Nhìn lại bóng đá Italia trong năm 2011

Thể thaoThứ Sáu, 23/12/2011 08:00:00 +07:00

(VTC News) - AC Milan phá vỡ sự thống trị của Inter, Bóng ma Calciopoli đang manh nha trở lại... là những nét chính trong bức tranh bóng đá Italia năm vừa qua

(VTC News) - AC Milan phá vỡ sự thống trị của Inter suốt 5 năm qua, Bóng ma Calciopoli đang manh nha trở lại, Số lượng cầu thủ ngoại ký trong một mùa được nới rộng... là những nét chính trong bức tranh bóng đá Italia năm vừa qua.

Bóng đá Italia năm 2011 đã trải qua khá nhiều biến động. Hãy cùng Báo điện tử VTC News điểm lại những sự kiện tiêu biểu đã xảy ra trên xứ sở mỳ ống năm vừa qua.

1. AC Milan phá vỡ sự thống trị của Inter

Sau 5 năm thống trị tuyệt đối Serie A với đỉnh cao là cú ăn ba giành được năm 2010, Inter đã chạm tới giới hạn thành công cuối cùng mà một câu lạc bộ có thể đạt được. Những tưởng họ sẽ giống như MU hay Barca trước đó, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử của Nerazzurri.

Năm vừa rồi ghi nhận sự trưởng thành của AC Milan 

Tuy nhiên sự ra đi của Jose Mourinho cùng việc xuống dốc không phanh của những trụ cột, đội bóng sọc xanh đen đã lao dốc thảm hại ở mùa bóng sau đấy. Cùng với đó là sự lớn mạnh đến mức “khó tin” của người anh em cùng thành phố. Chính sách chuyển nhượng hợp lý với một loạt các bản hợp đồng bom tấn như Ibrahimovic, Robinho, Prince-Boateng… đã giúp đội bóng của Sylvio Berlusconi lần đầu tiên sau 5 năm phá vỡ thế độc tôn của Inter.

2. Chất lượng các câu lạc bộ ngày càng đồng đều

Bóng đá Italia năm vừa rồi không chỉ chứng kiến sự lột xác của AC Milan mà cùng với đó còn là sự trưởng thành của một loạt các đội bóng hạng trung như Napoli, Udinese hay Palermo. Trong khi đội bóng thành phố cảng lần đầu tiên dự Champions League kể từ khi Maradona ra đi, thì Di Natale cùng các đồng đội tiếp tục bay cao ở Serie A dù không được đầu tư nhiều. Rosanero có kém hơn một chút, nhưng với thành tích lọt vào chung kết Coppa Italia cùng việc cho ra lò một loạt những gương mặt triển vọng như Abel Hernandez, Ezequiel Munoz… họ cũng xứng đáng được nhắc đến.

Bức tranh đa sắc màu của xứ sở mỳ ống còn được tô điểm thêm bởi sự trở lại của Juventus. “Bà đầm già” bắt đầu trở lại thành một thế lực của giải đấu cao nhất ở đất nước hình chiếc ủng. Họ dẫn đầu trong phần lớn thời gian đã qua của mùa bóng năm nay, và dù vẫn còn quá sớm để nói về một sự trở lại, nhưng các tifosi hẳn cũng đang khấp khởi hy vọng về thời “Bảy chị em” những năm đầu thập niên trước.

3. Chỉ còn 3 suất dự Champions League

Inter vô địch Champions League 2010, cách đó không xa là ngôi quán quân của AC Milan năm 2007. Điều đó nói lên rằng những đại diện của bóng đá Italia vẫn giữ được vị thế của mình ở đấu trường cao nhất ở lục địa
già.

Mặc dù vậy, thành tích của Serie A tại Europa League lại vô cùng bết bát. Họ thường xuyên vắng bóng kể từ vòng tứ kết, và với thể thức tính điểm ở cả hai giải đấu này là như nhau, bóng đá Italia đã bị tụt lai khá xa so với Bundesliga. Đất nước hình chiếc ủng chỉ còn đúng 3 đại diện ở Champions League kể từ mùa bóng sang năm. Và với số điểm ít hơn Đức tới hơn 7000, có lẽ tình trạng “thâm hụt” sẽ còn tiếp diễn ít nhất là trong hai năm nữa.

4. Nạn chảy máu chất xám tiếp diễn

Chưa bao giờ  Serie A chứng kiến cuộc chảy máu cầu thủ trẻ quy mô lớn như trong mùa hè này. Alexis Sanchez, Javier Pastore, Jeremy Menez, …đã ra đi để tìm đến với những đội bóng mới giàu có hơn, giàu tham vọng hơn.

Rất nhiều tài năng trẻ đã ra đi để tìm bến đỗ mới 

Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại ở đó, khi mà không có gì bảo đảm những Abel Hernandez, Ilicic (Palermo), Jovetic (Fiorentina), Coutinho, Castaignos (Inter) sẽ ở lại nếu đội bóng của họ không giành được một danh hiệu nào đó trong mùa giải tới.

5. Quota cầu thủ ngoại được nới rộng

Thành tích đi xuống của Serie A ở đấu trường châu lục buộc nền bóng đá Italia phải có những biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng này. Cuối cùng, FIGC đã quyết định từ nay, mỗi CLB sẽ được quyền ký hợp đồng với 2 cầu thủ ngoài EU mỗi mùa bóng, so với 1 cầu thủ như trước đây.

Quyết định của FIGC chắc chắn sẽ tạo một cú hích lớn đối với thị trường chuyển nhượng ở xứ mỳ ống, khi tất cả các câu lạc bộ sẽ tìm mọi cách để tận dụng tối đa “quota cầu thủ ngoại” được cho phép. Đó vừa là cơ hội cho chính Serie A, và cũng là thách thức không nhỏ dành cho các cầu thủ trẻ, khi họ buộc phải “chín” sớm để cạnh tranh được với những ngôi sao ngoại sẽ nhập khẩu ồ ạt trong thời gian tới.

6. Tình hình tài chính ngày càng sa sút

Không chỉ tuột dốc trên thị trường chuyển nhượng, bóng đá Italia còn bị tụt lại khá xa so với các nền bóng đá khác khi họ không đủ khả năng chi trả tiền lương cho cầu thủ. Điển hình là ở đầu mùa giải năm nay, ngày khai mạc của Serie A buộc phải lùi lại vì  Liên đoàn cầu thủ chuyện nghiệp AIC không đạt được thỏa thuận với Lega Calcio về vấn đề tiền lương.

Tình hình tài chính của Serie A ngày càng sa sút 

Khác với những quốc gia khác, tại Italia, Liên đoàn cầu thủ chuyên nghiệp AIC sẽ đứng ra đàm phán hợp đồng cho cầu thủ với đại diện các câu lạc bộ và Liên đoàn, với tên gọi là thỏa ước lao động tập thể. Tuy nhiên với tình trạng kinh tế đáng lo như hiện nay, rất khó để các bên đạt được sự đồng thuận trong thời gian gần.

7. Ám ảnh của bóng ma Calciopoli

Calciopoli 1 và 2 với bóng ma của ông trùm Moggi cùng những chiếc vòi bạch tuộc của nó vẫn còn chưa chìm hẳn vào dĩ vãng thì Calciopolo 3 với tâm điểm nằm ở phân khúc các đội bóng vừa và nhỏ lại khiến đất nước hình chiếc ủng rung chuyển.

Ascoli, Lecce đều bị nghi ngờ, Roma, Fiorentina cũng có khả năng dính chám. Đặc biệt là tân binh của Serie A, Atalanta đã bị trừ thẳng tay 6 điểm ngay khi bắt đầu mùa giải. Tất cả đều mong muốn mafia tránh xa khỏi bóng đá. Dư chấn của Calciopolo 1 và 2 vẫn còn đang âm ỉ, và chẩng ai muốn câu chuyện buồn ấy lặp lại một lần nữa.

Âu Âu
Bình luận
vtcnews.vn