Sir Alex và triết lý của cô bé tuổi teen

Thể thaoThứ Tư, 26/10/2011 05:33:00 +07:00

(VTC News) – Cuộc sống luôn bắt con người phải đánh đổi và quyết định....

(VTC News) – Cuộc sống luôn bắt con người phải đánh đổi và buộc chúng ta phải đưa ra những quyết định...

Sáng “tám” với một người bạn về chuyện công việc, buột miệng hỏi sao dạo này thất thường thế? Liệu ốm về sức khỏe hay yếu về tinh thần? Người bạn mỉm cười: “Cả hai”.

Chưa kịp bật ra câu: “Hâm à”, thì được người bạn nháy mắt bồi tiếp: “Teen story đấy. Con bé nhân vật chính trong ‘Tia nắng nhỏ’ cái gì cũng chọn cả hai.”

Lật đật lên mạng “search” một hồi, thấy câu chuyện cần đọc nằm ngay cái link thứ hai. Vừa đọc, vừa buồn cười với phương châm sống của “Nắng” – tên cô bé đó. Nó không bao giờ chọn lựa được khi người ta đưa ra hai thứ. Với nó, hoặc là chọn cả hai, hoặc là không chọn gì. Nó cũng tự nhận là mình tham lam. Nhưng thà như thế còn hơn là để mất thứ kia, trong khi thứ kia chẳng có tội tình gì. (Trích truyện)

Ở lứa tuổi mộng mơ như của cô bé trong truyện, thì “tham” một chút có khi lại là điều tốt. Nói như Freud thì lúc ấy, “cái Nó” duy trì con người ở trong trạng thái thoải mái và hướng họ đến sự thỏa mãn các nhu cầu có tính bản năng. “Cái Nó” cũng đồng thời giúp con người thêm động lực phát triển trong cuộc sống.

Nhưng con người không thể thỏa mãn hết tất cả các nhu cầu của bản thân và “cái Tôi” sinh ra để điều hòa giữa “cái Nó” và thế giới bên ngoài. Khi đứa trẻ lớn lên, tự bản thân nó phải xác định xem, cái gì là quan trọng hơn. Điều nó cần là gì, điều nó muốn là gì? Chi phí cơ hội cũng như mức độ rủi ro trong mỗi quyết định là như thế nào?

Tất cả những ràng buộc ấy khiến con người nhiều khi muốn “tham” mà không được.

Alex Ferguson sẽ chọn ai? 

Nói đâu xa, cách đây chừng 2 tháng, MU đã hô không dưới 3 lần từ “quyết tâm” trong vụ mua bán Sneijder. Thế nhưng rốt cuộc, những bất đồng về phí chuyển nhượng cũng như mức đãi ngộ mà tiền vệ này sẽ nhận nếu tới Old Trafford đã “giết chết” mọi cố gắng của Quỷ đỏ. Alex Ferguson đến ngày cuối của kỳ chuyển nhượng đành bấm bụng, buông một câu “hài lòng” với những gì đang có trong tay.

Lẽ dĩ nhiên, khi buộc phải dịch hết sức sáng tạo sang hai bên cánh và bỏ ngỏ trung lộ, chiến lược gia người Scotland thừa hiểu những khó khăn mà ông sẽ gặp phải. Nhãn tiền nhất chính là sự mỏng manh của khu vực trung tâm khi phải đương đầu với những đối thủ có tuyến giữa mạnh. Một Arsenal bị “rút ruột”, một Chelsea kém may mắn và cả một Liverpool thiếu quyết đoán trong những thời điểm cần thiết đã không làm Quỷ đỏ lòi ra cái “gót chân Asin” đó.

Mọi sự chỉ bung bét khi MU phải chạm trán với một kẻ đồng cân đồng lạng.

Bỏ qua mọi day dứt và trăn trở về cái “séc tennis” kinh hoàng, các Manucian có lẽ cũng nên gửi một lời cảm ơn đến người anh em cùng thành phố, bởi nhờ có Man City mà Quỷ đỏ mới biết họ cần một tiền vệ trung tâm đẳng cấp đến như thế nào.

Chẳng thế mà chỉ ít ngày sau buổi chiều tồi tệ ấy, Sir Alex đã tức tốc gửi lệnh xuống hạ cấp là phải xúc tiến trở lại 2 thương vụ: Wesley Sneijder và Javi Martinez. Viễn cảnh tươi sáng nhất cho đội bóng áo đỏ là họ sẽ chiêu mộ được cả hai: một người chuyên sáng tạo, còn một người chỉ lo nhiệm vụ đánh chặn.

Tuy nhiên nếu ai nghĩ rằng nhiệm vụ ấy có thể hoàn thành ngay trong tháng 1 tới thì ắt hẳn đó phải là một người rất giàu trí “tưởng bở”. Tổng số tiền mà đương kim vô địch Premier League sẽ phải bỏ ra không dưới 60 triệu bảng, và nó vượt quá mức chi trả của họ ở thời điểm hiện tại.

Thêm vào đó, “ông già gân” cũng không hề có thói quen bạo chi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Vì vậy, vị thuyền trưởng có biệt danh máy sấy tóc sẽ buộc phải chọn lựa giữa một bên là sức trẻ, khát khao cống hiến nhưng tài năng chưa chín; với một bên là đẳng cấp đã được khẳng định, nhưng phong độ đang đi xuống và hay dính chấn thương.

Alex Ferguson sẽ chẳng thể hồn nhiên như cô bé Nắng trong câu chuyện ở phần đầu khi luôn buông thõng một câu: “Tôi chọn cả hai” mỗi khi đứng trước những sự đánh đổi. Ông sẽ phải cân nhắc rất kỹ để quyết định xem đâu mới là miếng ghép thích hợp nhất cho Quỷ đỏ.

Nhưng dù nhà cầm quân sắp bước sang tuổi 70 có lựa chọn như thế nào, thì có một điều chắc chắn rằng ông sẽ luôn tán đồng phương châm sống của cô bé Nắng: “Trong từ điển của tôi không có hai chữ bỏ rơi...”

Quân Hào

Bình luận
vtcnews.vn