Dangda đệm bóng trong tư thế trống trải và hoàn tất cú hattrick ngay ở trận ra quân. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2 và Thái Lan có chiến thắng đầu tay đầy ấn tượng. 

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn