Nếu Man Utd thắng, David Moyes sẽ 'buồn không nhẹ'

Thể thaoThứ Ba, 25/02/2014 05:30:00 +07:00

(VTC News) - Liệu điều nghịch lý ấy có đang diễn ra trong suy nghĩ của vị thuyền trưởng người Scotland hay không?

Lẽ thường, một HLV chỉ muốn đội bóng mình đang dẫn dắt chiến thắng. Tất nhiên, cũng có một số trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như nhà cầm quân đó bán độ, hoặc ông ta tính toán rằng 1 trận không thắng sẽ là tốt hơn cho bản thân chiến lược gia này trong tương lai.

Moyes vẫn loay hoay với cách sử dụng Juan Mata
Trận đấu với Olympiacos của Man Utd đêm nay, đáng tiếc là sẽ nằm ở ranh giới đầy nghịch lý ấy. Lý do? Bởi chuyến hành quân tới Hy Lạp sẽ không có Juan Mata, ngôi sao đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng áo đỏ, và nếu Quỷ đỏ vẫn có thể an toàn trở về Old Trafford, điều ấy cũng chẳng khác nào tuyên bố David Moyes đã mua nhầm người.
Marouane Fellaini chỉ mất chưa đầy 1 tháng để chứng minh ông thầy vừa cũ vừa mới David Moyes thất bại trong việc sử dụng anh. Tiền vệ người Bỉ được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa Quỷ đỏ mạnh mẽ hơn, nhưng xu hướng thích băng lên phía trước ghi bàn (giống Yaya Toure) khiến anh lạc lối trên con đường khẳng định bản thân.
Juan Mata, ở mọt khía cạnh nào đấy, cũng đang rơi vào bi kịch của Fellaini. Anh được mua về với hy vọng cùng Rooney, Van Persie, Januzaj tạo thành bộ tứ huyền ảo. Nhưng sau 5 trận đầu tiên được đá chính, ngôi sao người Tây Ban Nha vẫn chưa để lại dấu ấn nào.
Điều quan trọng, cũng giống như Fellaini, Mata vẫn chưa tìm được vị trí thích hợp trên sân. Nếu cựu cầu thủ Everton không biết đá ở đâu giữa 2 vị trí tiền vệ phòng ngự hay tiền vệ con thoi, thì nhà vô địch World Cup và Euro cũng đang cực bối rối giữa 2 vị trí tiền vệ phải và tiền vệ công.

Mata vẫn chưa tìm được chỗ đứng tại Man Utd
Trận đấu tốt nhất của Mata, cho đến thời điểm này, vẫn là trận ra mắt Man Utd. Ở cuộc đọ sức với Cardiff này, cựu cầu thủ Chelsea chơi hộ công, hoạt động rộng từ khu vực giữa sân đến tận vòng cấm đối phương. Nhưng đó cũng là trận đấu mà Rooney không chơi ngay từ đầu. Khi gã Shrek trở lại, vị trí số 10 đã được giao lại cho R10, và những sự chỉ trích cũng bắt đầu từ đây.
Mata dù bị đẩy sang cánh phải (3 trận gặp Stoke, Fulham và Palace) hay cánh trái (gặp Arsenal), nhưng tần suất hoạt động ở trung lộ của anh vẫn nhiều hơn thời gian anh bám biên. Thống kê của trang Squawka đã chỉ ra: thời lượng hoạt động của tiền vệ 25 tuổi ở trung lộ luôn vượt ngưỡng 30%, cá biệt ở trận gặp Crystal Palace, con số này lên tới gần 60%. Và ở vị trí số 10 này, anh gần như giẫm chân hoàn toàn lên Rooney.
Khác với Januzaj, Valencia hay Young, những cầu thủ tấn công biên còn lại của Man Utd, Mata xuất phát từ một hộ công thuần túy. Anh chưa thể đáp ứng được yêu cầu của bám biên suốt trận như một cầu thủ chạy cánh thực thụ. Đó cũng chính là lý do mà trang WhoScored đã tặng Mata số điểm rất thấp 6,65 trong trận này.
Mata chơi không hiệu quả, dù anh luôn chạy hơn 10 km trong mỗi trận đấu (điều rất hiếm khi xảy ra khi còn khoác áo Chelsea). Nhưng David Moyes cũng không dám loại bỏ ngôi sao lớn này, bởi đơn giản, làm như vậy chẳng khác nào ông tự chối bỏ thương vụ trị giá 37 triệu bảng này, giống như ông từng làm với Fellaini.
Hành quân tới Hy Lạp, David Moyes đã "được phép" để Mata ngồi ngoài. Rooney cũng thoát cảnh lo bị giẫm chân. Và nếu Man Utd chiến thắng, thậm chí là thắng đẹp, thì người lo nhất có lẽ sẽ không phải là HLV Michel của Olympiacos.
Bình luận
vtcnews.vn