Mourinho trách học trò... quá đỗi trong sáng

Thể thaoThứ Ba, 30/04/2013 06:30:00 +07:00

(VTC News)-Chuyện đã qua, nhưng Jose Mourinho vẫn nhắc lại nỗi đau mang tên Lewandowski để các học trò nhớ.

(VTC News)-Chuyện đã qua, nhưng Jose Mourinho vẫn nhắc lại nỗi đau mang tên Lewandowski để các học trò nhớ.

Ở trận bán kết lượt đi trên đất Đức cách đây một tuần, Real phải nhận một thất bại cay đắng trước Dortmund với tỉ số 1-4. Đáng nói hơn, cả 4 bàn thắng của Dortmund đều xuất phát từ đôi chân của tiền đạo Lewandowski. Thế nên, ở lần tái đấu trên sân Bernabeu, ‘Người đặc biệt’ không muốn các học trò lặp lại sai lầm một lần nữa.
Mourinho
 Mourinho đang 'cầu cứu' điều kỳ diệu.

“Ở trận lượt đi, chúng tôi thậm chí chẳng một lần phạm lỗi với Lewandowski. Chúng tôi đã quá ngây thơ. Vì vậy, bây giờ chúng tôi phải thi đấu cẩn thận từng phút một, cố gắng tìm kiếm từng bàn thắng cho đến giây phút cuối cùng của trận đấu”, Jose Mourinho cho biết.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh: “Tôi rất tôn trọng lịch sử hào hùng của Real. Nhưng thật khó để nói về cơ hội của chúng tôi vào lúc này. Tôi có cảm giác rằng đây là trận đấu quan trọng nhất của Real trong 10 năm qua. Tuy nhiên, tôi cho đây là trận đấu của những người bạn.”
Để thua Dortmund 1-4 ở trận lượt đi, cơ hội lọt vào trận chung kết của Real rất mong manh, nhưng Jose Mourinho vẫn tin điều kỳ diệu sẽ xảy ra. “Tôi biết mọi điều trong bóng đá đều có thể xảy ra. Vì thế, điều quan trọng nhất vào lúc này là chúng tôi phải thảo luận thật kỹ về những sai lầm đã mắc phải ở Dortmund.”
Ông tiếp tục: “Nếu muốn lọt vào trận chung kết, chúng tôi phải đánh bại đội bóng xuất sắc hơn. Còn nếu không làm được, đó sẽ là một thất bại của tôi.”
Tuy nhiên, ‘Người đặc biệt’ khẳng định, cho dù kết quả cuối cùng của trận đấu có như thế nào đi nữa thì tương lai của ông vẫn sẽ ở Real.

T.Hương


Bình luận
vtcnews.vn