MU hòa bạc nhược, Mourinho vẫn hết lời ca ngợi cầu thủ

Thể thaoThứ Hai, 01/05/2017 07:52:00 +07:00

Theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha, màn trình diễn của các học trò đã đạt yêu cầu nếu nhìn vào lịch thi đấu dày đặc của Manchester United hiện tại.

Manchester United sẽ đặt chân vào nhóm dự Champions League nếu đánh bại Swansea City - đội bóng đang vùng vẫy trong nhóm nguy hiểm. Tuy nhiên, một lần nữa, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho lại lỡ hẹn với top 4 khi để đối phương cầm chân ngay trên sân nhà Old Trafford.

Video: Manchester United 1-1 Swansea City

 

Trả lời phỏng vấn, Jose Mourinho yêu cầu người hâm mộ cùng giới truyền thông đặt kết quả hiện tại của Man Utd trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc của họ, qua đó có được cái nhìn tổng quát hơn về kết quả mà Quỷ đỏ phải đón nhận.

"Bạn không thể tách biệt một màn trình diễn ra khỏi bối cảnh của nó. Bối cảnh ở đây là Man Utd phải chơi 9 trận trong tháng 4, và đây là trận đấu thứ 9 của đội hình chỉ có 22 cầu thủ đã bị rút gọn (bởi chấn thương và thẻ phạt).

Hinh anh

 Theo Mourinho (giữa), Man Utd đã quá mệt mỏi với mật độ thi đấu dày đặc.

"Các cầu thủ rất, rất, rất mệt mỏi. Do đó, tôi không thể tách biệt trận đấu hôm nay với bối cảnh chung của toàn đội. Chúng tôi đang ở tình thế khó khăn, song các cầu thủ đã làm được tất cả. Tôi hạnh phúc với sự thể hiện của họ.

Tôi đủ thông minh để không tách biệt trận đấu với bối cảnh của nó, để hiểu rằng các cầu thủ của tôi là những chàng trai can đảm. Họ đã cống hiến mọi thứ và họ có thể làm được nhiều hơn nữa. Thứ 5 tới (Man Utd có cuộc so tài với Celta Vigo tại bán kết Europa League), chúng tôi sẽ lại thẳng tiến", Jose Mourinho phân tích.

Cũng theo "Người đặc biệt", người xem có thể thoải mái phán xét về màn trình diễn của toàn đội, nhưng ông thì không. Mourinho khẳng định, những trận đấu liên miên cùng giờ thi đấu lạ lùng (trưa Chủ nhật) là những bối cảnh không thể tách biệt khỏi 90 phút trên sân Old Trafford hôm nay.

Hinh anh

 Man Utd lại chịu thêm thiệt hại khi lần lượt Luke Shaw và Eric Bailly phải rời sân vì chấn thương.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng đưa những đánh giá về trận đấu sắp tới với đối thủ Celta Vigo.

"Trận đấu tiếp theo luôn là trận đấu lớn, chúng tôi sẽ vào trận với tất cả những gì mình có. Rõ ràng là tôi đang đùa khi tôi nói sẽ chuẩn bị tập luyện cho trận đấu vào thứ 5 tới, nhưng chẳng quan trọng là ai sẽ thi đấu trận này. Tôi tin tưởng các cầu thủ của mình.

Không quan trọng kết quả ra sao, Man Utd có vào đến chung kết hay không. tôi hạnh phúc với ý chí và nhân cách của các cầu thủ", Jose Mourinho kết luận.

Man Utd hòa Swansea và vẫn ở vị trí thứ 5 với 1 điểm ít hơn nhóm dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, Quỷ đỏ vẫn có một đường đi tới đấu trường danh giá nhất châu Âu nếu vô địch Europa League. Để làm được điều đó, họ phải vượt qua "cửa ải" Celta Vigo với hai trận đấu vào ngày 4 và 11/5 tới.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn