MU đá thế này, Jose Mourinho có xứng đáng được gia hạn hợp đồng?

Thể thaoThứ Hai, 12/02/2018 12:32:00 +07:00

Không phải đợi đến khi trắng tay trước đối thủ yếu Newcastle, những vấn đề của Manchester United - Jose Mourinho mới được bộc lộ.

Chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này đã thuộc về Manchester City (ngay từ tháng Một), khi đội bóng của Pep Guardiola quá mạnh so với phần còn lại. Ngôi vương được định đoạt, đồng nghĩa mục tiêu khả dĩ nhất cho Manchester United chỉ là vị trí thứ hai. Thầy trò HLV Jose Mourinho đang làm tốt về mặt thành tích, song về lối chơi, chẳng có điểm sáng nào dành cho Quỷ đỏ.

Video: Man Utd thua sốc trước Newcastle

"Man Utd nhàm chán" là cụm từ được sử dụng nhiều nhất sau mỗi thất bại của Paul Pogba cùng các đồng đội. Luận điểm phản bác cho rằng: Man Utd đang có mùa giải tốt nhất sau thời Sir Alex Ferguson. Nếu Man City không chơi hay "bất thường", ngôi vương đã... thuộc về Quỷ đỏ. Tất nhiên, trong bóng đá không có chữ "nếu", và chẳng có gì đảm bảo Man Utd sẽ giữ được ngôi nhì bảng sau vòng 38.

Mourinho chiến thắng dù trình diễn lối đá nhàm chán? Nếu nói vậy, người xem dễ hình dung đến Chelsea với ba chức vô địch Ngoại hạng Anh 2004/2005, 2005/2006 và 2014/2015 với chính Mourinho.

Nhưng có sự khác biệt rất lớn ở đây. Trong khi Chelsea của chiến lược gia người Bồ Đào Nha thể hiện bản lĩnh trong trận cầu lớn và sở hữu bộ khung vững chãi từ công đến thủ, Man Utd vẫn đang... loay hoay với những phương án nhân sự, không biết đâu là đội hình mạnh nhất. Và dĩ nhiên, bản lĩnh trong trận cầu lớn của Quỷ đỏ mùa này là điều hoàn toàn xa xỉ.

Dưới thời Mourinho, Man Utd chỉ giành vỏn vẹn... một chiến thắng (3-1 trước Arsenal) khi làm khách trên sân của đội bóng thuộc Big Six, trong trận đấu Quỷ đỏ xứng đáng thua hơn là thắng. Còn lại, nửa đỏ thành Manchester chỉ hòa hoặc thua khi phải thi đấu xa nhà, không ghi bàn, hiếm khi chơi đôi công (chứ đừng nói là áp đặt thế trận) và rơi vào trạng thái hoảng loạn khi đối thủ gây sức ép. Thất bại trước Tottenham là minh chứng với bàn thua ở giây thứ 11.

Đó không phải thống kê của đội bóng sẵn sàng cạnh tranh ngôi vương!

mourinho

 Mourinho vẫn chưa giúp Quỷ đỏ vươn tầm. (Ảnh: Getty Images)

Tất nhiên, Mourinho vẫn có lí do bào chữa. Ba danh hiệu ngay trong mùa giải đầu tiên cầm quân ở sân Old Trafford là kỳ tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Man Utd, song phải nhìn nhận rõ: Chức vô địch Community Shield đến sau trận thắng sát nút trước Leicester đã sa sút, vô địch cúp Liên đoàn trong bối cảnh hầu hết các đội lớn không coi trọng trận địa này, và chinh phục Europa League với toàn những đối thủ hạng hai.

Mourinho giỏi, nhưng những danh hiệu mùa đầu không đảm bảo cho sự trở lại của Quỷ đỏ. Đêm qua, hy vọng vô địch đã tắt ngấm khi Man Utd chơi một trong những trận đấu tệ nhất mùa này.

Trước đối thủ đang vật lộn trụ hạng và trải qua năm trận không thắng, Man Utd nên làm tốt hơn, thay vì hoàn toàn cam chịu như đội bóng cửa dưới trong nửa đầu hiệp một.

Thừa nhận "Newcastle chơi bóng như những con thú", song Mourinho không thể chối cãi: Chính sự hời hợt và mất định hướng của Quỷ đỏ đã tiếp thêm tinh thần cho Newcastle. Chích chòe vốn yếu bóng vía trong trận đấu với các đội lớn mùa này, bỗng dưng đá như "lên đồng" trước Man Utd. Lạ chưa?

Man Utd luôn lúng túng khi đối thủ chơi pressing cao độ. Hãy hỏi Liverpool, Chelsea, Tottenham, hay thậm chí là... Huddersfield Town trong giai đoạn lượt đi để biết thêm chi tiết. Mourinho thừa hiểu điểm yếu của đội nhà, nhưng ông vẫn không có phương án hóa giải. Khi Newcastle sao chép y nguyên công thức pressing, Mourinho bất lực. Hàng trăm triệu bảng chi ra cũng bất lực.

Nhìn cách Man Utd tấn công, không hiểu Martial, Sanchez hay Pogba có ý đồ gì. Lối chơi rệu rã, rời rạc, thiếu gắn kết và không có định hướng cụ thể. Man Utd hiện tại là sự kết hợp nửa vời giữa tấn công và phòng ngự, trung lộ và đánh biên. Vỏn vẹn ba bàn thắng trong bốn trận gần nhất đã nói lên điều đó, gồm một bàn thắng trong thế trận bị Burnley áp đảo và hai bàn thắng vào lưới Huddersfield Town quá yếu.

Một năm rưỡi làm việc, người hâm mộ vẫn chưa thấy được dấu ấn cụ thể của "Người đặc biệt". Hàng phòng ngự bất ổn với vô số sai lầm là di sản từ thời Sir Alex Ferguson, hàng tấn công với Romelu Lukaku lạc lõng, còn các vệ tinh không tìm được tiếng nói chung từ trận này qua trận khác.

Cựu danh thủ Jamie Redknapp khẳng định: Các cầu thủ Man Utd không hề tiến bộ dưới thời Mourinho, ngoại trừ Jesse Lingard. Smalling vẫn lóng ngóng, Lukaku còn ghi ít bàn hơn thời điểm thi đấu cho Everton, Luke Shaw "đông cứng" trên ghế dự bị, Henrikh Mkhitaryan không bao giờ tái hiện phong độ đỉnh cao trong màu áo Dortmund, còn Paul Pogba đúng là một bi kịch.

Tiền vệ người Pháp nhăn nhó trên ghế dự bị sau hơn 60 phút nhạt nhòa, hời hợt trên sân. Gần hai mùa giải, Pogba vẫn chưa chứng tỏ mức giá 89 triệu bảng (trước khi thị trường chuyển nhượng lạm phát) dành cho anh là xứng đáng.

pogba

 Pogba quá tệ trong thất bại của Man Utd. (Ảnh: Getty Images)

Jamie Redknapp cũng so sánh khả năng phát huy tố chất cầu thủ của Mourinho với Pep Guardiola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã nâng tầm Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Kyle Walker,... và đặc biệt là Kevin de Bruyne. Nếu Mourinho cầm quân ở sân Etihad, liệu "Người đặc biệt" có giúp cả tập thể Man City thay da đổi thịt nhanh như Guardiola đã làm?

Bản hợp đồng gia hạn đến năm 2020 đảm bảo tương lai lâu dài cho Mourinho, nhưng với những gì đã làm, chiến lược gia 55 tuổi có xứng đáng với điều đó? Mourinho là sự bảo đảm cho những thành công, danh hiệu ngắn hạn. Nhưng nên nhớ: Mỗi khi ra đi, "Người đặc biệt" đều để lại một đống tro tàn, buộc những người tiền nhiệm phải xây lại từ đầu. Ngoại trừ Chelsea trong giai đoạn một, Mourinho hiếm khi tạo dựng được nền móng vững chắc và bản sắc trường tồn cho đội bóng chủ quản - thứ Man Utd rất cần ở thời điểm này.

Ngoại hạng Anh coi như đã mất. FA Cup còn đó những đội mạnh, trong khi Champions League vẫn quá sớm để nói đến. Mùa giải thứ hai thật đáng lo đấy, Mourinho!

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn