MU 24/7: Hàng thủ MU tệ chưa từng thấy

Thể thaoChủ Nhật, 02/12/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Để thủng lưới 3 bàn trong chuyến hành quân tới Madejski, các hậu vệ của MU đã chơi tệ hơn cả hàng thủ của một đội bóng nằm trong tốp cầm đèn đỏ

(VTC News) - Để thủng lưới 3 bàn trong chuyến hành quân tới Madejski, các hậu vệ của MU đã chơi tệ hơn cả hàng thủ của một đội bóng nằm trong tốp cầm đèn đỏ.


1. Hàng thủ của MU ngày càng t

Với 3 bàn thua mới nhận trong trận đấu tối qua với Reading, tổng số bàn thua của Quỷ đỏ ở mùa giải năm nay đã lên tới con số 21. Tính ra trung bình, đội bóng của Alex Ferguson phải nhận tới 1,4 bàn thua. Con số này quả là đáng báo động nếu như so với những mùa bóng trước, MU chỉ để thua 0,58 bàn (mùa 2007-08); 0,63 bàn (mùa 2008-09); 0,74 bàn (mùa 2009-10); 0,97 bàn (mùa 2010-11); 0,87 bàn (mùa 2011-12).

So với các đội bóng khác ở Premier League ở mùa giải này, hàng thủ của MU cũng thi đấu cũng vô cùng bết bát. Họ để thua nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào ở nhóm các đội có khả năng cạnh tranh chức vô địch: Man City (11 bàn thua); Chelsea, Arsenal (16 bàn thua).

Nhìn rộng ra, số bàn thua của Quỷ đỏ thậm chí còn nhiều hơn cả một đội bóng đang nằm trong tốp đèn đỏ là Sunderland. Tuy đứng thứ 16 nhưng Mèo đen mới chỉ nhận 16 bàn thua kể từ đầu giải.

Hàng thủ MU đang có vấn đề

2. Rafael hn với Sir Alex

Phút 31, Rafael bị thay ra bởi Smalling hậu vệ trẻ người Brazil đã có hành vi vô lễ với Alex Ferguson khi từ chối bắt tay ông lúc bước ra ngoài đường piste.

Tuy nhiên thay vì nổi nóng hoặc có hình thức kỷ luật, Sir Alex lại lên tiếng bênh vực cậu học trò
và cho rằng, Rafael có đôi chút không hài lòng khi bị thay ra. Anh vẫn là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trong đội hình MU tính đến thời điểm này.

Chưa rõ đây có phải là chiêu bài tâm lý của nhà cầm quân người Scotland trước đại chiến với Man City vào tuần sau hay không? Nhưng cũng giống như Ronaldo hay Rooney trước đây, ông già gân đã từng vài lần bỏ qua cho những hành vi thiếu kỷ luật của các học trò. Và lần này, có lẽ cũng không phải ngoại lệ.

Rafael bực tức vì bị thay ra sớm

3. Anderson lỡ trận gặp Man City

Đạt phong độ cực cao trong thời gian gần đây và trở thành một miếng ghép quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của MU, Anderson đang ngày càng khẳng định được vị trí của anh tại Old Trafford.

Đáng tiếc là trong cuộc đọ sức với Reading tối qua, tiền vệ người Brazil đã dính chấn thương gân khoeo và phải nghỉ thi đấu vài tuần. Đích thân Alex Ferguson đã xác nhận điều này và ông cũng nhấn mạnh, cần kiểm tra  kỹ lưỡng mức độ ảnh hưởng từ vết đau của ngôi sao 24 tuổi.

Với chấn thương này, gần như chắc chắn Anderson sẽ không thể góp mặt trong đại chiến thành Manchester sẽ diễn ra vào chủ nhật tuần sau. Đây là một mất mát không hề nhỏ của Quỷ đỏ.

Hàng thủ MU sẽ thắng mà không cần Anderson?

4. Ashley Young không bao giờ tính đến chuyện ra đi

Chơi sa sút trong quãng thời gian đầu mùa giải năm nay, tuy nhiên Ashley Young đã bất ngờ trở lại vào tối qua. Cùng với Patrice Evra bên cánh trái, cựu cầu thủ của Aston Villa liên tục khuấy đảo hàng thủ Reading bằng những miếng đánh biên sở trường.

Phấn khởi sau màn trình diễn ấn tượng, Ashley Young khẳng định: "Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện ra đi. Ngay cả khi Alex Ferguson đổi sơ đồ tiền vệ sang hình kim cương, tôi cũng không hề lo lắng. Tôi là một cầu thủ đa năng và tôi sẽ thích ứng được với bất kỳ vị trí mới nào
".

Chia sẻ thêm về quãng thời gian trước, tiền vệ 27 tuổi cho biết: "Khi còn ở Aston Villa, tôi hầu như không bỏ trận đấu nào. Nhưng điều đó không còn đúng nữa khi tới MU, nơi có nhiều sự cạnh tranh hơn. Là một cầu thủ, ai cũng muốn được chơi bóng, và điều quan trọng nhất là bạn phải tìm ra động lực để ra sân mỗi tuần".


Giả Ngọc

Bình luận
vtcnews.vn