MU thua trận đầu tiên: Trận đấu theo đúng... triết lý của Mourinho

Thể thaoChủ Nhật, 22/10/2017 07:25:00 +07:00

Thất bại của MU trước Huddersfield Town ở vòng 9 Premier League 2017-2018 đúng theo triết lý mà Jose Mourinho sợ hãi nhất: "Cầm bóng càng nhiều thì sai lầm đến càng nhiều".

Đó là một chiều mưa buồn tại Huddersfield Town. Trên sân vận động John Smiths, các cầu thủ MU của Jose Mourinho thất bại với tỷ số 1-2 trước đội bóng mới lên hạng. Thua. Nhưng đó là một trận thua với quá nhiều điều để nói. 

mou

Jose Mourinho thua trận cay đắng.  

Đầu tiên, Jose Mourinho - một trong những HLV được trả lương cao nhất thế giới - chịu thua trước David Wagner - người có quá ít kinh nghiệm của giải ngoại hạng. Tuy nhiên, điều đáng nói là Người đặc biệt đã thua theo cách mà ông sợ hãi nhất: "Cầm bóng càng nhiều thì sai lầm đến càng nhiều". 

MU cầm bóng tới 80% trong cả trận đấu. Thế nhưng, kết quả của họ thì ai cũng đã biết. Thậm chí trong hiệp 2, các học trò của HLV Jose Mourinho có thời điểm 15 phút cuối trận giữ bóng trong chân 86% thời lượng. Và họ tiếp tục truyền thống ghi bàn trong những phút cuối của trận đấu nhưng một bàn của Rashford là không đủ để MU ra về với 1 điểm. 

Đáng nói hơn, Jose Mourinho từng thừa nhận, ông ghét lối đá cầm bóng nhiều - trái ngược hoàn toàn với ông thầy Louis Van Gaal - người tôn thờ chủ nghĩa giữ bóng. Mourinho cho rằng việc cầm bóng quá nhiều sẽ gây ra nhiều sai lầm hơn và đau đớn thay, một lần nữa, người ta thấy rằng, Mourinho đã đúng. 

Mou-2

 86% thời lượng kiểm soát bóng và MU thua trận đầu tiên. 

Chẳng ai ngờ, hàng thủ mới chỉ để thủng lưới 2 bàn sau 9 trận, hàng thủ từng khóa chặt bộ tứ nguyên tử của Liverpool lại gãy nát chỉ trong những phút giữa của hiệp một và nhanh chóng đến như vậy. Chấn thương của Phil Jones và sự xuất hiện của Victor Linderlof gần như phá hoại mọi thứ. 

Hậu vệ người Thụy Điểm mắc ít nhất 3 lỗi không ra gì. Phải nói là lỗi không ra gì chứ không thể nói là lỗi không tốt được nữa. Đầu tiên, bàn thua thứ nhất xuất phát từ Juan Mata để mất bóng nhưng cái cách Linderlof bị tiền đạo Huddersfield làm tình làm tội với hai pha ngoặt bóng cơ bản là điều khó có thể chấp nhận với một trung vệ tại giải ngoại hạng Anh, nhất là khi anh có giá tới 31 triệu bảng. 

Bàn thắng thứ hai đơn giản là tình huống không còn gì để mà nói. Phá bóng hỏng, chọn điểm rơi sai và quan trọng hơn là không vượt qua được sức ép về tâm lý sau khi sai lầm từ bàn thua trước. Linderlof sau đó còn có vài tình huống chuyền bóng không tốt, suýt chút nữa mang tới những bàn thắng tiếp theo cho do đội chủ nhà. 

Đáng buồn hơn, chốt chặn cuối cùng, David De Gea cũng có một tình huống hớ hênh. Phút 88, nếu Rajiv van La Parra không mất trụ sau tình huống va chạm với thủ môn người Tây Ban Nha, có lẽ mọi thứ còn chấm dứt sớm hơn với Quỷ đỏ. 

Người chơi được nhất trong hàng thủ của MU có lẽ là Chris Smalling nhưng anh cũng là người dứt điểm không tốt trong hình huống ở phút 90+3 thì có lẽ MU không phải chịu trận thua đầu tiên. 

Juan Mata là cái tên tiếp theo gây thất vọng. Tất nhiên, đỉnh điểm của sự thất vọng là tình huống mất bóng vô duyên trong hiệp 1 mở ra bàn đầu tiên cho Aaron Mooy nhưng bên cạnh đó, anh đã "tàng hình" trong suốt 45 phút có mặt ở trên sân. 

Khá khẩm hơn một chút là Jesse Lingard với vài tình huống bứt tốc tốt trong cả hai hiệp đấu. Tuy nhiên, sao trẻ người Anh quá non nớt trong việc xử lý những đường chuyền và chắc chắn, anh sẽ chỉ là phương án dự bị của Jose Mourinho. Có thể cuối mùa, khi mà Mesut Ozil về MU, Lingard sẽ bật bãi. 

lukaku-1 3

 Nỗ lực của Lukaku chẳng đủ cứu Quỷ đỏ. 

Hàng công của MU chơi không tốt nhưng lỗi không đến từ Lukaku - người đã chơi quá nỗ lực. Sai lầm nhiều khi đến từ những người hỗ trợ như Lingard, Mata hay đặc biệt là Anthony Martial. Có lẽ, ngoài Linderlof thì Martial xứng đáng là người có điểm thấp nhất. Không dứt điểm, không ghi bàn, không kiến tạo và 1 thẻ vàng vì trả đũa với hậu vệ Smith của đội chủ nhà. Martial khiến cánh trái của MU gần như tê liệt còn bản thân anh chỉ chăm chút vào những tình huống thù hằn cá nhân. 

Tóm lại, MU có một trận tồi. Linderlof - Mata - Martial - Lingard chẳng đạt yêu cầu. Nhưng quan trọng hơn, Jose Mourinho đã lựa chọn tồi và chuẩn bị không tốt cho trận đấu này. Lẽ ra, MU cần một sự tự tin hơn khi nhập cuộc, tránh bị cuốn vào lối đá áp sát của đội chủ nhà. Họ cần bình tĩnh hơn và tạo ra nhiều tình huống nhồi bóng hơn là việc cố gắng phối hợp nhỏ khi mà những đường tới khu trung lộ bị bịt kín hoàn toàn. 

de-gea 4

 De Gea bất lực để đội chủ nhà ghi bàn. 

Jose Mourinho - hơn ai hết là người phải nhận lỗi cho thất bại này. Ông chẳng thể lấy lý do chấn thương để biện minh khi mà trước đó vừa lớn tiếng chỉ trích Antonio Conte hay than phiền. Cũng có thể là một phần đen đủi thôi. Nếu Jose Mourinho đỏ hơn, có lẽ Phil Jones đã không chấn thương và Linderlof - chẳng có trận đấu đầu tiên cho Quỷ đỏ mà vào sân khi thời gian chính thức còn đang trôi... 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn