Nữ cầu thủ Myanmar quỳ lạy, van xin người hâm mộ nước nhà

Thể thaoThứ Tư, 03/08/2016 16:00:00 +07:00

Đội tuyển nữ Myanmar phải nắm tay nhau ra gần khán đài, quỳ lạy CĐV nhà dừng làm loạn

Myanmar

Các nữ cầu thủ Myanmar quỳ, lạy, van xin khán giả nhà. Ảnh: MFF 

Bị ĐT nữ Việt Nam dẫn trước 2-0 nhưng ĐT nữ Myanmar vẫn gỡ và lại vươn lên dẫn ngược lại 3-2 ở phút 90+1 trong trận bán kết Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2016. Chiến thắng gần như đã nằm chắc trong tầm tay nên CĐV Myanmar chỉ còn chờ giây phút ăn mừng, thế nhưng kịch tính trận đấu đã diễn ra ở phút 90+4.

Tron pha tấn công cuối cùng của Việt Nam, tiền đạo Huỳnh Như bị thủ môn Mya Phu Ngon đốn ngã và nữ trọng tài người Hàn Quốc Oh Hyeon Jeong đã cho đội khách Việt Nam hưởng 11m trong sự phản ứng giận dữ của khán giả nhà. Rất nhiều vật thể lạ được ném xuống sân nhằm phản đối quyết định có phần nghiệt ngã với Myanmar nhưng hoàn toàn chính xác của trọng tài chính.

Clip: Việt Nam gỡ hòa 3-3 ở phút chót

Quả phạt đền không thể được thực hiện vì nữ trọng tài cảm thấy trận đấu không đảm bảo an ninh. 30 ngàn khán giả chật kín sân Mandalarthiri (Myanmar) đã phản ứng tiêu cực và thái quá khiến suýt nữa trận đấu phải tạm ngừng. Phải đến khi các cầu thủ Myanmar đến khán đài B để quỳ, lạy và van xin thì khán giả mới chịu chấp nhận thực tế để 2 đội bước vào hiệp phụ.

Bước vào thi đấu hiệp phụ, VN áp đảo hoàn toàn nhưng không thể ghi bàn để kết thúc trận đấu.

huynhnhu

Giành chiến thắng kịch tính trước nữ Myanmar, nữ Việt Nam (áo đỏ) vào chung kết gặp nữ Thái Lan. Ảnh: MFF 

Hòa 3-3 sau 120 phút, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Và ở loạt “đấu súng”, thủ môn Kiều Trinh đã đẩy được một cú sút của cầu thủ Myanmar, giúp VN thắng 5-4 và đoạt vé vào tranh chung kết với Thái Lan vào ngày 4-8.

Trước đó, trong thời gian thi đấu chính thức, Việt Nam đã vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ công của Huỳnh Như và Tuyết Dung chỉ trong 2 phút 15 và 16. Sang hiệp 2, Win Theingi Tun (60’) và May Thu Kyaw (78’) ghi liền 2 bàn từ các tình huống bóng bổng để đưa trận đấu về vạch xuất phạt trước khi diễn biến kịch tính hơn diễn ra trong thời gian bù giờ.

HLV Myanmar, Reuners Roger cho biết: “Tôi rất biết ơn khán giả Myanmar. Tôi chưa bao giờ thấy khán đài đông đúc như vậy trong một trận bóng đá nữ”. Trong khi đó, ông Mai Đức Chung (HLV Việt Nam): “Chúng tôi đã gặp may. Cám ơn khán giả Myanmar, bóng đá nữ cần những khán giả như các bạn, tôi rất ấn tượng.”

(Nguồn: Bongda.com.vn)
Bình luận
vtcnews.vn