Mourinho vs Guardiola: Ai chiến thắng trong đại chiến MU-Man City?

Thể thaoChủ Nhật, 11/09/2016 12:04:00 +07:00

Mặc dù kết quả trên sân đã nghiêng về nửa xanh thành Manchester nhưng cuộc so tài giữa HLV tài năng nhất thế giới Guardiola và Mourinho còn đáng chú ý hơn nhiều.

Chiến thuật và đội hình ra sân 

Người chiến thắng: Pep Guardiola

Đây là một trận đấu mà Man United đã ra sân với một đội hình không lạ lùng: 4 - 2 - 3 -1. Điều bất ngờ ở đây là Mourinho thẳng tay loại bỏ Juan Mata - người chơi không đến nỗi tồi bên cánh phải và Anthony Martial - dù xuống phong độ nhưng vẫn rất nguy hiểm bên cánh trái. 

Mou-Pep-2

 Cái bắt tay đầu trận của 2 HLV

2 người được lựa chọn là Jesse Lingard - người vừa trở lại sau chấn thương và đã rất khớp trong đại chiến thành Man lần này cùng với đó là Henrikh Mkhitaryan - người đã có màn ra mắt tệ hại trong trận Derby. 

Có thể nói 2 cánh của Man United hoàn toàn tê liệt với 2 sự thay đổi của Mourinho. Họ liên tục mất bóng và làm mất nhịp tấn công của cả đội. Rooney, Pogba và Fellaini rất nỗ lực nhưng không thể cải thiện tình hình. 

Sau trận đấu, Mourinho nói rằng: "Tôi muốn thay đổi để khoét sâu vào 2 cánh của City. Tôi muốn rằng 2 hậu vệ cánh của họ không thể dâng cao". 

Tuy nhiên, thực tế trên sân lại không theo ý của "Người đặc biệt". Kolarov và Sagna đã có trận đấu hay nhất của họ khi hoàn toàn bắt chết Lingard, Mkhitaryan. 

Mou-Pep-5

 Mkhitaryan đã có 1 trận đấu đáng quên

Còn Pep đã sử dụng đội hình 4 - 1 - 4 - 1 với niềm tin dành cho Iheanacho và ông đã được đền đáp bằng 1 bàn thắng. Ngoài ra, bộ tứ De Bruyne, Silva, Sterling và đặc biệt là Nolito cũng có 1 trận đấu khiến cho hàng thủ Man United mệt nhoài.

Công bằng mà nói, Pep có thể đang cảm nhận thấy sai lầm khi loại bỏ Joe Hard để dành cho Claudio Bravo - thủ thành này đã có màn chào sân khá tệ hại. 

Thay người: Hòa

Phút 46, người ta thấy Mourinho nhanh chóng bước vào đường hầm khi tiếng cói kết thúc hiệp 1 chưa vang lên. Rõ ràng, HLV người Bồ Đào Nha cảm thấy phải nhanh chóng thay đổi chiến thuật bất hợp lý trong thời gian thi đấu đầu tiên. 

Mou-Pep-3

 Rashford đã chơi ấn tượng

Và ngay lập tức, khi trận đấu trở lại, người ta thấy Ander Herrera và Marcus Rashford xuất hiện. Sao trẻ người Anh ngay lập tức gây ấn tượng với khả năng đi bóng và sự nhanh nhẹn thường thấy. Thậm chí, may mắn hơn, anh đã có bàn san bằng tỉ số nếu không có pha chạm bóng của Ibrahimovic. 

Còn Ander Herrera vào sân là một sự tăng cường tuyệt vời cho khả năng cầm bóng ở tuyến giữa của Man United. Việc Quỷ đỏ lấy lại thế trận có công không nhỏ của tiền vệ người TBN. 

Pep Guardiola cũng không hề kém cạnh. Ông sử dụng Fernando và hi sinh Iheanacho - tạo ra một thế trận phòng ngự chặt chẽ hơn và cầm bóng tốt hơn với 6 tiền vệ. Và hệ quả là Man United có nhiều cơ hội hơn nhưng Man City cũng phòng ngự rất kín kẽ.

Mou-Pep-4

 Claudio Bravo vẫn khiến người ta lo lắng

Ngoài ra, sự thay đổi người: Leroy Sane thay Raheem Sterling cũng khiến cho cánh phải của Man City nhanh nhẹn hơn và phòng thủ cũng tốt hơn. Nếu hôm qua, bên trái của Man United không phải một cầu thủ trẻ như Luke Shaw thì không biết chuyện gì đã xảy ra. 

Hành động bên ngoài đường pitch: Hòa

Pep Guardiola đã khiến người ta nhớ đến mình với pha tranh chấp cùng đội trưởng của Quỷ đỏ, Wayne Rooney. Bên cạnh đó, pha ăn mừng bàn thắng của De Bruyne cũng làm ông nổi bật hơn nhiều. 

Mou-Pep-1

 Pep trong pha bóng với Wayne Rooney

Jose Mourinho cũng thực sự đáng chú ý. Ông phản ứng rất mạnh mẽ và gay gắt sau khi Antonio Valencia bị phạm lỗi ngay trước tầm mắt của mình. 

Kết quả cuối cùng: Pep Guardiola thắng

Nhưng bất luận thế nào, các HLV có nổi bật bao nhiêu thì kết quả trận đấu cũng là điều cần nhắc đến để định đoạt. Và theo đó, Pep là người chiến thắng với tỷ số 2 - 1. Chúc mừng Pep với chiến thắng ở trận Derby đầu tiên. Còn Mou, ông còn quá nhiều việc phải làm với Quỷ đỏ thành Manchester. 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn