Quá chán ngán, chính phủ Indonesia "đoạn tuyệt" bóng đá

Thể thaoThứ Tư, 07/03/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News)-Khủng hoảng môn thể thao vua ở Indonesia tiếp tục lan rộng khi hôm nay, chính phủ quyết định ngừng đầu tư cho ĐTQG nước này.

(VTC News)- Khủng hoảng môn thể thao vua ở xứ vạn đảo tiếp tục lan rộng khi hôm nay, chính phủ quyết định ngừng bao cấp các hoạt động của LĐBĐ nước này (PSSI).

Bộ trưởng Thanh niên Thể thao Indonesia tuyên bố sau khi làm việc với tổng thống Yudhoyono.
Bộ Các vấn đề Thanh niên và Thể thao Indonesia thông báo quyết định sau kết quả tồi tệ của ĐTQG tại vòng loại World Cup 2014.

Trận thua lịch sử 0-10 trước Bahrain giống như giọt nước làm tràn ly. Chính phủ đã hết kiên nhẫn với PSSI sau hàng loạt scandal trong vòng 2 năm trở lại đây, từ tham nhũng, đấu đá nội bộ đến sự tồn tại của giải đấu lậu Super League rồi thất bại thảm hại trong chiến dịch World Cup.

"Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác bởi có vẻ như cuộc nội chiến trong PSSI còn lâu mới chấm dứt", Andi Mallarangeng bộ trưởng Thanh niên và Thể thao báo cáo trong buổi làm việc với tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono.

"
Đội bóng đã thua Bahrain tuần trước không phải là đội hình mạnh nhất của đất nước. Rõ ràng, PSSI chỉ gọi một vài cầu thủ đang chơi bóng ở Indonesian Premier League (IPL). Chúng tôi quyết định sẽ ngừng đầu tư vào PSSI, đặc biệt là ĐTQG tới chừng nào họ dứt điểm những vấn đề tồn đọng".

Có thể hiểu được lý do HLV trưởng ĐTQG Indonesia Aji Santoso chỉ triệu tập cầu thủ của IPL là do lệnh từ PSSI. Trước đó, PSSI nhận được cảnh báo từ FIFA không được cho phép những thành viên của Indonesia Super League (ISL), giải đấu lậu do một nhóm CLB mạnh lập ra, được tham dự hệ thống các giải đấu quốc tế.

PSSI từng đề xuất chính phủ đầu tư cho dự án đầy tham vọng đưa ĐTQG Indonesia tới World Cup trị giá 39,6 triệu USD nhưng bị từ chối. 

Ở xứ vạn đảo, hầu hết các ngôi sao lớn lại đều tập trung ở ISL. Bởi vậy, trong tay Santoso chỉ còn những người trẻ, ít kinh nghiệm và danh tiếng. Với đội hình như vậy, không thua đậm Bahrain mới là lạ.

Theo luật FIFA, nếu chính phủ can thiệp vào nội bộ LĐBĐ thì quốc gia đó sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí là cấm vận bóng đá. Tuy nhiên, Bộ trưởng Andi không coi đó là can thiệp: "Đó là quyền của chúng tôi khi lựa chọn đầu tư vào môn thể thao nào".

Trước đó, vào tháng 1/2012, PSSI đã đề xuất gói đầu tư trị giá 360 tỷ rupiah (39,6 triệu USD) lên Bộ Thanh niên Thể thao nhằm hiện thực hóa chiến lược 'nâng tầm' ĐTQG. Tuy nhiên, sau đó, số tiền đề xuất đã bất ngờ giảm xuống chỉ còn 40 tỷ rupiah và nó chỉ phục vụ cho những mục tiêu ngắn hạn. Trong đó, riêng 14 tỷ rupiah là kinh phí dành cho ĐTQG tham dự Cúp các Liên đoàn châu Á diễn ra cuối năm nay tại Malaysia và Thái Lan.

Bóng đá Indonesia đang chìm sâu trong khủng hoảng lớn chưa từng thấy trong lịch sử.

Số tiền này có lẽ còn lâu nữa mới được duyệt dựa trên tình hình hiện nay. Còn nhớ năm ngoái, Bộ cũng rót xuống PSSI 23,85 triệu rupiah (chiếm một nửa doanh thu năm của PSSI) đầu tư cho ĐTQG tham dự vòng loại World Cup và SEA Games. Kết quả thế nào thì ai cũng đã rõ.

Phản ứng từ các quan chức PSSI phần lớn là khá bàng hoàng. Họ hy vọng Bộ Thanh niên Thể thao sẽ cân nhắc lại quyết định này. "Chúng tôi không trách Bộ vì quyết định bởi ai cũng thất vọng về ĐTQG thời gian qua. Chúng tôi chỉ hy vọng Bộ trưởng sẽ suy nghĩ lại thấu đáo sau khi xem xong trận đấu U21 của chúng tôi với U19 Việt Nam tại bán kết cúp Hassanal Bolkiah ở Brunei", Bernhard Limbong ủy viên thường trực PSSI phụ trách các ĐTQG cho hay.

Trong khi đó, chủ tịch PSSI Djohar Arifin Husin tuyên bố bóng đá Indonesia sẽ thiệt hại lớn khi bị cắt bầu sữa bao cấp: "Đó là sự thiệt hại cho cả nền bóng đá quốc gia chứ không riêng gì PSSI. Hy vọng các bên sẽ ngồi lại với nhau hòng tìm ra giải pháp phù hợp. Chúng tôi không muốn bị FIFA cấm vận".

PSSI nghỉ 'chơi' với truyền hình

PSSI đang gửi kiến nghị cắt hợp đồng độc quyền thông tin với hai nhà đài TVOne và ANTV. Họ cho rằng hai đài truyền hình thuộc quyền sở hữu của tỷ phú kiêm chính trị gia Bakrie đã nhiều lần đưa thông tin sai về những phát biểu của PSSI ra bên ngoài. Chính tổng thư ký PSSI Saleh Mukadar phát biểu: Chúng tôi không còn tin họ nữa. Họ khiến mọi người hiểu sai về PSSI".

Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn