Nghệ sĩ Chí Trung lên kế hoạch 'giải cứu nồi cơm nguội'

Thể thaoThứ Ba, 25/02/2014 06:43:00 +07:00

(VTC News) – Dù Hà Nội T&T là đương kim vô địch V-League, nhưng lại là đội bóng có số lượng CĐV ít nhất giải đấu và sân nhà Hàng Đẫy của đội bóng thủ đô mấy năm qua chẳng khác gì cái nồi cơm nguội.

Mùa bóng năm ngoái, ở trận đấu cuối cùng với V.Hải Phòng trên sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội T&T tổ chức lễ đăng quang và ra mắt Chủ tịch Hội CĐV Hà Nội T&T - NSƯT Chí Trung.

Nghệ sĩ Chí Trung trong buổi ra mắt CĐV nhà khi ông được bầu làm Chủ tịch Hội CĐV Hà Nội T&T (Ảnh: Quang Minh)

Tại lễ ra mắt, cựu “Táo giao thông” bày tỏ niềm hy vọng, một ngày không xa, Hàng Đẫy sẽ sống lại những thời khắc của hơn 1 thập kỷ trước, tức là những trận đấu luôn ngập tràn khán giả như thời Thể Công đấu Công An Hà Nội.
Không phải ngẫn nhiên, bầu Hiển đặt niềm tin vào một người như nghệ sĩ Chí Trung, bởi ngoài tình yêu với môn thể thao vua, uy tín và tầm ảnh hưởng tới xã hội, nghệ sĩ Chí Trung còn là một người mang trong mình những ký ức sâu đậm về Hàng Đẫy, về bóng đá thủ đô. Nghệ sĩ Chí Trung tâm sự: “Tôi từng sống gần sân Hàng Đẫy thời nhỏ và trải qua nhiều trận đấu khó quên của bóng đá thủ đô. Niềm vui tới sân từ tấm bé đến giờ vẫn duy trì nhưng sau này nhìn sân nguội lạnh mà đau đáu hoài niệm, muốn khôi phục lại không khí xem bóng đá thời trước của người Hà Nội”.
Cũng trong tâm sự ấy, nghệ sĩ Chí Trung khẳng định, Hà Nội T&T là đội bóng chơi rất thành công ở V-League những năm qua. Đây cũng là đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu của giải đấu và có lối chơi đẹp mắt. Thế nhưng nghịch lý ở chỗ, họ cũng là đội bóng đang có lượng CĐV ít ỏi nhất giải. Mỗi trận đấu trên sân nhà Hàng Đẫy chỉ lèo tèo vài trăm CĐV trung thành, thuộc Hội CĐV của CLB, trong đó không ít người được trả lương để tới sân cổ vũ.

 Sân Hàng Đẫy trong ngày Hà Nội T&T đăng quang chức vô địch cũng chỉ có vài trăm CĐV trên khán đài B (Ảnh: Quang Minh)

Từ những lẽ trên, nghệ sĩ Chí Trung quyết tâm và đã vạch ra kế hoạch lôi cuốn người hâm mộ đến sân Hàng Đẫy thưởng thước mon ăn tinh thần vào mỗi buổi cuối tuần. Đối tượng đầu tiên, Chủ tịch Hội CĐV Hà Nội T&T hướng đến chính là sinh viên ở hơn 40 trường đại học của Hà Nội.
“Chỉ cần 10% số sinh viên đang theo học tại Hà Nội đến sân đã là một thành công lớn. Lượng khán giả này sẽ lấp đầy khán đài B. Trong thời gian tới, CLB sẽ tăng cường các buổi giao lưu giữa cầu thủ, HLV với các bạn sinh viên qua các hoạt động ngoại khóa để tăng cường sự liên kết.
Đây là nhiệm vụ không dễ dàng chút nào bởi lâu nay người Hà Nội nói chung và sinh viên nói riêng đã quen thờ ơ với bóng đá thủ đô, trong khi các sinh viên ngoại tỉnh lại mang yếu tố vùng miền. Tôi muốn nói với các bạn sinh viên rằng, dù bạn là CĐV đội khác, thậm chí là đối thủ của Hà Nội T&T cũng không sao cả. Điều quan trọng nhất là tất cả cùng đến sân, tạo nên không khí cuồng nhiệt” – Nghệ sĩ Chí Trung nói.

 Ảnh: Quang Minh

Ngoài ra, trong chiến dịch “giải cứu nồi cơm nguội” Hàng Đẫy, đích thân nghệ sĩ Chí Trung sẽ đứng ở cửa 10 vào những ngày đại diện duy nhất còn lại của bóng đá thủ đô là Hà Nội T&T thi đấu để mời cổ động viên vào sân xem miễn phí.
“Những người yêu bóng đá Hà Nội sẽ có Thẻ hội viên để xem miễn phí cả mùa giải và nhiều giải bóng đá khác. Ngoài ra, với Thẻ hội viên này, họ sẽ nhận được nhiều ưu đãi của nhiều ngành hàng khác nhau trên địa bàn Hà Nội trong nhiều lĩnh vực như ngân hàng, văn hoá, ẩm thực, du lịch, khách sạn, điện tử” - Chủ tịch Hội CĐV Hà Nội T&T chia sẻ.
Theo kế hoạch, hôm nay (25/2), Hội CĐV Hà Nội T&T sẽ có buổi gặp gỡ đầu tiên với người hâm mộ thủ đô tại Hàng Đẫy trong trận đấu giữa Hà Nội T&T với Maziya Sports (Maldives) ở vòng loại bảng AFC Cup 2014.

Bình luận
vtcnews.vn