Nữ tuyển thủ ĐTVN gặp cướp Sài Gòn

Thể thaoThứ Sáu, 28/02/2014 03:46:00 +07:00

Tiền đạo số 1 của ĐT nữ Việt Nam, Minh Nguyệt vừa bị cướp Sài Gòn giật mất một dây chuyền vàng ngay ngoài cổng sân Thống Nhất.


“Vừa bước ra cổng sân Thống Nhất đứng đợi xe của CLB chở về thì đằng sau bóng xe máy chạy vù qua bên người, chưa định thần chuyện gì thì tên cướp giật phăng mất tiêu sợi dây chuyền vàng trên cổ. Cướp giật ở Sài Gòn thì em đọc báo, nghe nói nhiều rồi giờ mới thấy là quá siêu”, tiền đạo Minh Nguyệt thuật lại chuyện bị cướp giữa Sài thành.

Tiền đạo số 1 ĐT nữ Việt Nam, Minh Nguyệt (Ảnh: Hà Thành)

Cách đây gần 1 tuần (ngày 22.2), ở vòng 2 giải VĐQG nữ 2014 tổ chức ở sân Thống Nhất diễn ra trận đấu giữa Phong Phú Hà Nam và Than Khoáng sản Việt Nam. Do đây là trận đấu giữa 2 đối thủ mạnh, cạnh tranh với chức vô địch nên cầu thủ và BHL của đội Hà Nội 1 đến dự khán, trong đó có tiền đạo Minh Nguyệt là tuyển thủ ĐT Việt Nam. Hết trận, Hà Nam thắng 1-0 thì trời chập choạng tối, các cầu thủ và số ít ỏi khán giả lục tục ra về.
Do đợi xe chở CLB Hà Nội 1 đang tới để chở đội về nơi ở tại Q.8, Minh Nguyệt cùng vài đồng đội khác bước ra cổng sân Thống Nhất để đợi thì kẻ cướp đã phục sẵn ở đâu rồi ra tay bất thình lình khiến Nguyệt không kịp phản ứng, chỉ biết ú ớ.
Minh Nguyệt kể: “Em nghĩ chắc tên cướp vào sân xem đá bóng hôm đó (giải VĐQG nữ không bán vé) rồi theo dõi cầu thủ. Hôm đó do em mặc áo thun không có cổ lên để lộ sợi dây chuyền ra ngoài nên hắn mới thấy rồi đi theo rình để lựa lúc thuận lợi là giật chứ nếu là cướp ở ngoài đường thì không thể biết được vì lúc đó trời hơi nhập nhoạng rồi”.
Hỏi về giá trị sợi dây chuyền, Nguyệt nói: “Sợi dây chuyền này khoảng 3,5 chỉ và có mặt vàng nhưng tên cướp chỉ giật đứt sợi dây nên mặt vàng rơi xuống đất. Em mua dây chuyền này hồi năm 2009 rồi đeo suốt mấy năm liền ở ngoài Bắc, đi ra nước ngoài thi đấu cũng đeo nhưng không sao cả. Vào Sài Gòn em sơ ý không cất đi, thế là mất rồi”.
Do phải lên xe cùng CLB về nơi ở, trời tối và cũng không biết đồn Công an khu vực gần nhất ở đâu nên Minh Nguyệt không trình bày sự việc bị cướp giật. Tuy nhiên, việc tiền đạo số 1 của ĐT nữ Việt Nam bị giật dây chuyền lan truyền trong các CLB tham dự giải VĐQG nữ nên các cầu thủ phía Bắc đã cẩn thận, không ai dám đeo nữ trang, bỏ vào túi cất rồi mang theo bên mình.
Có thể nói đây là thời điểm khá đen đủi của Minh Nguyệt vì tại giải VĐQG nữ lần này, do đầu gối bị đau vì quá tải nên tiền đạo của CLB Hà Nội 1 không thi đấu, chỉ đi theo đội để tập nhẹ để phục hồi. Minh Nguyệt trước kia cũng từng dính nhiều mấy vụ “tai bay vạ gió” rất nặng. Năm 2009, khi cùng ĐT nữ VN tập trung tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Minh Nguyệt bị rắn cắn khi đi ngang qua vườn trồng su su của người dân và phải chở xuống Hà Nội nhập viện điều trị 1 tuần. Năm 2010, trong buổi tập luyện cùng CLB ở sân tập tại Mỹ Đình, Minh Nguyệt bất ngờ lọt chân xuống một hõm, bị đứt dây chằng đầu gối phải phẫu thuật và mất 8 tháng điều trị phục hồi mới đá lại được.

Bình luận
vtcnews.vn