Salah ghi bàn thắng vàng, Liverpool ngược dòng đánh bại Man City

Thể thaoThứ Tư, 11/04/2018 03:32:00 +07:00

Liverpool chính thức có mặt tại bán kết Champions League mùa này sau chiến thắng ấn tượng trước Manchester City ngay trên sân Etihad.

Thất bại 0-3 trong trận lượt đi trước Liverpool đã động đến niềm kiêu hãnh của Manchester City. HLV Pep Guardiola cùng các học trò quyết tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong trận lượt về với ván bài tất tay: tung ra đội hình siêu tấn công 3-1-3-3 để "san bằng" Liverpool dẫu hy vọng đi tiếp chỉ còn trên dưới 5%.

Lần đầu ở mùa giải này, Man City mạo hiểm trước đối thủ lớn và đội chủ sân Etihad đã có được điều mình muốn ngay ở phút thứ 2. Pha đi bóng không cần thiết của Virgil van Dijk tạo điều kiện để Raheem Sterling chiếm quyền kiểm soát, băng xuống và chuyền dọn cỗ cho Gabriel Jesus lập công. Trung vệ người Hà Lan yêu cầu một pha thổi phạt với tình huống cầu thủ này ngã xuống trước đó, nhưng quyết định vẫn được giữ nguyên.

gabriel

 Jesus ghi bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 2. (Ảnh: Getty Images)

Lợi thế từ sớm cộng với sự ủng hộ của khán giả nhà giúp Man City chơi bốc lửa và dồn ép Liverpool nghẹt thở. Nửa xanh thành Manchester đẩy toàn bộ đội hình sang phần sân Liverpool và tập trung tấn công bên hành lang cánh của Leroy Sane. Với sự thay đổi chiến thuật của Pep Guardiola khi chú trọng nhiều hơn vào tuyến hai, Man City đã thực sự khiến đối thủ run rẩy.

Sau 45 phút hiệp 1, Man City tạo ra tổng cộng 13 cơ hội, trong đó có 1 lần đưa bóng đi đập cột dọc sau cú sút xa đẹp mắt của Bernardo Silva và 1 lần đưa bóng vào lưới song không được trọng tài công nhận của Sane. Chỉ có may mắn mới giúp Liverpool giữ vững cách biệt thua 1 bàn trong hiệp 1. Rất hiếm khi người ta chứng kiến bộ ba Mohamed Salah - Sadio Mane - Roberto Firmino hoàn toàn "im tiếng" ở mùa giải này, khi dàn tấn công của Liverpool hầu như không có cơ hội tấn công.

Pha bóng nguy hiểm nhất trong nửa đầu trận đấu của Liverpool thuộc về Alex Oxlade-Chamberlain với pha đi bóng vượt qua thủ thành Ederson và dứt điểm chệch cột dọc.

Tình huống không được công nhận bàn thắng của Sane đã mang đến thiệt hại nhân đôi cho Man City. Không chỉ mất bàn thắng bước ngoặt, đội chủ sân Etihad còn mất luôn Pep Guardiola khi chiến lược gia người Tây Ban Nha bị truất quyền chỉ đạo về lỗi phản ứng. Để rồi tất cả đã thay đổi trong hiệp 2.

Ngay khi Man City còn chưa áp đặt được thế trận, Liverpool đã tung ra đòn hồi mã thương. Điều chỉnh của Jurgen Klopp khi hoán đổi vi trí của Mane với Salah đã phát huy tác dụng. Phút 57, Mane có pha đập nhả với Salah ở trung lộ Man City, trước khi Mane thoát xuống đối mặt với Ederson. Tiền đạo người Senegal không thể thắng đối thủ, nhưng Salah đã có mặt kịp thời để thực hiện cú lốp bóng tinh tế, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

salah

 Bàn thắng của Salah đã khiến trận đấu thay đổi. (Ảnh: Getty Images)

Bàn thua khiến Man City rụng rời. Muốn đi tiếp, đội chủ nhà phải ghi thêm 4 bàn và không để thủng lưới - điều không thể khi đội quân của Pep Guardiola đã mất tất cả. Man City tấn công rời rạc và dựa hoàn toàn vào cảm hứng của Sane trong hiệp 2, và dù Sergio Aguero đã được tung vào sân, thế trận cho đội chủ nhà vẫn không sáng sủa hơn. 

Phút 77, Firmino chấm dứt hy vọng ngược dòng của Man City với pha thoát xuống và đặt lòng chuẩn xác để ấn định chiến thắng 2-1.

Vượt qua Man City với tổng tỉ số 5-1, Liverpool chính thức có mặt tại bán kết Champions League lần đầu sau tròn 10 năm chờ đợi. Với những gì đã thể hiện ở mùa bóng này, đội bóng của Jurgen Klopp hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào danh hiệu vô địch châu Âu. Tại sao không? 

Kết quả cụ thể: Manchester City 1-2 Liverpool (Jesus 2', Salah 57', Firmino 77')

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn