Mất điểm đáng thất vọng, đến bao giờ MU biết thắng?

Thể thaoThứ Tư, 03/10/2018 08:36:00 +07:00

Trận hòa đáng buồn trước Valencia khiến Manchester United kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 4, đồng thời đánh mất ngôi đầu bảng H vào tay của Juventus.

Những thành trì cuối cùng của "đế chế" Jose Mourinho ở Manchester đang dần sụp đổ. Hiệu ứng "mùa giải" thứ ba ám ảnh Mourinho ở Chelsea, Real Madrid và hai tháng đầu tiên cùng Manchester United ở mùa giải này cho thấy xem ra không có ngoại lệ nào. 

Trận hòa 0-0 trước Valencia không chỉ khiến MU mất ngôi đầu vào tay của Juventus - đội bóng dễ dàng đánh bại Young Boys trong trận đấu cùng giờ, mà còn khiến Mourinho "mất điểm".

Cuộc so tài với đối thủ Tây Ban Nha là trận đấu buộc phải thắng. Trên thực tế, Mourinho đã làm mọi cách để mang chiến thắng trở lại Old Trafford. Ông miễn cưỡng đặt niềm tin vào Pogba - cầu thủ mà nếu được, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể đẩy ngay khỏi Manchester để giữ lại không khí bình yên trong phòng thay đồ. Mourinho để Alexis Sanchez đá chính, trao cơ hội cho Marcus Rashford.

Mourinho

Mourinho đã làm tất cả để cứu MU. (Ảnh: Getty Images)

Điều gì có thể giúp được MU, Mourinho đều đã làm, nhưng khác biệt ở chỗ: các cầu thủ không còn đứng về "Người đặc biệt". Ít nhất là trên khía cạnh tinh thần.

Những cổ động viên Quỷ đỏ sung sướng bao nhiêu khi chứng kiến trận đấu mãn nhãn giữa Chelsea và Liverpool, lại khổ sở bấy nhiêu khi nhìn vào lối chơi của MU ở thời điểm này. HLV Maurizio Sarri làm việc ở Chelsea ba tháng, song đã kịp thay đổi hoàn toàn bộ mặt ủ rũ của đội bóng thành London, biến họ trở thành ứng viên vô địch với thứ bóng đá hoa mỹ. Jurgen Klopp đang giúp Liverpool trở thành đội bóng không chỉ công hay mà còn thủ tốt. Manchester City của Pep Guardiola thì càng không có gì để bàn.

Còn với MU, ba năm qua, Mourinho đã giúp họ tiến bộ ở chỗ nào? Đó là điều không rõ trả lời. Chiến thắng và danh hiệu vô địch là "thành trì" cuối cùng của Mourinho, song tiếc thay, đến cả điều ấy giờ cũng chống lại ông.

MU

 MU bất lực, dù Valencia chỉ đứng thứ 14 ở La Liga. (Ảnh: Getty Images)

Khoảng cách 9 điểm với Man City không cho phép MU mơ mộng về danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh. Quỷ đỏ đã bị loại ở cúp Liên đoàn, FA Cup chưa khởi tranh.

Champions League là hy vọng còn lại của Quỷ đỏ. Trận hòa 0-0 trước Valencia không khiến MU mất cơ hội vượt qua vòng bảng, bởi suy cho cùng, đội bóng của HLV Marcelino cũng không phải đối thủ quá đáng ngại.

Tuy nhiên, màn trình diễn nhợt nhạt của MU trước Valencia mới là nguyên do khiến Mourinho đau đầu. Trở lại mùa giải 2015/2016, Chelsea tụt dốc từ vị thế của nhà vô địch xuống tận vị trí thứ... 15. Các cầu thủ đá tệ đến mức không cần Mourinho khẳng định, ai cũng biết ông bị phản bội. Dẫu vậy, nhìn MU chơi bóng, rất khó để biết Pogba cùng các đồng đội có tiếp tục quay lưng với Mourinho hay không. Vì ngay cả khi... đá thật, MU cũng chơi rất tệ ở mùa giải này.

Để Quỷ đỏ rơi vào trạng thái ấy, lỗi đầu tiên phải thuộc về Mourinho, không thể khác.

Chelsea1 7

HLV Sarri giúp Chelsea "lột xác" sau ba tháng, còn Mourinho bất lực ở MU dù có đến ba năm. (Ảnh: Reuters)

Vấn đề của Mourinho thì báo chí đã chỉ khá rõ: ông không còn là "Người đặc biệt". Chiến thuật, lối chơi và triết lý bóng đá của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bị tụt lại khá xa. Ba mùa giải đã qua, MU không có gì đặc biệt và không cho thấy dấu hiệu tiến bộ. Mùa đầu tiên, Mourinho giúp Quỷ đỏ có cú đúp danh hiệu, nhưng toàn đội chỉ cán đích ở vị trí thứ... sáu. Mùa thứ hai, MU giành ngôi Á quân, song trắng tay và bị loại sớm ở Champions League.

Mourinho không nâng tầm được cầu thủ, không giúp đội bóng gặt hái vinh quang, nhưng lại đòi hỏi rất nhiều ở các học trò. Sự chống đối xảy ra như một hệ lụy không thể tránh khỏi. Anthony Martial và Pogba công khai chống đối "Người đặc biệt", song tất cả sẽ chưa dừng lại ở đây. Lịch sử cho thấy Mourinho không phải HLV dễ dàng thỏa hiệp. Khi học trò có vấn đề, Mourinho sẽ... "chiến" đến cùng. Chỉ khổ MU!

79% độc giả ESPN cho rằng MU nên đẩy cả Mourinho và Pogba khỏi Old Trafford. Đẩy Pogba thì khó, vì phải chờ đến mùa đông, Barcelona chưa chắc mua được, đồng thời giá trị thương hiệu to lớn của cầu thủ người Pháp cũng là điều MU phải cân nhắc kỹ. Dù vậy, đẩy Mourinho lại là câu chuyện khác.

Ngay cả khi mất 20 triệu bảng tiền đền bù và phải tìm được người kế vị thích hợp, MU có lẽ cũng phải làm. Khi lửa đã cháy ngay dưới chân thành, Quỷ đỏ có lẽ chẳng có lựa chọn nào khả dĩ hơn.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn