MU khổ sở: Lỗi lầm tại... Alex Ferguson

Thể thaoThứ Năm, 26/09/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Sir Alex Ferguson là HLV vĩ đại nhất nước Anh nhưng không phải vì thế mà ông không có sai lầm.

(VTC News) – Sir Alex Ferguson là HLV vĩ đại nhất nước Anh nhưng không phải vì thế mà ông không có sai lầm.

Với những thành tựu vô tiền khoáng hậu cùng với MU, có lẽ, việc chỉ trích Ferguson gần giống như chê bức tranh “Hoa hướng dương” của cố danh họa Vincent Van Gogh thiếu một chút sắc màu của nắng. Nhưng chẳng có gì là hoàn hảo cả.
Di sản Ferguson để lại không có màu hồng đâu Moyes 
Có nhiều cách để nói về Ferguson nhưng trên tất cả, ông là người sinh ra để giành chiến thắng. Mùa trước, có mấy ai tin MU với đội hình què quặt so với những “đại gia” khác sẽ vô địch Premier League, thậm chí là còn bỏ xa đội về nhì tới 11 điểm cách biệt? Trên bình diện châu Âu, dù bị loại khá sớm nhưng Quỷ đỏ đã khiến Real Madrid vốn đầy đủ binh hùng, tướng mạnh suýt phải khóc hận ở Champions League.
Đã có HLV nào trên thế giới làm được những điều ở trên khi chỉ có trong tay một lực lượng “trung bình, khá” như MU của Alex Ferguson?
Nhìn lại quá khứ, dù trong bất cứ tình huống nào, “Ông già gân” vẫn tìm được cách vượt lên trên tất cả và “đứng trên đầu” những kẻ bám đuổi. Trong 20 năm lịch sử Premier League, lần lượt Liverpool, Blackburn, Arsenal, Chelsea và Manchester City đều đã từng cay đắng làm bại tướng dưới trướng Ferguson.
Ferguson sinh ra là để chiến thắng 
Song David Moyes không phải là thiên tài xuất chúng. 
Thế nên, David Moyes đang phải chịu gánh nặng cực lớn từ những “tài sản” mà “Ông già gân” để lại. Đó là, các bàn thắng muộn màng gắn mác “Fergie time”, những cú lội ngược dòng đáng kinh ngạc dường như là “một phần thiết yếu của cuộc sống”. Bên cạnh đó, với cá tính cực mạnh, sẵn sàng đối đầu với tất cả của Ferguson, cũng giúp Quỷ đỏ có một vị thế mà các đối thủ của họ phải khinh ghét trong nể sợ. 
Song song với đó, Moyes còn phải sống với những sai lầm của Ferguson. Sai lầm rõ ràng nhất trong những năm cuối cùng của triều đại Ferguson là ông đã thất bại trong việc mua về một tiền vệ trung tâm đẳng cấp thế giới. “Ông già gân” bảo thủ, ngoan cố bất chấp những lời kêu gọi thảm thiết từ các CĐV và suốt ngày vin vào những danh hiệu để chống chế: “Đấy, tôi cần gì phải mua thêm tiền vệ trung tâm mới nhỉ".
... nhưng sai lầm của Ferguson đang khiến Moyes điêu đứng 
Tuy nhiên, Ferguson quên mất một điều rằng, trụ cột ở hàng tiền vệ, Michael Carrick tuy là một cầu thủ tốt, nhưng dù có đạt phong độ cao nhất, anh cũng không phải quá xuất sắc nếu so với các đồng nghiệp khác ở châu Âu. 
May mắn là Moyes nhận ra được ngay điều này nên đã nỗ lực mang Fellaini về Old Trafford. Song, tiền vệ người Bỉ cũng chỉ “mới bước lên một đẳng cấp mới” như ông thầy của mình. Thêm vào đó, những cái tên còn lại ở vị trí này, Tom Cleverley hay Anderson suốt bao năm vẫn chỉ đóng dấu “tài năng trẻ”.
Khi bài toán về một tiền vệ trung tâm chưa tìm được hướng giải thì cặp tiền vệ cánh lại là một vấn đề khác. MU dưới thời Ferguson luôn tự hào vẫn sống khỏe với lối đá bám biên đậm chất Anh.
Nhưng, với những Antonio Valencia, Ashley Young và Nani đều đang phải vật lộn tìm lại phong độ, thể lực hoặc cả hai thì Moyes lại bối rối bởi ông được đánh giá có tư tưởng giống người tiền nhiệm. Mặt khác, Wilfried Zaha vốn giàu tiềm năng nhưng đến lúc này, vẫn chẳng thể làm cách nào lọt vào... băng ghế dự bị. Trong khi, những tài năng khác ở học viện trẻ của MU chỉ đủ sức lang thang học việc theo dạng cho mượn ở những giải đấu hạng thấp hơn.
Biết phải làm sao sao đây Moyes? 
Ở tuyến tiền vệ, Ferguson để lại cho Moyes một Patrice Evra già nua, “lên công về thở”; Alexander Büttner có cố tới đâu cũng chưa đủ cạnh tranh vị trí với Evra, còn Fabio da Silva vẫn chỉ là dấu hỏi to tướng. Đó là chưa kể cặp đôi Ferdinand – Vidic thiếu mất một quân bài dự bị chiến lược đủ tầm chinh chiến ở đẳng cấp cao. 
Tất cả những lỗ hổng ở trên, Moyes đều chưa thể vá víu ngay được và điều này khiến người hâm mộ lo lắng về một MU đã đến thời kì thoái trào. Nhưng không phải là không còn hi vọng, ít ra cho đến thời điểm này, Moyes đã gỡ được “quả bom nổ chậm” Wayne Rooney. 
Trong trận đấu cuối của mình tại Old Trafford, Sir Alex Ferguson đã nói với báo chí rằng Rooney không hạnh phúc tại đội bóng và muốn ra đi. Để rồi, cả mùa Hè, tất cả đều sục sôi bàn tán về những động thái quanh chuyện đi - ở của tiền đạo số 10. Đã có lúc người ta tin Rooney sắp thành người của Bayern Munich, Arsenal, Chelsea hay dù có ở lại anh cũng sẽ bị đày ải trên băng ghế dự bị.
Và Moyes giải quyết trọn vẹn bài toán tưởng chừng “bất khả thi” này với tính cách lạnh lùng, những phát biểu cứng rắn y như Ferguson. Rooney có vẻ đã lấy lại phong độ cao nhất, ghi 3 bàn trong 2 trận đấu để lọt vào nhóm 4 cầu thủ ghi trên 200 bàn cho Quỷ đỏ. Tuy thế, chẳng ai dám khẳng định Rooney có còn “thù dai” với những tuyên bố trong quá khứ của Sir Alex hay không và “quả bom” ấy rất có thể vẫn âm ỉ nhịp đồng hồ.
... vượt lên hay chỉ mãi là "kẻ bị lôi ra so sánh"? 
Trong thời đại của mình, Sir Alex Ferguson luôn biết cách khỏa lấp những sai lầm, thiếu sót để nuôi khát vọng chiến thắng. Tiếc thay, điều đó chẳng hay ho chút nào khi ông ra đi. Bởi, những gì ông để lại cho người kế nhiệm giờ đây không chỉ là những áp lực vinh quang mà còn là một đội hình vốn đã hết ngưỡng phát triển vừa bị “hạ nhục” bởi đại kình địch Man City. 
Mọi con mắt đều đang đổ dồn vào David Moyes – người được chọn. Liệu cựu HLV Everton có biết “vượt lên chính mình” không, hay đành chấp nhận mãi là kẻ bị lôi ra so sánh với Ferguson? 
Trận đấu với Liverpool có thể là sự khởi đầu mới cho Moyes. Hãy chờ xem.


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn