Mất 11m, Mourinho "ngậm bồ hòn làm ngọt" với trọng tài

Thể thaoThứ Hai, 19/03/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News)-Real bị Malaga cầm hòa, mất hai quả 11m, Jose Mourinho than phiền, nhưng thật lạ khi “Người đặc biệt” không ca thán trọng tài.

(VTC News)-Real bị Malaga cầm hòa, mất hai quả 11m, Jose Mourinho than phiền, nhưng thật lạ khi “Người đặc biệt” không ca thán trọng tài.

Trong 3 lần đối đầu gần đây nhất, Real đều đả bại Malaga với tỷ số khá đậm. Thế nên, được thi đấu trên sân nhà, lại đang có phong độ cực cao (thắng 11 trận liên tiếp) nên rất nhiều người cho rằng Real sẽ dễ dàng lấy 3 điểm từ Malaga.

 Hai tình huống mà theo Mourinho đáng ra Real phải được hưởng 11m.

Nhận định ấy hoàn toàn đúng cho tới phút thứ 90 khi Real đang dẫn đối thủ 1-0. Nhưng vào phút bù giờ, bằng một pha đá phạt hàng rào vô cùng đẳng cấp, Carzola đã đem về bàn thắng gỡ hòa cho Malaga.

Còn đội chủ nhà chẳng thể có đủ thời gian để mà tìm kiếm thêm bàn thắng. Nhìn lại các CĐV và Jose Mourinho mới thấy tiếc hùi hùi vì trong suốt trận đấu Ronaldo và Benzema đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn. Trong khi trọng tài, nếu cứng rắn hơn có thể cho Real được hưởng ít nhất một quả 11m sau khi Marcelo bị đốn ngã trong vòng cấm ở phút thứ 83.

“Tôi không muốn chỉ trích trọng tài, nhưng đáng ra ông ấy phải cho Real được hưởng 2 quả 11m rõ ràng. Đó chính là một phần của cuộc chơi ở La Liga”, Jose Mourinho nói.

“Người đặc biệt” còn nhấn mạnh rằng, trận đấu đã kết thúc thì còn lý do gì để mà phàn nàn nữa. “Thắng, hòa và thua, đó là chuyện rất thường tình trong bóng đá. Tôi chỉ biết đội bóng của mình đã có nhiều cơ hội ghi bàn. Do đó, chúng tôi đã chơi tốt, nhưng lại để hòa mất. Đó là La Liga”, Mourinho kết lại.

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn